Olympic Brazil đến VN: Cú hích, hay chỉ là trò vui?

29/07/2008 08:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Chỉ còn chưa đầy 8 tiếng đồng hồ nữa, các tuyển thủ Olympic Brazil sẽ đặt chân đến Hà Nội. Giữa khát vọng được chiêm ngưỡng các vũ công Samba bằng xương bằng thịt và thực trạng của bóng đá VN, câu chuyện về sự kiện lịch sử của người hâm mộ Việt xem ra vẫn có nhiều việc đáng ngẫm.

Từ giấc mơ lớn

Từ lâu nền bóng đá Brazil với chất Samba ngấm trong đôi chân Vua bóng đá Pele, Garincha, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Ronaldinho… đã mê hoặc nhiều CĐV VN. Vì vậy, việc được tận mắt chứng kiến một trận đấu có những Ronaldinho, Diego, Pato đã và đang tung hoành ngang dọc ở bóng đá châu Âu rõ ràng là giấc mơ sắp thành sự thực của các fan Việt. Người ta đã không còn phải nhìn Rô “vẩu” múa bóng ở La Liga, và sắp tới là Seria A, Champions League chỉ qua truyền hình mà đã có cơ hội được tận mắt theo dõi những bước chạy của anh trong trận đấu với các cầu thủ tốt nhất của bóng đá VN hiện nay ngay tại Mỹ Đình.

Vừa đấu giao hữu với đối tượng mạnh Olympic Trung Quốc tháng trước, HLV Calisto và các học trò đã có ngay liều thuốc thử đáng gờm hơn rất nhiều mà chỉ nghe tên các cầu thủ VN đã háo hức lên kế hoạch…chụp ảnh, đổi áo. Nếu so sánh tài năng của những Công Vinh, Bảo Khanh, Tài Em, Như Thành…, bên cạnh những Ronaldinho, Pato, Diego…sẽ là điều khập khiễng, nhưng một khi được tham gia các trận đấu với các ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, các cầu thủ VN sẽ dần dần vững bước về tâm lý, bản lĩnh để theo đuổi những mục tiêu vừa tầm với chính mình.
 
Sau trận gặp O.Trung Quốc, Văn Phong (phải) và đồng đội sẽ được thử sức với Olympic Brazil

Với bóng đá VN, đây được xem là cơ hội để quảng bá “thương hiệu” với bóng đá thế giới khi sự hiện diện của Olympic Brazil sẽ kéo theo sự theo dõi của giới truyền thong quốc tế. Nếu VFF tổ chức tốt trận đấu ở nhiều phương diện và tạo được ấn tượng với các ngôi sao Brazil thì đấy sẽ là màn makerting lý tưởng cho bóng đá Việt để trong tương lai gần sẽ có nhiều đội bóng tên tuổi của thế giới để ý đến Việt Nam thay vì cuộc ghé thăm Hà Nội tình cờ của các vũ công Samba nhờ…Olympic 2008.

Đến chuyện vừa chờ vừa lo

Người hâm mộ VN chuẩn bị đón các cầu thủ VIP nên giá vé (gốc) dành cho họ cũng thuộc dạng VIP. Các mệnh giá vé từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng cho 90 phút theo dõi các cầu thủ Olympic Brazil ở Mỹ Đình chưa thấm tháp so với giá vé để xem Real Madrid, Barca thi đấu hàng tuần ở La Liga (60 euro/vé khán đài A, tương đương gần 1,6 triệu đồng), nhưng so với mặt bằng thu nhập trung bình của người dân VN thì giá vé thực sự choáng, chưa kể những cái giá cắt cổ ở thị trường vé “chợ đen”. Riêng cảnh hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng, dầm mưa chen chúc để mong có được tấm vé xem trận đấu có Olympic Brazil, rồi chuyện “cò vé” vẫn ngang nhiên hoành hành nhờ sự tiếp tay của một số lực lượng chức năng ở buổi bán vé chiều 25/7, đã phô bày cái chất chuyên kiểu “khổ lắm nói mãi” của bóng đá VN.

Chờ mong là thế, nhưng người hâm mộ VN cũng có thể đối mặt với thực tế các cầu thủ Olympic Brazil chỉ đá dạo chơi để giữ chân thay vì phải trổ hết tài như trong cuộc đối đầu với kình địch Argentina, hay các trận đấu xuyên lục địa gặp các đại gia bóng đá châu Âu như Đức, Pháp, Italia, thậm chí nếu trời mưa quá to thì họ không ra sân để giữ sức khỏe cho các trận đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008 mà vẫn không bị “phạt”. Vì vậy, các fan Việt vừa mua vé vừa mong các sao Brazil thi đấu sao cho đừng phí phần nào công sức họ chờ đợi, và cũng mong ông trời đừng đỏng đảnh vào “thời điểm vàng” 20h ngày 1/8.

Với bài toán tài chính, nhiều người đã tính toán chi ly để rồi nhẩm được khoản tiền 10 tỷ đồng phải trả phí mời ĐT Olympic Brazil ấy (dù đã được bạn ưu đãi) nếu đầu tư cho các lò đào tạo trẻ có tiếng như Sông Lam Nghệ An, Nam Định thì đủ sức trang trải kinh phí chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho các cầu thủ nhí xứ Nghệ, hoặc thành Nam, trong 5 năm. Người ta không trách VFF chơi sang “đốt” gần 10 tỷ đồng chỉ cho 1 trận đấu, bởi tiền tổ chức trận gặp Olympic Brazil VFF cũng không lấy từ két của mình mà được huy động từ nguồn tài trợ, nhưng lại thấy xót cho cảnh sốt sắng chạy theo một lời mời đầy bất ngờ và rồi đáp ứng chu đáo rất nhiều điều kiện ngặt nghèo của ĐT bóng đá “VIP” trong khi “cái móng” của chính mình còn quá nhiều chuyện phải lo, phải xắn tay áo lên mà làm thì thực tế vẫn tồn tại quá nhiều việc còn ngổn ngang.
 
Ronaldinho đến rồi đi, nhưng bóng đá VN thì còn nhiều việc phải lo

Từ nền tảng bóng đá trẻ đang phải phó thác cho các địa phương chăm bẵm, việc các cầu thủ nữ đang khó khăn đủ bề trong khi VFF luôn miệng hô hào mục tiêu tiến lên tầm châu lục, đến những vụ việc tiêu cực đã bị phơi bày, rồi những sự cố trong công tác tổ chức, trong sự phối hợp các hoạt động ở ĐTQG đã bị các nhà chuyên môn “phê” thẳng thừng, đến những sự cố đã và đang xảy ra ở giải VĐQG, đều cần VFF cũng sốt sắng giống như cách cả cỗ máy điều hành BĐVN đang bị thúc chạy theo việc tổ chức một trận đấu giao hữu “từ trên trời rơi xuống”.

1 trận đấu giữa Olympic Brazil và ĐTVN không chỉ gói gọn trong cuộc tranh tài giữa thầy trò HLV Dunga và đội quân của ông Calisto mà còn kèm theo những ảnh hưởng xã hội với người hâm mộ, với những tính toán và cách làm bóng đá của VFF. Nếu cân đo đong đếm sự thiệt hơn về hiệu ứng từ sự xuất hiện của các tuyển thủ Olympic Brazil ở Hà Nội thì giữa cái thực và ảo lúc này của bóng đá Việt Nam có thể còn vênh nhau quá nhiều.

Dù sao khách đã sắp đến nhà, thôi thì đành hy vọng các ngôi sao Brazil diễn được phần nào chất Samba cho thỏa giấc mơ của người hâm mộ Việt và những tính toán của VFF, chứ không phải là sự thực phũ phàng nào đó ở Mỹ Đình về cái mác “gánh xiếc xong” tai tiếng mà các đội tuyển Brazil đã bị gắn tên ở nhiều trận giao hữu.
 
Hư Trúc

Quan điểm của bạn về sự kiện Olympic Brazil đến Hà Nội đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam?. Hãy gửi nhận định của bạn ở mục dưới đây:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm