Rome, London & cuộc sống không Ronaldo: Có ai nhớ Ronaldo?

28/05/2011 11:52 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Liệu đó là sự thực hay chỉ là lời úy lạo tinh thần hay ngoại giao khi nhiều người cho rằng M.U mạnh hơn khi không có Cristiano Ronaldo?

Ronaldo và Sir Alex, hình ảnh này đã là quá khứ - Ảnh Getty

Hậu vệ trái Evra nói rằng: "Từ sau khi Ronaldo ra đi, chúng tôi mới trông giống một đội bóng. Trước đó, chúng tôi chơi bóng vì cậu ấy". Người Barca có quan điểm tương tự, thậm chí còn khẳng định M.U mạnh hơn và nguy hiểm hơn khi không có Ronaldo. " Manchester United bây giờ khó lường hơn khi không có Cristiano Ronaldo. Họ cân bằng hơn và mạnh hơn so với hai năm về trước", lời của Dani Alves. David Villa đồng ý với quan điểm ấy: "Sự ra đi của Ronaldo đã giải phóng họ" trong khi Xavi nhấn mạnh về lối chơi tập thể của M.U hiện tại: "Bây giờ, họ không chơi bóng đơn giản và trực diện như trước (ở Rome). Tôi không biết có phải vì Ronaldo ra đi hay không, nhưng họ di chuyển và chơi bóng như một thể thống nhất".

Trước khi gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2009 với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng, Ronaldo là chân sút số 1 của M.U suốt 3 mùa liên tiếp. Ngay mùa đầu tiên ở Madrid, một CLB mới, một giải đấu khác xa về mọi mặt, Ronaldo tiếp tục là chân sút xuất sắc nhất của đội bóng. Mùa này, anh đạp đổ mọi kỷ lục của Liga, đã ghi đến 53 bàn. Ronaldo - một Quả bóng vàng, một tay săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League lẫn Liga, một cầu thủ đa năng và toàn diện, chuyên nghiệp từ sân tập đến sân cỏ và không bao giờ gặp vấn đề trong việc thích nghi. Như Messi, ai cũng biết Ronaldo xuất sắc như thế nào, lối chơi của anh ra sao. Nhưng không ai có thể ngăn cản anh. Mọi đội bóng trên thế giới, HLV xuất chúng nhất đều muốn sở hữu một cầu thủ như thế. Kể cả Barca, dù người ta luôn viện dẫn lý do Ronaldo không thích hợp với lối chơi tiqui-taca. Vậy mà giờ đây người ta lại nói rằng M.U mạnh hơn khi không có Ronaldo...

Chỉ một người không nghĩ như thế, lại là người quan trọng nhất: Sir Alex Ferguson. Suốt 25 ở Old Trafford, ông chưa bao giờ sở hữu một cầu thủ xuất chúng như thế nếu xét về khía cạnh chuyên môn. Dù không phủ nhận sức mạnh của đội bóng hiện tại, ông luôn nói rằng M.U đang thiếu "nhân tố Ronaldo". Sút phạt từ khoảng cách 37m hay chạy một mạch ở tốc độ cao trên chặng đường 70m để đệm bóng từ một pha phản công thần tốc ở trận thắng Arsenal 2 năm về trước - đó là nhân tố Ronaldo. Trước đó là cú nã pháo tầm xa vào lưới Porto (bàn thắng đẹp nhất năm) để giúp M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành chiến thắng tại đây - đó là nhân tố Ronaldo. Bật cao để đánh đầu rất can đảm ở trận thắng Roma hay trận chung kết ở Moskva - đó là nhân tố Ronaldo.

Vật vã với cuộc sống không Ronaldo

Sir Alex là người hiểu rõ nhất cuộc sống không Ronaldo khó khăn như thế nào. Riêng việc điều chuyển vị trí của Rooney và tìm kiếm giải pháp thích hợp cho hàng công đã nói lên điều đó. Mùa trước, mùa đầu tiên không Ronaldo, Rooney quay trở lại vị trí trung phong. Dù Rooney ghi bàn không ngừng, M.U vẫn thất bại ở Champions League lẫn Premier League. M.U bước vào mùa giải này với sơ đồ hai tiền đạo, Rooney và Berbatov. Họ ghi bàn nhiều, nhưng thủng lưới không kém khi mà hệ thống ấy khiến đội bóng thiếu tính cân bằng giữa công và thủ. Rooney dính chấn thương, Berbatov và Chicharito là giải pháp nhưng họ lại không thể tìm thấy tiếng nói chung. Đến giữa mùa, Berbatov được bố trí đá tiền đạo cắm với sự hỗ trợ của 5 tiền vệ, trong đó có Rooney đá cánh trái. Cũng không thể khiến Sir Alex hài lòng. Mãi đến khi Chicharito giành được vị trí chính thức và Rooney được đưa vào giữa để đá như một số 10 thực thụ, hàng công M.U mới tìm thấy sự ổn định. Và dù kết thúc mùa giải với chức VĐ, hơn Chelsea và Man City đến 9 điểm, M.U mùa này không để lại ấn tượng đậm nét khi thành tích sân khách của họ quá tồi. Chính những trận đấu ở sân khách, Sir Alex mới thực sự rất nhớ Ronaldo.

Những gì chúng ta có thể nói về M.U hiện tại, M.U không Ronaldo, là họ vẫn biết cách giành chiến thắng và chinh phục các đỉnh vinh quang. Đó là dấu ấn, là tài năng của Sir Alex. Nhưng sẽ là vội vàng và phiến diện nếu khẳng định M.U hiện tại mạnh hơn nhờ không có Ronaldo. Ronaldo xuất sắc và khiến cả đội bóng phụ thuộc vào anh, đó không phải là lỗi của Ronaldo. Mà suy cho cùng, phụ thuộc vào một cầu thủ đâu phải là điều xấu. Chắc chắn người M.U sẽ vui mừng tột độ nếu Messi không có mặt trong đội hình Barca đêm nay.

118: Trong 292 trận khoác áo M.U, Ronaldo đã ghi 118 bàn. 91 bàn trong số đó được ghi trong 3 mùa cuối cùng ở Old Trafford. Anh tổng cộng đã có 61 đường chuyền thành bàn.

53: Đó là số bàn thắng mà Ronaldo ghi cho Real trên mọi đấu trường mùa này, chỉ kém 3 bàn so với tổng số bàn mà bộ ba tiền đạo Berbatov (21), Chicharito (20) và Rooney (15) ghi cho M.U.

20: Nghịch lý đối với M.U là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (Berbatov) và người có nhiều đường kiến thiết nhất (Nani) không có nhiều cơ hội đá chính ở Wembley đêm nay.

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm