Đến lượt chính đồng đội tại CLB “trù ẻo” Ronaldo

26/06/2012 07:37 GMT+7

(TT&VH Online) - Sau khi lần lượt các cầu thủ của Barcelona lên tiếng đòi “bắt chết” Cristiano Ronaldo, hôm qua đến lượt thủ thành Iker Casillas tuyên bố người đồng đội tại Real Madrid sẽ không làm nên trò trống gì tại trận bán kết 1 của EURO 2012.

Trước đó, Pedro, Xavi, Sergio Busquets và Gerard Piqué, các ngôi sao của Barca, đã tuyên bố sẽ "chăm sóc" kỹ lưỡng Ronaldo. Bất chấp sự vắng mặt của trung vệ kỳ cựu Carles Puyol, thủ thành Casillas tin rằng Gerard Pique đủ sức để phong tỏa Ronaldo - điều mà anh vẫn thường thể hiện tại CLB mỗi khi Barcelona và Real Madrid chạm trán nhau.



Casillas - Ảnh AP

"Những mùa giải của Ronaldo tại Madrid thật không thể tin nổi. Anh ấy ghi rất nhiều bàn thắng và vượt qua hàng loạt kỷ lục. Tôi không nghĩ cậu ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Điều ấy có lẽ vẫn chưa đến”, Casillas phát biểu với Punto Radio, “Nhưng Pique luôn chơi rất tốt kể cả trong trường hợp Puyol vắng mặt, tại Barca cũng như trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha”

Nếu TBN đánh bại BĐN, thủ thành 31 tuổi này sẽ có chiến thắng thứ 100 trong màu áo ĐTQG - một kỷ lục trên thế giới. Kể từ khi lên tuyển năm 2000, “Thánh Iker” đã chơi 135 trận cho La Roja.

“Khi mới đến, vai trò của tôi rất khác. Nhưng tôi không ngừng theo dõi, nghe ngóng, học hỏi…”, anh tiếp tục, “Giờ đây tôi là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất. Tôi đã có tên trong phòng của những huyền thoại nhưng bạn vẫn phải luôn chỉ bảo các cầu thủ trẻ, những người có tương lai lớn ở phía trước. Tôi muốn được nhớ tới bởi nhân cách hơn là các danh hiệu mà mình giành được”.

Casillas cũng nhìn lại chức vô địch EURO 2008 và thừa nhận TBN đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua.

“Hồi 2008, chúng tôi đến EURO theo một con đường rất khác. Họ cũng nói rằng chúng tôi trong số những ƯCV nhưng còn lâu mới có thể giành chức vô địch”, thủ thành của Real Madrid nói, “Khi ấy cầm hòa với Italia đã là một điều gì đó phi thường. Nhưng ở thời điểm hiện tại, một kết quả hòa coi như thất bại đối với chúng tôi”.

“Chúng tôi có vài kỷ niệm đau buồn khi đội tuyển không xứng đáng thua ở một số trận”, anh nói về trận bán kết sắp tới với BĐN, “Mọi trận đấu đều khác nhau nhưng bạn phải thật tự tin vào bản thân. Tây Ban Nha sẽ phải chơi theo cách của mình trước bất kỳ đối thủ nào”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm