Hành trình đến Wembley

28/05/2011 12:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tình yêu của Alex Ferguson với các giải đấu cho CLB ở châu Âu bắt đầu từ khi ông còn là một chú nhóc, một trong số 135.000 khán giả đã chen lấn để có mặt ở Hampden Park chứng kiến Real Madrid đè bẹp Eintracht Frankfurt ở trận chung kết Cúp C1 năm 1960. Ấn tượng về bộ đôi Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas, những người đã hành hạ đội bóng Đức và ghi cả 7 bàn giúp Real thắng 7-3 đã theo Ferguson trong suốt sự nghiệp huấn luyện của ông.

Ferguson lớn lên cùng những trải nghiệm say đắm như vậy, cùng những cột mốc như chiến thắng đầu tiên của Celtic năm 1967. “Khi Celtic vô địch năm 1967, tôi đang cùng đội tuyển Scotland ở Hong Kong”, Ferguson nhớ lại. “Nhưng tôi biết ngay cả phần Glasgow của chúng tôi (Ferguson khi đó đang chơi cho Rangers), tất cả, đều ủng hộ Celtic buổi tối hôm đó. Đó là một thành tích khó tin cho Jock Stein, người đã xây dựng nên một đội bóng với những cầu thủ chỉ sống trong vòng 20 dặm (32 km) cách đại bản doanh của CLB, tất cả đều là dân Glasgow”.

Sir Alex, không ngừng bước tới - Ảnh Getty

Năm sau đó, cả nước Anh đoàn kết ủng hộ M.U, đến với chiến thắng tại Wembley từ đống tro tàn của thảm họa Munich dưới sự dẫn dắt của Matt Busby. “Ký ức của tôi về trận đấu đó là tôi thất vọng vì Denis (Law) không ra sân. Anh ấy phải nhập viện để phẫu thuật”, Ferguson kể lại. “Tôi nghĩ cả nước Anh, đặc biệt là ở Scotland, vì mối liên hệ của Matt với Scotland, đều ủng hộ họ, và tôi là một người trong số đó. Đó là một bữa tiệc thật sự vì Sir Matt đã mất cả đội hình trong năm 1958. Xây dựng lại và chiến thắng sau 10 năm là một điều khó tin. Ngoài ra, cũng có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB”.

Tiếp đó là thành công của Liverpool vào những năm 1970. Khi dẫn dắt St. Mirren năm 1977, Ferguson là một trong số các CĐV có mặt ở Anfield để xem trận tứ kết Cúp C1 giữa Liverpool và St. Etienne, khi đội bóng Anh lật ngược tình thế để thắng lại 3-1 trong trận lượt về. “Tôi đã không rời sân sau trận đấu đó”, Ferguson nhớ lại. “Tôi như đang bay bổng trên không trung”.

Rốt cuộc thì Ferguson cũng có cơ hội cảm nhận sân chơi châu Âu với tư cách một người trong cuộc khi ông đến dẫn dắt Aberdeen. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng khiêm tốn này đã phá thế độc tôn của Rangers và Celtic, giành chức vô địch Scotland và được dự Cúp C1 năm 1980. Tuy nhiên, họ bắt phải lá thăm mang tên Liverpool và thua tan tác ngay từ sớm. Liverpool sau đó vô địch. “Họ đã bóp nghẹt chúng tôi, theo nghĩa đen”, Ferguson nói.

Tuy nhiên, bài học từ chuyến phiêu lưu ngắn ngủi đầu tiên đã tỏ ra rất có ích một năm sau đó khi Aberdeen vượt qua gã khổng lồ Real Madrid để giành Cúp C2, chiếc cúp đã giúp sự nghiệp của Ferguson cất cánh và đưa ông đến M.U 5 năm sau đó, nơi đến giờ ông đã có 2 chức vô địch Champions League.

H.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm