Ronaldo: Vẫn còn đó lời nguyền Tây Ban Nha

26/06/2012 16:16 GMT+7

(TT&VH Online)- Với cá nhân Ronaldo, cái tên Tây Ban Nha luôn là một nỗi ám ảnh. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Bồ Đào Nha giành thắng lợi 4-0, nhưng Ronaldo vẫn chưa thể ghi bàn.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từng gặp nhau trong lượt trận cuối cùng vòng bảng EURO 2004. Bàn thắng duy nhất của Gomez đã giúp đội chủ nhà loại Tây Ban Nha, sau đó tiến thẳng tới trận Chung kết với Hy Lạp. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trong trận giao hữu hồi tháng Mười Một năm 2010, Bồ Đào Nha cũng gây sốc cho cả thế giới với thắng lợi 4-0 trước Tây Ban Nha, khi đó đang là đương kim vô địch thế giới.

Bất chấp chiến thắng lịch sử tại Lisbon, với đội tuyển Bồ Đào Nha nói chung và cá nhân Ronaldo nói riêng, vẫn còn đó một nỗi đau chưa được giải tỏa. Đêm Lisbon huyền diệu, Cristiano Ronaldo lẽ ra chính là người ghi bàn mở tỉ số. Anh đã thể hiện tất cả những phẩm chất ưu tú của mình bằng pha đột phá từ cánh trái, bỏ lại Gerard Pique sau một tình huống đi bóng sắc sảo, vượt qua sự truy cản của Xabi Alonso trước khi thực hiện cú lốp bóng hoàn hảo vượt quá tầm tay của Casillas. Không may cho Ronaldo khi người đồng đội Nani lại lao vào đánh đầu khi bóng đã gần đi vào lưới. Tiền vệ của M.U đang ở vào thế việt vị trước đó và bàn thắng vì thế đã không được công nhận.



Ronaldo vẫn tìm kiếm bàn thắng đầu tiên vào lưới Tây Ban Nha - Ảnh: Getty

Việc không thể ghi bàn trong chiến thắng đó đã khiến Ronaldo chưa thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của Roja. Quả bóng vàng châu Âu năm 2008 đã 3 lần đối đầu với Tây Ban Nha. Ngoài trận giao hữu hồi năm 2010, anh đã góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha tại vòng bảng EURO 2004 khi mới 19 tuổi. Anh cũng đã trải qua nỗi thất vọng khi đội bóng bị đánh bại tại vòng 1/8 World Cup 2010.

Người Tây Ban Nha sợ rằng Ronaldo có thể làm tan nát trái tim họ nếu anh phá vỡ được kỉ lục buồn của mình trước Casillas trong trận Bán kết EURO sắp tới. Bất chấp phong độ ấn tượng trong hai trận đấu vừa qua, những người hiểu Ronaldo nhất cần biết rằng (đây chưa phải là phong độ đỉnh cao của anh) và vẫn còn nhiều điều nữa đang tới. Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha đồng thời là đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid cho biết: “Tôi không nghĩ Ronaldo đã đạt đến đẳng cấp cao nhất của mình, bởi anh ấy vừa trải qua một mùa bóng phi thường ở Real Madrid.”

Rõ ràng, việc hiểu rõ khả năng của Ronaldo và ngăn chặn anh thực hiện lời hứa với Tổ quốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ronaldo đã ghi 60 bàn sau 55 trận cho Real mùa vừa qua. Nếu Bồ Đào Nha tiếp tục tiến xa tại EURO 2012, Ronaldo sẽ có cơ hội cực lớn để vượt qua Lionel Messi, qua đó lần thứ hai đoạt danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Đó sẽ là động lực rất lớn cho tiền vệ tài hoa này trước trận Bán kết. Anh đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, đều vào lưới các đối thủ lớn (Hà Lan, CH Czech). Lần kế tiếp, sẽ là Tây Ban Nha?

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm