“Người ngoài hành tinh” Ronaldo: Từ Marseille đến Goiania

04/06/2011 12:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Từ cánh trái, với cái chân trái như có ma thuật, Rivaldo hơi gập người và tung đường chuyền tuyệt đẹp vào trong vòng cấm Hà Lan. Hàng phòng ngự da cam hoàn toàn chết lặng bởi pha bóng đầy tinh tế và kỹ thuật của đối phương. Hệt như một mũi tên, Ronaldo băng vào dứt điểm “xỏ háng” Edwin van der Sar, bất chấp Phillip Cocu dùng tiểu xảo để truy cản.

Ronaldo vẫn được HLV Menezes triệu tập - Ảnh Getty

Pha bóng ấy cách nay đã 12 năm 11 tháng, trong trận bán kết World Cup 1998 trên sân Velodrome. Với Ronaldo, khoảnh khắc ở Marseille là một trong những pha bóng đá chú ý nhất trong sự nghiệp của anh. Đó không chỉ là pha ghi bàn thứ 4 của “người ngoài hành tinh” tại các kỳ World Cup, khởi đầu cho kỷ lục 15 bàn thắng, mà còn góp phần quan trọng giúp Brazil vượt qua Hà Lan để vào chung kết (Kluivert đã gỡ hòa 1-1, nhưng Hà Lan thua 2-4 sau loạt luân lưu).

Không còn bất kỳ một cái tên nào tham dự trận đấu ngày 7/7/1998 ấy trong đội hình hai đội thời điểm này, trừ Ronaldo. Phần lớn đã nghỉ hưu, hoặc sự nghiệp đi vào giai đoạn xế bóng. Riêng Ronaldo, dù đã tuyên bố treo giày, nhưng vẫn được HLV Menezes triệu tập để cùng các đàn em của mình tập luyện.

Thực ra, ngoài việc hỗ trợ cho HLV Menezes về việc chỉ đạo chiến thuật, sự có mặt của “Người ngoài hành tinh” trong thành phần Selecao còn vì một lý do khác: trận đấu ở Sao Paulo với Romania ngày 7/6 tới cũng là màn chia tay sân cỏ của anh. Thể lực của Ronaldo không thực sự tốt, và thường bị những cơn đau hành hạ, nên HLV Menezes xác định sẽ chỉ dùng anh trong đội hình xuất phát với Romania.

Mặc dù vậy, Ronaldo vẫn đang nỗ lực tập luyện để có thể tham dự trận đấu với Hà Lan. Trong buổi tập sáng ngày 3/6, Ronaldo đã hoàn tất 2/3 khối lượng bài tập, và cố thuyết phục Menezes tung anh vào sân trong hiệp hai. Với Ronaldo hay bất kỳ cầu thủ nào khác, tham dự trận chiến với Hà Lan - đối thủ hàng đầu thế giới, vẫn có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ góp mặt ở cuộc chạm trán với Romania.

Tất nhiên, trong trường hợp Ronaldo ghi bàn vào lưới Hà Lan thì thời khắc chia tay sân cỏ của anh sẽ có thêm phần thi vị. Bởi vì, có thể nói Hà Lan chính là “khắc tinh” của Brazil ở các kỳ World Cup. Trong 4 lần gặp nhau ở World Cup - nếu không tính loạt sút luân lưu - Hà Lan thắng hai, trong khi Brazil chỉ một lần buộc đối phương phải gục ngã (3-2 năm 1994).

Liệu có cơ hội cho Ronaldo không, nếu anh thực sự đủ thể lực để vào sân trong hiệp hai? Chắc chắn, cơ hội dành cho Ronaldo là không nhỏ. Đã nặng nề và chậm chạp hơn, nhưng bản năng săn bàn và kỹ thuật của Ronaldo vẫn rất đáng nể, nhất là những pha xử lý không gian hẹp. Hơn nữa, Hà Lan đến Nam Mỹ lần này với đội hình không mạnh (không có van der Vaart, Sneijder, van Bommel, de Zeeuw, Stekelenburg), và cả 3 thủ môn của đội bóng châu Âu đều lần đầu khoác áo ĐTQG.

Vì thế, tại Goiania, Ronaldo hoàn toàn có thể lặp lại những gì từng diễn ra ở Marseille.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm