Messi lập cú đúp, Neymar dính chấn thương. Van Persie bênh vực Moyes

17/01/2014 06:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Getafe, Barca vui mừng vì Messi lại ghi bàn nhưng họ sống trong lo lắng với chấn thương mới nhất của Neymar, người có thể lỡ đại chiến với Man City.

Tiếp tục cập nhật

* Messi lại ghi bàn, Barca nhẹ nhàng vượt qua Getafe

Messi đã chính thức trở lại trong trận đấu thuộc khuôn khổ ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua diễn ra vào giữa tuần trước và anh đã đóng góp 2 bàn thắng, giúp Barca có chiến thắng 4-0 trước Getafe. Ở lần tái đấu này tại Madrid, vẫn là Messi ghi 2 bàn thắng, giúp Barca có chiến thắng 2-0 để qua đó giành tấm vé vào vòng tứ kết với tổng tỷ số trước Getafe là 6-0.

Rrận đấu này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng của Xavi Hernandez. Lão tướng của Barca đã có trận thứ 700 khoác áo đội bóng xứ Catalunya.

* Neymar có thể lỡ đại chiến với Man City

Messi ghi bàn nhưng niềm vui chiến thắng của Barca đã không trọn vẹn với chấn thương của Neymar. Tình huống dẫn đến chấn thương của Neymar diễn ra ở phút thứ 22 sau khi cầu thủ này đi bóng và nỗ lực căng ngược vào trong. Cổ chân của Neymar đã bị lật. Anh lăn lộn trong đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.


Đó là một chấn thương tương đối nghiêm trọng. Theo những chẩn đoán ban đầu, rất có thể Neymar sẽ phải nghỉ một thời gian và bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của Barca, trong đó có cả trận chiến với Man City ở vòng 1/8 Champions League.

* Van Persie bảo vệ David Moyes

Tiền đạo Robin van Persie đã bảo vệ quyết định chọn HLV David Moyes của Man United là hợp lý. "Moyes là người mới đến và ông ấy cần thêm thời gian.", Tiền đạo người Hà Lan nói trên BBC. "HLV là người dẫn dắt đội bóng và chuyện ông ấy có một vài thay đổi là bình thường."

Van Persie đã có một mùa giải thành công nhưng hiện tại, anh vẫn đang phải đánh vật với chấn thương. Trong quãng thời gian van Persie không thể ra sân, Man United có phong độ phập và hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng sau khi bị loại ở vòng 3 FA Cup.

* Mourinho hết lời khen Matic

Nemanja Matic từng rời Chelsea để khoác áo Benfica hồi năm 2011 khi được coi là một phần trong vụ chuyển nhượng David Luiz tới Chelsea. Nhưng sau 2 năm, Chelsea đã quyết định mua lại cầu thủ 25 tuổi này. Lý giải cho sự lựa chọn đó, HLV Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi Matic.

"Tôi rất hài lòng khi Nemanja đã quay lại Chelsea", Mourinho nói trên trang web chính thức của CLB. "Cậu ấy đã trưởng thành như một cầu thủ trên đất Bồ Đào Nha và được đánh giá là một tiền vệ tài năng. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ là một thành viên quan trọng và giúp chúng tôi đạt được những tham vọng".

* Inter bị cảnh báo về vụ Morata

Inter đã thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid. Tuy nhiên, cơ hội để sở hữu chân sút trẻ này của đội bóng thành Milan là gần như không có sau khi người đại diện Ernesto Bronzetti lên tiếng cảnh báo.

"Ancelotti đang nổi diên vì Morata", ông nói trên Mediaset. "Morata là kế hoạch tương lai của Ancelotti. Cá nhân HLV người Italy cũng đã khẳng định đã nói không với lời đề nghị 20 triệu euro của một đội bóng nước Anh cách đây vài ngày".

* Cơ hội tới Arsenal của Draxler bị bỏ ngỏ

Khi Julian Draxler đặt bút kí vào bản hợp đồng mới trong mùa Hè năm ngoái, anh sẽ gắn bó với Schalke tới năm 2018, không ai nghĩ cầu thủ này sẽ ra đi. Nhưng sức hấp dẫn của Arsenal dường như lại khiến cho cầu thủ 19 tuổi này mềm lòng. Theo báo chí Anh, Draxler đã thừa nhận việc được đầu quân cho một đội bóng lớn như Arsenal là niềm mơ ước với anh.

Nhưng vấn đề là đội bóng ở vùng Gelsenkirchen lại muốn giữ Draxler như một tài sản. Do vậy sẽ rất khó để Arsenal sở hữu cầu thủ được đánh giá là toàn diện với khả năng dứt điểm, tốc độ và nền tảng kĩ thuật cá nhân hoàn hảo.

* Arsenal mua tài năng người Senegal

Theo tin từ The Mirror, CLB Arsenal đã tiến gần hơn với bản hợp đồng mang tên Cheikhou Kouyate. Cầu thủ 24 tuổi, người đã gây ấn tượng mạnh trong thành phần đội Olympic Segenal, đang là mục tiêu theo đuổi của CLB CSKA Moskva, đội đã đưa ra mức phí 6,5 triệu euro với CLB chủ quản của Kouyate là Anderlecht.

Tuy nhiên, Arsenal lại tin rằng chính họ mới là đội có cơ hội để sở hữu hậu vệ người Senegal. Hiện các nhân viên tuyển trạch của Arsenal đang rất nỗ lực trên bàn đàm phán với mức phí đề nghị tới Anderlecht là 6 triệu euro.

Hồi mùa Hè, Man City, Liverpool và Southampton cũng đã thể hiện sự quan tâm tới Kouyate.

T.Giáp



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm