Inter với Samuel Eto’o: Thêm một lần dang dở?

25/07/2009 09:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chúng ta đang không nói về giấc mơ Champions League của Inter hay về vụ chuyển nhượng nhùng nhằng Ibra = Eto’o + Hleb đang vẫn còn trục trặc, mà nói về kế hoạch xây dựng sơ đồ 4-3-3 của HLV Mourinho ở đội bóng thành Milano. Với sự xuất hiện của Eto’o, nhiều khả năng Mou một lần nữa phải gác lại ý tưởng mà ông từng ôm ấp từ ngày đầu đến sân Meazza.

Đến để diễn vai chính

Một điều chắc chắn: Eto’o sẽ không đến Inter để làm quen với băng ghế dự bị. Dù bị Barca xua đuổi không thương tiếc và chỉ đến Inter với danh nghĩa một “món quà khuyến mại” không hơn, tiền đạo người Cameroon vẫn đang là một trong những chân sút hay nhất của bóng đá thế giới, người có thể đảm bảo ghi được 30 bàn thắng mỗi mùa nếu được sử dụng hợp lý. So với Diego Milito, chân sút rất được Inter kỳ vọng ở mùa giải này, danh tiếng và năng lực của Eto’o “khủng” hơn nhiều. Tương tự, Inter cũng sẽ không đời nào chịu trả mức lương lên đến 11 triệu euro mỗi mùa cho một chân sút không ra sân trận này qua trận khác, hơn nữa họ còn trông đợi rất nhiều vào Eto’o cho giấc mơ bước lên đỉnh cao châu Âu. Eto’o đến sân Giuseppe Meazza để trở thành một trụ cột không thể thay thế, như vai trò mà Ibrahimovic đã có trước khi bước chân tới Barcelona.
 
Mourinho sẽ thêm một lần dở dang khi có Eto'o ?
 
Nhưng Eto’o sẽ đá ở đâu khi một vị trí trên hàng công đã được găm sẵn cho Milito, cầu thủ mà trước khi “Báo đen” đến, là niềm hy vọng số một của HLV Mourinho cho mục tiêu Champions League? Chân sút người Cameroon, với vị trí sở trường là trung phong cắm và thích “nằm vùng” ở khu cấm địa của đối thủ, chắc chắn sẽ không hài lòng nếu buộc phải đá phía sau Milito, dạt cánh hoặc hoạt động rộng như Ibrahimovic. Thực ra với đẳng cấp của mình, “Báo đen” có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tấn công, nhưng vị trí mũi nhọn mới chính là nơi anh có thể phát huy tốt nhất sở trường của mình. Eto’o từng phải chơi tiền đạo cánh trong nửa cuối mùa giải vừa qua ở Barca, hậu quả là anh chỉ ghi được có 8 bàn thắng Liga, so với 22 bàn ở nửa đầu mùa - khi anh được đá trung phong. Trong khi đó, Milito hầu như chỉ chơi được tiền đạo cắm. Anh quá chậm và quá mỏng manh để có thể đá được ở cánh, trong khi chưa bao giờ tỏ ra hiệu quả khi chơi cách khung thành quá 30m.

4-3-3 phá sản?

Như vậy, nếu HLV Mourinho muốn khai thác Eto’o hiệu quả nhất, ông sẽ phải đưa “Báo đen” lên lĩnh án hàng công ở vị trí cao nhất, nhưng câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ là người phải hy sinh giữa Eto’o và Milito? Nếu Inter đá với một tiền đạo đích thực duy nhất, chắc chắn Eto’o là người đáng tin cậy hơn Milito, nhưng chân sút người Argentina lại chính là người được Mourinho ưa thích và đích thân lựa chọn cho kế hoạch của mình. Nếu Mourinho tìm ra được cách bố trí họ cùng có mặt trên hàng công, thì một người trong số họ sẽ phải chấp nhận chơi lùi và rộng hơn người kia để khỏi dẫm chân lên nhau, song đó lại là điều mà cả Eto’o lẫn Milito không hào hứng. Bài toán hàng công, vì thế, sẽ trở nên hết sức nan giải với “Người đặc biệt”, nhưng ông không thể không tìm ra cách giải quyết, dù phải chấp nhận từ bỏ một số ý tưởng. Hiện tại, ý tưởng phải gác lại sẽ là 4-3-3, mặc dù cách đây 3 tuần, chính Mou nói rằng ông sẽ đưa 4-3-3 trở lại với Inter.

Eto’o từng đá được 4-3-3 tại Barca, trong vai trò tiền đạo cánh, và thậm chí chơi rất tốt trong trận chung kết Champions League với M.U, nhưng trong “mũi đinh ba” của Barca, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể hoán đổi linh hoạt vị trí với nhau một cách biến hóa. Inter không có những tiền đạo đủ thông minh và kỹ thuật như Messi hay Henry để làm được điều đó, khi Milito không thể đá cánh và Mancini/Quaresma không thể đá cắm. Do đó, mô hình hữu hiệu duy nhất với Inter trong việc tận dụng tối đa khả năng của hai chân sút chính thức sẽ là chơi với hai tiền đạo, mà 4-3-1-2 là sự lựa chọn hàng đầu. Đó cũng là sơ đồ mà Inter đã chơi suốt từ tháng 12/2008 và vẫn đang tiếp tục áp dụng ở những trận tập huấn đầu mùa giải này. Mourinho đang chờ Hleb (dù ông muốn Deco) để đảm nhiệm vị trí hộ công. Dù muốn hay không, Eto’o nhiều khả năng sẽ phải đá lùi hơn một chút so với Milito, bởi vị trí đó phù hợp với anh hơn là với Milito.

Tuy nhiên, vấn đề là nếu Inter chơi 4-3-1-2 thì những Quaresma, Mancini và Obinna sẽ không còn chốn dung thân. Mancini và Obinna (vừa bị Napoli từ chối) thì Mourinho đang muốn đẩy đi bằng mọi cách, nhưng Quaresma lại là người không thể ra đi, bởi như thế cũng có nghĩa là Mou chấp nhận thua một canh bạc mà ông từng rất kỳ vọng. Chọn lối nào đây, “Người đặc biệt”?

Vĩnh Nguyên

Moggi: Bán Ibra là Inter đã tự sát

Cựu GĐĐH Luciano Moggi của Juventus, người từng được xem là ông trùm thế giới chuyển nhượng và cầu thủ ở Italia, đã tỏ ra hết sức thất vọng với thương vụ Ibra-Eto’o: “Inter đã tự sát với quyết định bán Ibrahimovic, bởi họ đã bán đi người thủ lĩnh của mình. Eto’o là một tiền đạo tuyệt vời nhưng anh ta là mẫu cầu thủ chơi tốt khi cả đội chơi tốt, trong khi Ibra là mẫu người có thể tạo ra được những điều khác biệt cả khi các đồng đội của anh ta chơi tồi”. Moggi là một người hiểu bóng đá Italia đến từng đường tơ kẽ tóc và khả năng nhìn người của ông khó ai có thể bì nổi, nên nhận định của “bố già” 72 tuổi này thường rất có sức nặng. Moggi cũng chính là đạo diễn của thương vụ đưa Ibrahimovic đến Juve từ Ajax năm 2004, với phí chuyển nhượng 18 triệu euro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm