Chelsea: Cỗ máy đã vào guồng?

28/10/2009 11:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đã không ai nói nhiều tới Chelsea trong một vòng đấu mà trận đại chiến Liverpool - Man Utd thu hút mọi sự chú ý. Nhưng khi đội bóng của Carlo Ancelotti vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu, chính họ mới là những người xứng đáng được giải mã.

Chelsea đã âm thầm vượt lên phía trước, chỉ sau đúng 1 vòng đấu bị Man Utd hất khỏi ngôi đầu. 9 bàn thắng vào lưới Atletico và Blackurn tạo ra sự hứng khởi, nhưng chắc chắn, vẫn còn có không ít miễn cưỡng khi nhắc tới “The Blues” như một nhà vô địch trong tương lai. Tài năng của HLV người Italia đã được kiểm chứng. Nhưng ở Anh, chưa ai quên, ông vẫn chỉ là một người mới. Kinh nghiệm ở châu Âu và những trận đánh miệt mài tại Serie A tạo ra cho chiến lược gia 50 tuổi một bản lý lịch hoàn hảo, cùng những khả năng thích nghi đáng ngưỡng mộ. Chelsea đang từ trên cao nhìn xuống trong điều kiện thời tiết rất đẹp. Nhưng chỉ gần 2 tháng nữa, những cơn bão tuyết sẽ tràn về, và đó mới là thời điểm đánh giá sự bền bỉ cùng khả năng chịu đựng của một nhà vô địch đích thực.

Bây giờ chính Chelsea mới là bài test mà các đối thủ phải vượt qua

Chuyện của tương lai hãy để tương lai phán xét. Còn bây giờ, ít nhất, chính Chelsea đã chứng tỏ, họ là đội bóng chạy trơn tru nhất giải Ngoại hạng từ đầu mùa, chứ không phải là Man Utd, Liverpool, hay Arsenal. Không ai phủ nhận được điều đó, cho dù gã khổng lồ phía Tây London cũng đã thua 2 trận sau 10 vòng đấu. Một hình ảnh của Chelsea-Mourinho đang được tái hiện: Cực mạnh trên sân nhà, và chơi có bản sắc, có tính toán rõ ràng trên sân đối phương. Điều khác biệt duy nhất về tư tưởng giữa 2 thời điểm chính là việc Mou ưa thích khống chế đối thủ để bảo vệ chiến thắng, còn Ance, ông đưa đội bóng hướng tới tính liên tục trong một trận đấu, thay vì những ý tưởng phòng ngự để bảo vệ thành quả.

Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, Chelsea sẽ sớm bị hụt hơi (về thể lực). Đó là một nhận xét không phải không có lý. Khi Ance đang tạo ra thói quen yêu thích tấn công để có 3 điểm, và không thể dừng lại khi chưa có bàn thắng, một đội bóng có độ tuổi trung bình cao như Chelsea rất có thể bị vỡ vụn. Tuy nhiên, đó sẽ lại là hình ảnh về một tập thể xứng đáng chiến thắng tất cả bằng thái độ tích cực, cùng tư duy hướng tới phía trước. Chelsea có thể sẽ mệt mỏi trong một thời điểm nào đó, nhưng bù lại, họ lại sở hữu những nhân tố đủ sức ngăn chặn một cơn khủng hoảng.

Một đội bóng thực sự

Khi Chelsea đánh bại Liverpool ở Stamford Bridge tại vòng 8, và tiếp theo là trận thua Aston Villa trên sân đối phương, không nhiều dấu hiệu để nói về những thứ đại loại như sức mạnh, hay chiều sâu của họ. Rất đơn giản, đó đều là những trận đấu cho thấy Chelsea đã và đang tiếp tục bước đi theo đúng cách của mình. Sơ đồ 4-4-2 và tính cơ động đáng kinh ngạc của các tiền vệ áo xanh đã đánh bại “The Kop”. Nhưng cũng chiến thuật ấy, họ đã thua trước một đối thủ khôn ngoan hơn, và có tổ chức chặt chẽ hơn ở Villa Park. Không có hồi chuông báo động nào hết. Bởi nói một cách hình tượng, chính Ance cũng cần có những thất bại như vậy để làm thước đo cho hệ thống mà mình đang xây dựng.

Điều quan trọng là Chelsea đã rút ra được bài học gì, để tiếp tục chơi theo cách mình đã chọn, chứ không phải là để thay đổi nó. Đó là biểu hiện của một đội bóng thực sự! Những người luôn cùng gánh vác mọi thứ để tiến lên phía trước mới đáng được gọi là một đội quân, chứ không phải là những ngôi sao luôn hoang mang trước mỗi cú ngã. Nhưng tất nhiên, một đội bóng mạnh, có lối chơi nhuần nhuyễn, cũng chưa chắc đồng nghĩa với một nhà vô địch Premiership. Vẫn còn rất nhiều yếu tố để tạo nên điều đó, bao gồm cả những điều mà Ance còn chưa được trải nghiệm. Chính vì thế, ông cần thêm thời gian. Và thậm chí, có lẽ còn cần cả những trận thua nữa.
 
Rào cản đối với tham vọng của Chelsea: Chỉ sợ CAN và... cúm
 
Nỗi lo lớn nhất đối với Chelsea của Carlo Ancelotti chính là CAN 2010. Vào đầu năm tới, họ sẽ mất 4 cầu thủ rất quan trọng đối với đội bóng là Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (cùng Bờ Biển Nga). Essien là gương mặt chơi nổi bật nhất và ổn định ở hàng tiền vệ. Cầu thủ dự bị tốt nhất cho anh lại chính là Mikel. Tương tự trên hàng công, khi chân sút số 1 Drogba vắng mặt, Kalou đã thi đấu rất thành công trong vai trò thay thế. Như ở trận thắng Atletico ở Champions League vừa qua: Drogba bị treo giò và Kalou lập cú đúp khi đá cặp với Anelka. Như khẳng định của trợ lý HLV Ray Wilkins, bất cứ đội bóng nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi mất 4 cầu thủ như thế này. Tháng mà họ vắng mặt (tháng Giêng) lại được xem là quãng thời gian nhạy cảm nhất của mùa giải, mang tính bước ngoặt đối với cuộc đua giành chức vô địch. Chelsea đã lên kế hoạch mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với số tiền dự kiến chi ra là 30 triệu bảng. Nhưng số tiền đó chỉ tương đương với giá trị của riêng Drogba hoặc Essien. Bên cạnh đó, hiếm cầu thủ đẳng cấp nào chấp nhận đến Chelsea chỉ để đá 1 tháng và sau đó dự bị dài dài. Nếu đến, họ cũng phải cần thời gian để hòa nhập. Nên nhớ, sau khi gia nhập Chelsea hồi tháng 1/2007, Anelka từng mất hơn nửa mùa mới quen với lối chơi của đội bóng mới.
 
“Virus CAN” sẽ là câu chuyện của 2 tháng nữa. Còn ngay lúc này, cầu thủ Chelsea đang đối mặt với nguy cơ dính cúm A/H1N1 hàng loạt. Hôm qua, có 2 đội bóng ở Premier League thông báo cầu thủ của họ đã dính A/H1N1 là Blackburn và Bolton. Blackburn có 3 cầu thủ dính cúm này, trong đó có tiền vệ David Dunn và hậu vệ Chris Samba. Chelsea vừa giành chiến thắng 5-0 trước Blackburn ở Premier League cuối tuần qua. Đêm nay, họ lại gặp Bolton tại vòng 4 Cúp Carling. HLV Sam Allardyce của Blackburn khuyên các cầu thủ Chelsea nên thực hiện cuộc kiểm tra khẩn cấp bởi khả năng lây nhiễm trong lúc thi đấu là rất lớn. Người phát ngôn Premier League cho biết phía Blackburn đã trình bày tình trạng nhiễm cúm của họ hôm thứ Sáu nhưng không đưa ra lời đề nghị hoãn trận đấu với Chelsea. Các trận đấu chỉ hoãn khi các đội chứng minh được cúm H1N1 khiến họ không gom đủ quân để đá.
 
Đ.L

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm