Inter Milan: Đã thấy hình bóng Eto’o ở Barca!

22/12/2009 12:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter đã đi tìm Eto’o suốt mùa Thu, và rốt cục, đến mùa Đông họ cũng đã thấy anh. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Cameroon vào lưới Lazio không chỉ giúp Inter nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi, mà còn cho thấy một Eto’o chói sáng nhất kể từ ngày đặt chân đến Italia.

Eto’o quả có duyên với đội bóng thủ đô. Bàn đầu tiên anh ghi được cho Inter chính là vào lưới Lazio ở tranh tranh Siêu Cúp Italia tại sân Tổ chim ở Bắc Kinh. Nhưng trận đó, bất chấp bàn thắng của Eto’o, Inter vẫn thua 1-2, và dường như thất bại đó đã báo hiệu tương lai khó khăn chờ đón cựu tiền đạo của Barca. Dù cũng đã đóng góp khá tích cực vào lối chơi cũng như thành tích của đội bóng áo Xanh-Đen, giúp Inter duy trì sự thống trị của mình tại Serie A, song Eto’o vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV sân Giuseppe Meazza.

Eto'o khởi đầu không đến nỗi nào ở Serie A

Anh có phần lu mờ hơn so với hai tân binh khác của đội bóng là Diego Milito và Wesley Sneijder. Người đi chuyến tàu ngược chiều với anh là Ibrahimovic cũng tỏa sáng rực rỡ ở Barcelona. Thế nên, những cố gắng của Eto’o là không đủ để thuyết phục tất cả, nhất là khi anh đến Inter với hành trang là 2 bàn thắng trong các trận chung kết Champions League. Ở giải đấu đó, mãi đến lượt trận cuối của vòng bảng, tiền đạo người Cameroon mới nổ súng, còn Inter chỉ có thể giành vé với tư cách là đội nhì bảng.

Dù vậy, Eto’o cũng cần được thông cảm. Ở Inter, Jose Mourinho không xếp anh chơi ở vị trí trung phong cắm sở trưởng như hồi còn đá cho Barca, mà phải di chuyển rộng để hỗ trợ cho Diego Milito. Hơn nữa, dù những cầu thủ đẳng cấp cao thường ít gặp khó khăn khi hòa nhập với môi trường mới, song Eto’o cũng cần phải có thời gian để làm quen được với lối chơi ít có khoảng trống tại Serie A. Và do đó, xét một cách toàn diện thì những gì mà Eto’o làm được từ đầu mùa đến giờ là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và bàn duy nhất vào lưới Lazio cuối tuần qua cũng đã ghi nhận sự tiến bộ của tiền đạo người Cameroon. Tính đến thời điểm này, Eto’o cũng đã có 7 bàn ở Serie A, kém 2 bàn so với Milito. Đấy là một con số không tồi và nhiều người tin rằng anh sẽ nhanh chóng cải thiện được hiệu suất ghi bàn sau kỳ nghỉ Đông.

Song chỉ có điều, ngay sau khi Serie A khởi tranh trở lại thì Eto’o sẽ phải vắng mặt ít nhất một tháng trời để dự CAN 2010 cùng ĐT Cameroon. Và khi ấy, hẳn là các CĐV sân Meazza sẽ nhớ Eto’o hơn lúc nào hết…

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm