Tấn Minh: Tôi có tham vọng nhưng không bon chen

05/01/2012 10:58 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - “Tôi cũng có những tham vọng riêng của mình vì nếu không tham vọng thì sao tôi có được như ngày hôm nay? Thẳng thắn mà nói, ở dòng nhạc mình đang theo đuổi, tôi cũng được xếp ở hàng nhất, nhì rồi đấy chứ. Nhưng tôi không bon chen để đạt được điều đó” - ca sĩ Tấn Minh chia sẻ nhân dịp ra mắt album vol.4 Bức thư tình thứ 5.

Cuộc “tái ngộ” lần này của Tấn Minh với 10 ca khúc được đặt hàng các nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giáng Son, Nguyễn Xinh Xô, Việt Anh, Hồ Hoài Anh, Dương Cầm sẽ đem đến những bất ngờ mới mẻ dành cho khán giả không chỉ ở diện mạo trông rất “Tây” ngay từ bìa đĩa, mà hơn cả là sự “lột xác” một cách tinh tế, nhẹ nhàng qua những ca khúc mà anh thể hiện trong CD này.

Đừng ru ngủ, nếu không sẽ “tụt hậu”

* Trở lại với thị trường âm nhạc trong album Bức thư tình thứ 5, anh sẽ cho khán giả thưởng thức những gia vị âm nhạc nào?

- Âm nhạc ở album này khá “mở” so với những đĩa trước đây tôi đã làm. Tôi không chọn theo chủ đề, mà miễn là bài hay. Mỗi bài có một chất khác nhau nhưng sẽ đứng chung trong một không gian âm nhạc. Với album này, tôi hát phóng khoáng, giản dị hơn, gần gũi hơn mà cũng đời hơn, từng trải hơn.

* Anh chịu “đột phá” để có một hình ảnh mới, có phải vì anh sợ mình cũ với thời gian và khán giả không?

- Nói vui thì có thể mình đã già, nhưng không cũ. Thực sự đây lại chính là yếu tố then chốt để mình làm nghề. Một ca sĩ có thể đứng trên sâu khấu lâu năm mà vẫn đủ sức quyến rũ khán giả là vì điều gì khi mà giọng hát của họ vẫn vậy? Đó là bởi cái gu thẩm mỹ âm nhạc của họ có theo kịp hơi thở của thời đại hay không. Và khi quan sát sự chuyển động của âm nhạc Việt Nam và thế giới, tôi nhận ra một điều, là nếu như các nghệ sĩ hiện nay không chịu khó thay đổi bản thân, mà cứ thích “ru ngủ” với những gì mình đã có trong quá khứ thì có thể không lâu sau, họ sẽ trở nên tụt hậu gu thẩm mỹ so với khán giả. Đó là điều trước sau sẽ xảy ra và tôi thấy đáng lo ngại. Chính vì thế, trong album này, tôi muốn gửi đến khán giả một sản phẩm âm nhạc ở thời đại của họ và biết đâu, họ còn có thể thấy được bóng dáng của chính mình trong đó.

* Anh có gặp khó khăn gì khi thay đổi mình trong album này không?

- Thường thì khó khăn lớn nhất trước mỗi lần làm một cái mới đó là ý tưởng. Còn sau khi có ý tưởng rồi thì mọi thứ khá thuận lợi bởi tôi có một ê-kíp với các cộng sự lâu năm rất tốt, chúng tôi làm việc ăn ý và tin tưởng nhau.

* Vậy sao anh không thử đổi mới luôn bằng một ê-kíp mới? Biết đâu sẽ hiệu quả hơn?

- Tôi thì nghĩ khác. Khi bắt tay làm việc với một ai đó, tôi không phải là người “đứng núi này trông núi nọ”. Tôi sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với những cộng sự của mình vì tôi tin, có như thế họ cũng mới hết lòng, hết sức với mình. Với tất cả album của tôi từ trước đến nay, tôi rất hài lòng với ê-kíp của mình. Hơn thế nữa, những cộng sự này còn là những người bạn tốt trong cuộc sống. Sự thay đổi trong album này là về phối khí, cách trình bày tác phẩm nhưng tôi tin khi nghe, khán giả vẫn nhận ra Tấn Minh.

Tôi như con sóng ngầm

Năm 2012 sẽ là một năm bận rộn của Tấn Minh với hai chương trình lớn: Không gian âm nhạc số tháng 2/2012 với tựa đề Bức thư tình chưa gửi cùng ca sĩ Uyên Linh và live show của riêng anh vào cuối năm 2012.

* Hiện nay có những ca sĩ 1 năm ra đến vài album, còn anh sau cả chặng đường 20 năm làm nghề mới dừng ở album thứ 4. Anh có khiêm tốn quá không?

- Tôi còn nghe có ca sĩ họ tuyên bố sẽ ra cả chục album trong năm ấy chứ. Tôi trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Mỗi lần làm album, phải dồn hết tâm trí, tinh thần và tư duy âm nhạc vào đó nên sau đó, tôi thường phải dành từ 6 tháng đến 1 năm để nghỉ xả hơi, lắng nghe và kiểm định sản phẩm của mình. Tôi nghĩ, mỗi lần xuất hiện của mình là phải đọng lại một dấu ấn nhất định với khán giả. Vậy thì điều đó cũng có nghĩa là không thể lặp lại những gì mình đã làm trước đó. Còn con đường âm nhạc mà mình theo đuổi là phải luôn bắt kịp hơi thở của thời đại. Chính vì thế, những sản phẩm được ra đời từ trước đến nay của tôi không chỉ thể hiện sự hết mình trong âm nhạc mà còn phản ánh tư duy âm nhạc của tôi theo từng thời điểm.

* "Chắc đến từng nửa bước chân" - nhạc sĩ Đỗ Bảo đã nhận xét về anh như vậy. Đánh giá đó hình như quá đúng với anh?

- Cũng đúng (cười). Có lẽ cá tính đã tạo nên một hình ảnh của mình như ngày hôm nay nhưng nó rất vững vàng. Mọi người nói tôi như con sóng ngầm, lúc nào cũng cuồn cuộn chảy và chỉ chực bung ra. Còn tôi lại thấy mình như xây một ngôi nhà cao móng rất chắc đến độ bão đập vào cũng không thể đổ.

* Có khá nhiều người trong và ngoài nghề rất ngưỡng mộ cuộc sống “trong ấm, ngoài êm” của một gia đình nghệ sĩ như anh. Vậy nếu được so sánh thì thành công nhất của anh chị là sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình?

- Tôi nghĩ rằng đối với người đàn ông thì cả hai điều đó đều quan trọng nên không thể thiếu cái nào. Nói thế này nghe hơi phân biệt một chút, nhưng phụ nữ, nếu không có sự nghiệp dù sao vẫn còn có sự yêu thương, che chở của chồng chứ đàn ông mà không có sự nghiệp thì mệt lắm. Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến ai cũng phải sống trong sự cầu tiến nên có sự nghiệp thì sẽ có tất cả, kể cả hạnh phúc.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Lam Ngọc (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm