Nam ca sĩ Sam Smith: 'Ngại' thành công vì còn muốn 'phấn đấu'

05/01/2015 07:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 2014 là năm đột phá và thành công rực rỡ đối với ca sĩ trẻ người Anh, Sam Smith (22 tuổi). Album đầu tay của anh, mang tựa đề In The Lonely Hour, đã tiêu thụ được hàng triệu bản ở cả Anh và thị trường Mỹ.

Năm ngoái, Smith còn đoạt 4 giải Mobo - giải thưởng âm nhạc của Anh tôn vinh các nghệ sĩ trình diễn nhạc của người da màu. Bên cạnh đó, anh còn đồng sáng tác album với ngôi sao Mỹ Mary J. Blige và được 6 đề cử giải Grammy năm nay. Smith còn là một tên tuổi sáng giá cho giải âm nhạc Sound Of 2015 của tập đoàn truyền thông Anh BBC. Đây là giải thưởng tôn vinh các ngôi sao đang nổi xuất sắc nhất, sẽ được công bố trong tuần này.

Thành công vang dội với album đầu tay

Smith là người vùng Cambridgeshire. Trước khi nổi danh trong làng nhạc, Smith từng bị đuổi việc, bởi dù đi làm anh vẫn dành quá nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp ca nhạc.

Smith bắt đầu gây tiếng vang hồi tháng 10/2012 khi anh hợp tác với Disclosure thu âm đĩa đơn Latch. Nhạc phẩm này đã lọt vào vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng Anh. Tiếp đó, nhạc phẩm Smith hợp tác với Naughty Boy, mang tên La La La, đã trở thành đĩa đơn đầu tiên đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc hồi tháng 5/2013. Sau sự hợp tác này, Smith bắt đầu có hợp đồng thu âm riêng.


Nam ca sĩ Anh Sam Smith

Album In The Lonely Hour được xem là bức thư tình gửi một người đàn ông không đáp lại tình cảm của Smith. Album đã nhận được sự đồng cảm của hàng triệu người yêu nhạc. Họ coi In The Lonely Hour thay cho lời trái tim muốn nói.

Khi tung ra album này, Smith từng chỉ mong ước vu vơ rằng sẽ có ca khúc giành được vị trí cao trong bảng xếp hạng. Vì thế, anh đã không thể tin nổi khi nhạc phẩm Money In My Mind chiếm vị trí quán quân. Anh coi đây là sự khích lệ lớn, rằng mọi người đã thích sáng tác của anh.

Album In The Lonely Hour đã mang đến cho Smith một kỷ lục mới. Với lượng đĩa bán ra đạt 166.000 bản trong tuần đầu phát hành ở Mỹ, In The Lonely Hour đã trở thành album đầu tay bán chạy nhất tại Mỹ của một nam nghệ sĩ Anh. “Thành thực mà nói, bất cứ nghệ sĩ Anh nào cũng mong muốn gặt hái thành công ở Mỹ, song tôi không quá mong đợi điều này. Thực ra, tôi không mong muốn mình thành công quá sớm. Tôi muốn có điều gì đó để phấn đấu ở phía trước. Nếu lúc nào cũng chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng tôi sẽ chẳng có gì để phấn đấu trong tương lai” – Smith bày tỏ.

Vì vậy, mục tiêu của Smith giờ đây không phải là các vị trí trong bảng xếp hạng, mà quan trọng là phải giữ vững được lượng đĩa bán ra và luôn có album ngự trị trong bảng xếp hạng.


Bìa album đầu tay In The Lonely Hour của Sam Smith

Hồi hộp chờ lễ trao giải Grammy

Thành công tiếp tục đến với Smith tại lễ trao giải âm nhạc BRIT 201 khi Smith  đã “rinh” giải Lựa chọn của giới phê bình. Đến với lễ trao giải với đề cử ở hạng mục này, Smith vẫn cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Sau khi giành chiến thắng, anh đã trải qua một đêm rất khó tả.

Tuy nhiên với Smith, thời khắc “đáng sợ” nhất trong đời vẫn là lần anh trình diễn tại chương trình truyền hình Saturday Night Live (SNL) của Mỹ. Trong chương trình này, anh trình bày ca khúc Stay With Me Or Lay Me Down cùng dàn đồng ca. Người ta dễ hiểu được tâm trạng “sợ hãi” của Smith, bởi lúc đó anh còn là một nghệ sĩ mới, đang phải trình diễn trước sự theo dõi của 4 triệu khán giả, những người chẳng biết anh là ai.

“4 ngày trước buổi trình diễn ấy, tôi đã đọc mạng xã hội Twitter và nhiều người còn đặt câu hỏi rằng Sam Smith là thằng quái quỷ nào thế?” – anh kể lại trong tiếng cười vang.

Tuy nhiên tâm trạng lo lắng của Smith dường như đã hơi quá, bởi chương trình truyền hình này đã thay đổi cuộc đời anh. Sáng hôm sau, khi Smith bước ra khỏi khách sạn, nhiều người đã nhận ra anh. Nhạc phẩm Stay With Me của anh cũng nhanh chóng chiếm vị trí thứ 2 trên iTunes.

Giờ Smith đang hồi hộp chờ đến lễ trao giải Grammy, được tổ chức tại Trung tâm Staple ở Los Angeles vào ngày 8/2. Anh đang có trong tay 6 đề cử ở các hạng mục, gồm Album của Năm (In The Lonely Hour), giải thưởng hàng đầu của giải Grammy. Bên cạnh đó, Smith còn được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Ca khúc và Thu âm của năm với nhạc phẩm ăn khách Stay With Me; Màn trình diễn pop solo và Album pop hay nhất với In The Lonely Hour.

Cho đến giờ, Smith vẫn không tin nổi trước những thành tích mà anh đã giành được. Song anh vẫn luôn tự nhủ rằng đây mới chỉ là album đầu tay của mình. “Bạn không thể nói rằng mình đang tạo dấu ấn trong làng nhạc, trong xã hội, trừ khi bạn đã phát hành 3-4 album. Tôi muốn có một sự nghiệp lâu dài và đó là mục tiêu ngay từ khi mới khởi nghiệp” – Smith chia sẻ.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm