Derby Manchester: Cuộc chiến tiền bạc

28/11/2008 10:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cách nhanh nhất để trở thành nhà vô địch là đánh bại họ trên cả sân cỏ cũng như thị trường chuyển nhượng. Chelsea từng áp dụng thành công chiến lược này trong nỗ lực phế truất MU và bây giờ Man City đang cố gắng đi theo con đường đội bóng thành London.
 
Màu xanh, màu của dầu hỏa

Người ta đã chờ đợi trận derby thành Manchester từ ngày 1/9 năm nay. Lý do: Kể từ cái thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa Hè ấy, người ta đã phải nhìn Man City bằng một con mắt khác. Sự có mặt của Robinho tại Eastland với cái giá kỷ lục 32,5 triệu bảng trong ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối của cả Chelsea và M.U rõ ràng đã gây một ấn tượng rất lớn. Thương vụ lịch sử ấy khiến việc Berbatov chuyển sang M.U vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng cũng chỉ bị đẩy xuống thứ nhì về mức độ quan tâm.

Xưa nay, ở thành Manchester, sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo, từ danh tiếng, truyền thống đến tiền bạc. Nhưng khi Thaksin bán CLB này cho Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) thì tiềm lực tài chính của Man City đã trở thành số 1. Và con số 76,5 triệu bảng tung ra ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi thực sự chỉ như muối bỏ bể đối với tham vọng của các ông chủ Ả rập, có tổng giá trị tài sản lên tới hơn 500 tỷ bảng (gấp 10 lần Abramovic). Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa, hứa hẹn sẽ có những bản hợp đồng bom tấn nữa xuất hiện tại Eastland.

Mặc dù vậy, giống như một kẻ bất ngờ trúng số độc đắc khó có thể leo lên hàng ngũ thượng lưu ngay lập tức, Man City bây giờ chỉ được người ta gắn cho cái mác "trọc phú". Nếu như Robinho đã khẳng định anh xứng đáng với đồng tiền bát gạo thì những tân binh khác đã gây thất vọng, nhất là người đồng hương chân gỗ Jo (19 triệu bảng). Cầu thủ chơi ấn tượng nhất, bên cạnh Robinho lại là một gương mặt cũ của lò đào tạo trẻ: Stephen Ireland. Và cho dù vừa giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Arsenal, Man City vẫn chưa thể ngoi lên nửa trên của BXH.

Thế mới biết, những ngoại lực đầu tiên dưới triều đại ADUG chưa đủ để tạo nên bộ khung vững mạnh cho Man City. Họ sẽ cần rất nhiều Robinho nữa, và quan trọng hơn, là một tên tuổi thực sự trên băng ghế huấn luyện. Mark Hughes dù đã từng khẳng định mình ở Blackburn nhưng còn lâu mới có thể sánh với Mourinho về tài năng cũng như cá tính.
 
Robinho (trái) và Berbatov, hai tân binh đắt giá của Man Xanh và Man Đỏ
 
Màu đỏ, màu của đô la

"Đêm Chủ nhật này, Man City sẽ phải nhận ra mình đang đứng ở đâu, sẽ được biết vị vua đích thực ở Manchester", Rooney đã sớm "nổ súng" trước thềm trận derby diễn ra tại City of Manchester. "Nếu họ giành chức vô địch, thì M.U mới thực sự cảm thấy lo ngại, còn hiện tại, vị trí lưng chừng BXH hiện tại ấy chả dọa dẫm được ai. Tôi chẳng có gì phải bận tâm".

Miệng thì vậy, nhưng ai cũng hiểu Rooney cũng như các cầu thủ M.U đợi chờ trận derby này đến như thế nào bởi trong đầu họ đều đang nung nấu ý định phục thù. Mùa giải trước, M.U bay cao ở Premier League và châu Âu với cú đúp đầy thuyết phục nhưng tại quê nhà, họ gục ngã cả hai lần ở trận derby. Đầu tiên là trận thua 0-1 ở City of Manchester, và sau đó là thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford, đúng vào dịp tưởng niệm 50 năm sau thảm họa Munich.

Dù chỉ mua thêm mỗi Berbatov cho mùa giải này, đội hình của M.U gần như đã đạt đến độ hoàn hảo với đầy đủ các ngôi sao ở các tuyến. Không giống như đội hình của năm 1999, M.U hiện tại giống như một dải thiên hà với những tên tuổi đã được khẳng định, được xây dựng nhờ đồng đô la đầu tư khôn ngoan của nhà Glazer. Và khi mà các ông chủ Ả rập chưa thể vung tay thì Man City vẫn phải nhìn vào đội hình M.U với một sự thèm muốn nhất định. Nếu như ngài Ferguson đang có một đội hình giá trị xấp xỉ 180 triệu bảng, thì cậu học trò Mark Hughes "chỉ" sở hữu đội hình giá trị xấp xỉ 100 triệu bảng, nhưng trong số đó chỉ có Robinho là ngôi sao thực sự.

Khi Man City dần thay da đổi thịt với hàng triệu tấn dầu của các ông hoàng Ả rập, không ít người đã mong đợi cuộc so tài giữa họ và M.U giống như một trận Superclasico. Sẽ có một Superclasico thành Manchester trong tuơng lai gần. Nhưng không phải đêm Chủ nhật này, khi M.U vẫn vượt trội Man City về mọi mặt.
 
Đội hình bạc triệu:

M.U: Van der Sar (2 triệu bảng) - Brown (đội trẻ), Vidic (7), Rio Ferdinand (30), Evra (5,5) - Ronaldo (12,3), Carrick (18), Anderson (18), Tevez (24) - Rooney (31), Berbatov (30,75). Tổng: 178,5 triệu bảng.

Man City: Joe Hart (1,5) - Zabaleta (6,5), Ben Haim (5), Kompany (6), Richard (8) - Wright-Phillips (8,5), Ireland (đội trẻ), Elano (8) M.Petrov (7) - Robinho (32,5), Jo (18). Tổng cộng: 101 triệu bảng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm