Derby Manchester, Robinho vs. Ronaldo: Từ ảo thuật gia đến siêu sát thủ

30/11/2008 12:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đừng kỳ vọng họ sống hết mình vì tập thể. Ở Robinho và Ronaldo, tính vị kỷ nổi trội và có lẽ, đây là một trong những yếu tố không thể thiếu để hình thành nên siêu sao.
 
Robinho chọn Man City là vì 160 nghìn bảng/tuần, gấp 5 lần mức lương ở Real và gấp đôi số tiền mà Chelsea hứa hẹn trả cho anh. Ronaldo đòi đến Real cũng vì mức lương kỷ lục 200 nghìn bảng/tuần, vì cảm thấy chẳng còn gì để chứng tỏ ở M.U và anh chỉ ở lại Old Trafford vì quan hệ cá nhân với người cha tinh thần Ferguson chứ không phải vì tình yêu 5 năm với M.U.
 
Nếu Ronaldo quyết tâm chọc thủng lưới Man City đêm nay thì trước hết là vì mục tiêu kiếm thêm điểm cho cuộc đua các Quả bóng vàng, sau đấy mới vì chiến thắng của M.U. Robinho muốn hạ gục M.U chẳng phải vì "muốn đưa Man City lên tầm cao mới" như lời phát biểu trước trận, mà vì sự tự ái cá nhân. Mùa hè 2008, để lôi kéo Ronaldo, Real Madrid đã sử dụng công thức: tiền + Robinho. Ngôi sao người Brazil đã nổi cáu, quyết tâm rời Bernabeu vì người ta coi anh chẳng ra gì. Và đêm nay, anh muốn chứng minh cho tất cả, đặc biệt là Real, thấy rằng Robinho không hề kém Ronaldo.
 
Nếu Ronaldo quyết tâm chọc thủng lưới Man City đêm nay thì trước hết
là vì mục tiêu kiếm thêm điểm cho cuộc đua các Quả bóng vàng

Tính đến thời điểm này của sự nghiệp, Robinho chưa thể sáng ngang Ronaldo, dù mức lương của anh cao hơn đến 40 nghìn bảng, dù một mình Robinho đã đưa Brazil đến chức VĐ Copa America 2007 trong khi Ronaldo gây thất vọng ở EURO vừa qua và dù trong trận giao hữu Brazil - Bồ vừa qua, Robinho đã che mờ Ronaldo. Tính trong năm 2008, Robinho càng không thể ngang bằng Ronaldo: trong khi nhiều nguồn tin hôm qua cho hay Ronaldo đã trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu (trao thưởng vào ngày 2/12 tới đây) thì Robinho thậm chí không được lọt vào danh sách đề cử. Và đêm nay, Robinho có thể sẽ lép vế trong cuộc so tài cá nhân với Ronaldo đêm nay. Nhưng Robinho ấy đang đi đúng trên con đường đã đưa Ronaldo lên đỉnh.

Robinho theo bước Ronaldo

3 mùa đầu tiên ở M.U, ấn tượng về Ronaldo là những pha đảo bóng, lắc chân nhanh như sóc quanh quả bóng ở cánh phải. Nhưng vì sự rườm rà và thiếu hiệu quả trong phong cách choi bóng, những lời ca ngợi dành cho Ronaldo chỉ dừng ở mức kỹ thuật gia. Với quyết tâm trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, Ronaldo đã thay đổi mình. 2 mùa gần đây, Ronaldo hạn chế biểu diễn đến mức tối đa, thay vào đó chú trọng vào khả năng dứt điểm, tích cực di chuyển vào trung lộ. Để rồi bây giờ, anh đã trở thành một siêu sát thủ. 42 bàn mùa giải vừa qua chứ không phải những pha xử lý nặng tính biểu diễn đã mang lại cho Ronaldo mọi danh hiệu cao quý nhất.

Như Ronaldo, 3 mùa ở Real Madrid, Robinho làm mê hoặc lòng người bằng những pha đi bóng "rang lạc", những màn xử lý ngẫu hứng dọc hành lang cánh trái. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức ảo thuật gia. Robinho ấy chỉ ghi được 25 bàn từ 101 trận tại Liga và hiệu suất 0,25 bàn/trận không thể đưa anh lên tầm siêu sao. Nhưng sau 11 trận Premier League mùa này, Robinho đã ghi đến 8 bàn. Vấn đề không chỉ vì tầm cỡ Man City thấp bé hơn, áp lực ở nơi đây nhẹ hơn.
 
Robinho đã có sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi. Như Ronaldo bây giờ, Robinho chỉ múa máy khi cần thiết. Anh đã chú trọng vào tính hiệu quả, coi trọng bàn thắng, không còn quá bám biên mà thường xuyên di chuyển vào vòng cấm. Và như Ronaldo, Robinho là một tay sút phạt hảo hạng (bàn vào lưới Chelsea), một người lạnh lùng trên chấm 11m và dứt điểm 2 chân đều tốt. Có lẽ, Robinho chỉ không thể trở thành một tay đánh đầu hảo hạng như Ronaldo. Nhưng bù lại, Robinho lập tức tỏa sáng ở trận cầu lớn, đã sút tung lưới Chelsea và Arsenal.

Ronaldo là hiện thân về sự thay đổi trong quan điểm của M.U. Trước đây, chiến thắng của M.U mang nặng tính tập thể. Bây giờ, để trở thành đội bóng siêu mạnh, họ không thể không cần các siêu sao. Khi đã có Ronaldo, M.U vẫn thực hiện chính sách "mỗi mùa, 1 ngôi sao". Mùa trước là Tevez. Mùa này là Berbatov.

Qua hình ảnh của Robinho có thể thấy được chiến lược xây dựng một siêu CLB của người Ảrập. Nếu như Abramovich xây dựng Chelsea theo trình tự danh hiệu rồi mới đến siêu sao và hình ảnh thì người Ảrập làm ngược lại: siêu sao đến trước, hình ảnh theo đó được nâng cấp và danh hiệu có thể chờ. Phong độ chói sáng của chứ ký 34 triệu đã cho thấy người Ả rập đang đi đúng hướng.

M.U khôn ngừng tăng cường sức mạnh hàng công. Man City lấy tấn công làm sự sống. Ở City of Manchester, Robinho và Ronaldo sẽ là nguồn cảm hứng của một trận đấu cởi mở, cống hiến và đẹp mắt. Vấn đề còn lại: ai sẽ là người chiến thắng?
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm