“Tâm thư” của nữ sinh Hà thành 22 năm trước

05/08/2012 17:17 GMT+7 | Văn hoá



(TT&VH) - LTS: Trong quá trình chuẩn bị tư liệu trưng bày dịp kỷ niệm 30 năm báo TT&VH, BTC đã tình cờ tìm lại một hiện vật vô cùng đặc biệt. Đó là bức thư của nữ sinh Hà thành mê bóng đá gửi TS báo TT&VH sau khi kết thúc VCK World Cup Italia 1990 với tình cảm yêu quý chân thành dành tặng những cây bút: nhà báo Kim Hoa, nhà thơ Anh Ngọc, Bùi Chí Vinh... TT&VH xin in lại bức thư, như một lời tri ân đến độc giả đồng thời mong muốn có thể “tìm lại” độc giả hết sức đặc biệt – tác giả của bức thư này: Nguyễn Bích Ngọc, học sinh lớp 11G, trường PTTH Kim Liên, Đống Đa, HN, năm 1990.

Hà Nội ngày 31/8/1990

Kính gửi các cô chú, các bác trong tòa soạn báo TT&VH!

Đầu thư, cháu xin chúc các cô chú, các bác luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt và nhất là có nhiều bài dịch thú vị về thể thao, nhất là về bóng đá, từ các báo nước ngoài. Chúc cho tòa soạn ngày càng nhiều bạn đọc hơn nữa…

Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Nguyễn Bích Ngọc, học sinh lớp 11G, trường PTTH Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội. Cháu cũng là bạn đọc mới của báo TT&VH thôi. Chính MONDIALE 14 đã đưa cháu đến với các báo và tạp chí chuyên đề TT&VH đấy. Nhưng từ đó cháu rất ham thích đọc báo TT&VH, đặc biệt là các trang nói về thể thao, bóng đá như trang Thể thao thế giới, chân dung cầu thủ và tin vắn bóng đá…

Các cô, các chú và các bác đừng cười cháu là con gái mà cũng mê bóng đá nhé, vì như một ca sĩ nhạc nhẹ cũng nói: “Cơn sốt bóng đá như một căn bệnh tinh thần bao trùm khắp thế giới” mà. Đối với cháu MONDIALE thật là tuyệt diệu, mặc dù đã có rất nhiều báo, tạp chí nói về bóng đá nhưng cháu vẫn thấy tiếc khi các NXB còn in quá ít các tập san về bóng đá ở Italia. Mỗi khi mua một tờ TT&VH là cháu phải xem ngay các trang, bài, ảnh nói về bóng đá và sau đó mới đến các trang khác. Cháu rất hoan nghênh tòa soạn khi mà báo đã in các bài và đặc biệt là ảnh cầu thủ trên giấy trắng hơn và rõ nét hơn, tờ báo cũng nhiều bài dịch từ báo nước ngoài hết sức thú vị, đem đến cho bạn đọc nhiều giây phút sảng khoái và nhiều điều mới lạ về đời sống các cầu thủ nhà nghề trên thế giới. Ngoài ra, còn chưa nói đến các bài và ảnh khác nói về nghệ thuật, âm nhạc.



Bức thư của độc giả
Nguyễn Bích Ngọc

Cháu rất vui sướng khi được nhìn thấy lại ảnh các trận đấu và ảnh các cầu thủ đã tham gia MONDIALE 14, nhất là ảnh các cầu thủ CHLB Đức và Ý. Cháu thấy là cần phải in và giới thiệu nhiều hơn nữa về các danh thủ Ý.

Cháu rất thích đọc các bài dịch về bóng đá và chuyện đời các danh thủ của cô Kim Hoa, những bài dịch của cô rất hay và cuốn hút người đọc, thậm chí phải luyến tiếc, có khi còn hơi hụt hẫng khi đang đọc mà thấy bài dịch đã hết. Cháu rất cảm ơn tòa soạn đã đào tạo được những phóng viên giỏi như cô Hoa và cháu mong muốn cô và các đồng nghiệp ngày càng có những bài dịch hay nhiều hơn nữa.

Cháu và nhiều bạn gái của cháu rất buồn, có thể nói là buồn kinh khủng khi MONDIALE 14 kết thúc, thậm chí cái Thanh bạn cháu phải thốt lên: “Tớ buồn đến phát khóc lên được” và bọn cháu chỉ biết tìm đến những dư âm của Italia 90 ở TT&VH mà thôi. Phải nói là cháu rất bực khi người khác mượn báo TT&VH của cháu mà không giữ gìn cẩn thận.

Cũng như nhiều người ham mê trái bóng tròn khác, cháu cũng có những đội bóng ưa thích và những thần tượng của mình, đó là đội Italia, Đức và 3 danh thủ Klinsmann, Caniggia và Giannini. Hai danh thủ đầu thì cháu đã có rất nhiều ảnh rồi, nhưng còn danh thủ của Ý Giannini thì cháu mới chỉ có 1 tấm ảnh (ở quyển chuyên đề số 4) nên cháu rất mong trong mục “Chân dung cầu thủ” ở một số báo gần đây TT&VH sẽ giới thiệu với bạn đọc về tiền vệ Giannini của đội tuyển Ý.

Mặc dù trong trận chung kết cháu rất thích có mặt đội tuyển Ý, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn đội tuyển Argentina vì nếu Ý và Đức mà phải gặp nhau trong đêm 8/7 vừa rồi (diễn ra trậng chung kết Italia 1990) thì cháu sẽ không biết ủng hộ cho đội nào nữa.

Cháu cũng rất mong một ngày nào đó ở Việt Nam, sẽ có đội bóng đá nữ như ở Trung Quốc, Nam Triều Tiên, CHLB Đức… và biết đâu con gái Việt Nam sẽ vinh dự giương cao cúp bóng đá nữ của châu Á.

Cháu mong tòa soạn TT&VH sẽ ra tiếp một quyển chuyên đề số 5, 6, 7… về bóng đá MONDIALE 14.

Thôi, cháu xin dừng bút, một lần nữa cháu xin thay mặt bạn đọc nhỏ tuổi chân thành cảm ơn các cô chú và các bác ở tòa soạn báo TT&VH. Kính chúc tòa soạn ngày càng đông bạn đọc hơn nữa.

Cháu Nguyễn Bích Ngọc

Tái Bút: Cháu nhờ tòa soạn chuyển lời cảm ơn của bạn cháu tới nhà thơ Anh Ngọc và nhà thơ Bùi Chí Vinh vì các chú đã có những bài thơ về bóng đá rất hay như bài thơ “Giã từ mùa hè nước Ý” của nhà thơ Anh Ngọc và bài thơ “11 cầu thủ xuất sắc nhất MONDIALE” của nhà thơ Bùi Chí Vinh. Cháu xin cảm ơn tòa soạn TT&VH!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm