Ronaldinho, “ông trùm” ở Mỹ Đình

31/07/2008 08:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Giữa một tập thể đầy sao của Olympic Brazil, Ronaldinho vẫn là vì tinh tú sáng nhất với những pha xử lý điêu luyện, dù chỉ là trong một buổi tập.

Theo lịch tập luyện ban đầu, Olympic Brazil sẽ ra sân tập vào lúc 16h30, nhưng do thời tiết mùa hè tại Hà Nội quá nóng nực, nên BHL đội bóng đã quyết định lùi giờ tập chậm lại nửa giờ đồng hồ để tránh nắng. Chính vì thế, dù đã có mặt tại sân Mỹ Đình từ 16h40, nhưng phải tới 17h30, các cầu thủ Olympic Brazil mới bắt đầu xuất hiện trên mặt cỏ sân Mỹ Đình.

Giống như “đội hình xuất phát” tại sân bay Nội Bài vào chiều tối ngày 29/7, Anderson tiếp tục là thành viên của Olympic Brazil bước ra sân tập, còn người “khoá đuôi” thì không phải là Pato mà được thay thế bằng Ronaldinho. Để tránh mất sức dưới tiết trời oi ả tại Hà Nội, HLV Carlos Dunga đã yêu cầu các cầu thủ Olympic Brazil khởi động ngay trong phòng thay quần áo để khi ra sân là họ bước vào luyện tập ngay lập tức.
 
Ngoại trừ Diego và Thiago chạy nhẹ và 2 thủ môn tập riêng, 8 cầu thủ không đá chính ở trận thắng Singapore thực hiện bài luyện tập sức rướn bằng cách kéo dây buộc ở 2 cột cầu môn (như cách Tavares từng cho ĐTVN tập năm 2004). Số còn lại, trong đó có Ronaldinho, tập nhẹ bằng màn tâng bóng kỹ thuật ở giữa sân.

Sau khi “điểm tâm” thêm bài tập đá ma kéo dài khoảng 15 phút, HLV Dunga cho các học trò chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Trong bài tập này, đội hình mặc áo vàng với sự góp mặt của Ronaldinho, Pato, Anderson, Jo... đã thắng đội hình áo đỏ tới 5-0. Đúng với phong thái của ngôi sao lớn nhất đội bóng, Ronaldinho hầu như không di chuyển hay tranh cướp bóng, mà chỉ đứng giữa sân, nhận bóng rồi phân phối cho các đồng đội.

Anderson trên sân tập luôn như hình với bóng cùng Ronnie
 
Thoạt nhìn trông có vẻ hơi “lười nhác” nhưng những pha xử lý của Ronaldinho có đẳng cấp rất cao, và ngôi sao của Milan chính là người nổi bật nhất trong cả buổi tập của Olympic Brazil. Kết thúc bài tập thi đấu đối kháng, HLV Dunga cho các tiền vệ và hậu vệ di chuyển ra 2 cánh rồi liên tục chuyền bóng vào để bộ ba Ronaldinho, Pato và Jo tha hồ thực hiện các cú bắn phá ở bên trong. Đúng 18h45, các siêu sao Olympic Brazil bắt đầu rời khỏi sân tập để trở lại phòng thay đồ. Gần một giờ đồng hồ sau, chiếc xe chở Olympic Brazil đã lặng lẽ rời khỏi sân Mỹ Đình và trở về khách sạn Sheraton HN đúng vào 20h15.

Hôm nay (31/7), Olympic Brazil sẽ thực hiện buổi tập thứ 2 tại sân Mỹ Đình, và lần này, họ cũng chỉ mở cửa cho báo chí chứ không đón tiếp các CĐV.

HLV Dunga “xã giao” hơi vụng

Trao đổi sau khi kết thúc buổi tập hôm qua (30/7), HLV trưởng Olympic Brazil Carlos Dunga cho biết: “Tôi biết CĐV VN sẽ không hài lòng khi chúng tôi quyết định đóng cửa buổi tập, nhưng vì muốn tập trung tối đa cho Olympic Bắc Kinh nên tôi không muốn có bất cứ sự ảnh hưởng nào tới tâm lý các cầu thủ. Thú thực tôi rất bất ngờ và ấn tượng trước sự cuồng nhiệt của CĐV VN, và nếu có thể tôi rất muốn quay lại đây một lần nữa. Tuy nhiên, để bảo đảm những nguyên tắc chuyên môn, tôi đã quyết định đóng cửa buổi tập” .

Về trận đấu với ĐT VN, HLV Dunga nói: “Trước đây và hiện tại tôi đều chưa biết gì về bóng đá VN. Những gì tôi có thể nói chỉ là về Olympic Brazil. Hiện nay 18 cầu thủ của Olympic Brazil đều khoẻ mạnh và sung sức. Hôm qua, sở dĩ Thiago và Diego tập riêng là vì tôi muốn để họ phục hồi hoàn toàn. Chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc ở trận với ĐT VN, bởi chúng tôi hoàn toàn không coi đây là một cuộc dạo chơi mà xem đó như là cơ hội để thử nghiệm và hoàn thiện đội hình trước thềm Olympic Bắc Kinh”.
 

75 - Olympic Brazil chỉ tập trên sân đúng 75 phút nhưng các cầu thủ xứ Samba tiêu tốn tới hơn 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị và kết thúc buổi tập của mình trong phòng thay đồ. Đó chính là nguyên tắc chuẩn bị là quan trọng nhất.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm