Tấn Minh: "Chọn" Khánh Linh vì thấy... hợp!

10/09/2010 20:50 GMT+7 | Âm nhạc

Giản dị, hiền lành, không muốn nổi bật trước mọi người và tự nhận mình là người "trầm tính" đó chính là hình ảnh của Tấn Minh đời thường. Chàng ca sĩ gốc Nam Định đã có cuộc trải lòng về cuộc sống gia đình, về sự nghiệp, về những scandal của đồng nghiệp....

"Chọn" Khánh Linh hợp tác ở album mới vì thấy... hợp

* Giữa tháng 9, anh sẽ cho ra mắt album về Hà Nội. Có ý kiến cho rằng sản phẩm này của anh "ăn theo" sự kiện 1.000 năm Thăng Long, anh nói gì đây?


Tấn Minh phút giây suy tư... Ảnh: Nguyễn Hoàng.
- Sự kiện 1000 năm Thăng Long chỉ là một yếu tố rất nhỏ để thôi thúc tôi ra album dịp này thôi còn ý định làm album về Hà Nội có từ rất lâu rồi. Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng Hà Nội là cái nôi giúp tôi có được một vị trí nhất định trong sự nghiệp, là quê hương thứ 2 của mình.


* Có ý kiến nhận xét "nhạc Phú Quang bị... một màu". Là người từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ này, quan điểm của anh ra sao?

- Tôi cho rằng với một nhạc sĩ viết được một thể loại âm nhạc mà để mọi người nghe đã biết ngay đấy là nhạc của mình thì đó là một sự thành công cực lớn. Nhạc Phú Quang, nhạc của Trịnh Công Sơn đã định hình phong cách âm nhạc rất sâu sắc trong lòng khán giả chỉ cần bật lên người nghe nhận ra ngay. Điều này là mơ ước của nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay.

Album mới tôi không nhờ nhiều người phối khí giống như các ca sĩ khác hay làm bởi nếu cứ giao 1 hoặc 2 bài cho mỗi nhạc sĩ thì khi ghép lại dễ có những bản phối giống nhau vì họ hiểu tôi chỉ có sở trường hát như thế. Vì vậy, Huyền Trung phải chịu áp lực rất lớn khi nhận lời phối khí tất cả các ca khúc trong album lần này. Cậu ấy phải phối khí đa dạng để làm sao cả album phải "trôi" mà không nhàm chán.

* Anh từng được ca sĩ Anh Thơ, Lan Anh, Thanh Tâm, Quỳnh Hoa, Hằng Nga,... mời hợp tác trong những sản phẩm âm nhạc. Sao lần này không "trả ơn" lại họ mà lại chọn... Khánh Linh?

- Thực ra còn nhiều dịp chúng tôi làm việc với nhau, điều quan trọng là bài hát Chiều Phủ Tây Hồ của album mới  phù hợp với Khánh Linh và tôi "chọn" cô ấy. Việc cộng tác với nhau là vui rồi, nhưng khi mời thì phải đặt nhau vào chỗ nào tốt nhất, phải được tôn vinh. Còn chỉ vì thân nhau mà mời nhau vào để làm khó cho người ta thì không nên.

Trong nhà có bao nhiêu tiền tôi không bao giờ biết...

* Vợ chồng anh mới có thêm cậu con trai thứ hai điều đó cũng đồng nghĩa với việc các chi tiêu sẽ phải tăng lên. Áp lực cuộc sống có làm anh đôi khi phải tự hạ mình diễn trong những chương trình, những nơi mà đúng ra ở vị trí như anh không nên có mặt?

- Rất may cho tôi là cuộc sống hiện tại không đến mức phải làm những điều như vậy. Vợ chồng tôi sống tương đối ổn định, chưa giàu nhưng chả nghèo. Chính vì thế tôi được quyền và cũng nói thật là đến lúc mình được lựa chọn những cái mình thích.

Cũng phải nói thật là tôi không thuộc guồng quay của giải trí. Từ trước đến nay chưa bao giờ phải bon chen, phải xô bồ, tôi luôn tâm niệm sống một cách đàng hoàng. Có lẽ điều đấy làm nên một Tấn Minh còn tồn tại đến hôm nay.


Ca sĩ Tấn Minh. Ảnh: Bá Lục.
* Thường với một ông chồng làm ở các cơ quan thì người vợ sẽ biết thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu. Còn anh, một người nghệ sĩ, nay có sô, mai không, số tiền lúc nhiều, lúc ít. Vậy anh phải móc "hầu bao" hàng tháng như thế nào để đưa cho vợ chung sức cùng nuôi các con?

 - Nói thật là vợ chồng tôi đến được với nhau như ngày hôm nay điều quan trọng đó là phải tin tưởng nhau tuyệt đối. Ở nhà mở két tôi còn không biết, nhiều lúc cần tiền mà phải gọi vợ hỏi rồi đóng lại là quên ngay bởi tôi không có nhu cầu nhớ điều đó. Trong nhà có bao nhiêu tiền tôi không bao giờ biết.

Chỉ khi có công việc lớn mới bảo vợ kiểm tra xem trong nhà có bao nhiêu, thừa thiếu thế nào để lo. Còn vấn đề về thu nhập thì tôi đi diễn về có phong bì thường để ở ngăn kéo bàn vợ thấy thì cất. Có khi thấy ví mình vơi vơi thì móc ra một ít để vào ví chỉ để đủ tiêu thế thôi chứ không quan tâm đến việc khác.

 * Tin tưởng nhau là điều rất tốt, nhưng tin tưởng quá đặt tình huống giả định một ngày nào đó chị "phản bội" anh. Lúc đó anh sẽ trắng tay?

- Nếu tôi là con người thực tế và suy tính đến mức độ ấy thì có lẽ bây giờ tôi khác nhiều rồi. Người thì tiếc chứ chả ai tiếc của, đôi tay còn đó sức lực còn đó. Với lại một điều nữa đó là tôi không bao giờ nghĩ Huyền - là con người như bạn giả định.

"Tội" cho những người thích gây sốc...

* Thực tế cho thấy ngày càng nhiều cặp vợ chồng cùng làm những công việc liên quan đến văn hóa - giải trí... tan vỡ. Trào lưu này, có khi nào gây hoang mang cho anh?

- Tôi xin lật lại câu chuyện của vợ chồng mình. Trước khi lấy nhau vợ chồng tôi nói chuyện rất sòng phằng rằng nếu nhìn trên hiện trạng thực tế thì là một cặp mong manh trong giới nghệ sĩ. Vì sao? Vì hai người cùng nổi tiếng thì cái tôi rất lớn. Nhưng tôi và Huyền đều nói có điểm chung là xuất phát điểm từ con nhà nghèo, đều bước lên bằng chính đôi chân của mình.

Cả 2 phải luôn luôn cố gắng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình mình.  Một người rời tay ra là hỏng. 2 người lúc nào cũng phải tôn trọng nhau và đặc biệt phải tin tưởng nhau. Và một điều nữa ra ngoài dù mình có thành công đến mức nào thì về nhà chồng vẫn là chồng vợ vẫn là vợ phải làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình.

Chúng tôi cùng tâm niệm phải sống một cuộc sống giản dị như bao gia đình khác vì nếu sống một cuộc sống mà như mọi người thường nghĩ là cặp vợ chồng nghệ sĩ phải thế này phải thế khác thì người chịu áp lực đầu tiên chính là con cái chúng ta..

* Một số bạn trẻ bước vào lĩnh vực ca hát thay vì thể hiện mình ở những sản phẩm âm nhạc chất lượng, sự rèn rũa để giọng hát ngày càng tốt hơn thì lại thích lên báo "gây hấn" với những đồng nghiệp khác và đưa ra những phát ngôn gây sốc. Là người trong nghề anh thấy vấn đề đó như thế nào?

- Tôi muốn nói thế này, trò vẫn là trò, kịch vẫn là kịch, cái đọng lại cuối cùng vẫn là con người và tình cảm chúng ta mang đến cho nhau. Đối với cá nhân tôi thì thấy tội cho những bạn trẻ mà bạn đề cập. Chắc vài năm nữa những người đó nghĩ lại sẽ thấy tại sao có những thời điểm mình lại nông nổi như thế?!

* Nhưng có cả những ca sĩ sắp hết thời cũng thi nhau tạo scandal bằng những cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt về những chuyện không một chút gì liên quan đến nghệ thuật cũng như những thông tin gây tò mò dư luận,... vì có vẻ như "chiêu thức" đó giúp họ đắt sô hơn?

- Do ý thức của từng người mà người ta dùng đủ mọi cách để đạt được ánh hào quang, nhưng ở góc nhìn của một người trong nghề tôi cho rằng họ không được nhiều như những gì họ nói. Những người làm việc một cách chuyên nghiệp và đẳng cấp thì tự khắc cái hương của người đó sẽ tỏa ra, thậm chí là rất là bền.

Còn cũng có một số nghệ sĩ sắp hết thời, tạo ra những cái khuếch trương tên mình lên để mọi người không quên tên mình, chứ còn về kinh tế người ta có thu nhập cao hơn vì liên tục được các bầu sô mời thì tôi không tin họ đạt được điều đó.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo VNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm