CẬP NHẬT tin tối 16/1: V-League phải đổi lịch vì tuyển quốc gia. Man United đón tin vui

16/01/2014 19:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - V-League phải đổi lịch vì lịch thi đấu mới của tuyển quốc gia, Man United đón Fellaini trở lại nhưng van Persie vẫn bặt vô âm tín hay Xavi từng từ chối Bayern Munich là những tin chính trong buổi tối ngày 16/1.

V-League phải đá sớm vì đội tuyển quốc gia

Do VFF bất ngờ lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đá trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc hôm 2/3, lịch thi đấu V-League vòng 6 và 7 đã phải thay đổi.

Theo lịch thi đấu cũ, vòng 6 V-League sẽ đá vào các ngày 21/2, 22/2 và 23/2 còn vòng 7 sẽ diễn ra vào các ngày 28/2 và 1/3. Nhưng do đội tuyển quốc gia sẽ tập trung từ 27/2 tới 6/3, lịch thi đấu V-League đã phải điều chỉnh lại.


Tuyển Việt Nam thua thảm ở trận gần nhất với Uzbekistan - Ảnh: Minh Chiến

Cụ thể, vòng 6 sẽ chỉ còn diễn ra trong 2 ngày 21/2 và 22/2 trong khi vòng 7 sẽ đá sớm vào các ngày 26/2 và 27/2. Tổng cộng, 7 trận đấu tại V-League đã phải đổi lịch vì kế hoạch đột xuất của tuyển quốc gia.

Trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc cũng là lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc trở lại ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển sau thất bại ở SEA Games với U23 Việt Nam. Đây được coi là màn tập dượt chuẩn bị cho trận gặp Hong Kong tại lượt trận 6 bảng E vòng loại Asian Cup 2014 hôm 5/3.

Guardiola từng thuyết phục Xavi từ chối Bayern

Tiền vệ của Barcelona vừa tiết lộ anh từng nhận được một lời đề nghị “nghiêm túc” đến từ đội bóng Đức nhưng đã từ chối để ở lại Camp Nou do sự thuyết phục của Pep Guardiola, người hiện đang là huấn luyện viên trưởng của Bayern.

Xavi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với El Mundo Deportivo: “Chuyện đó cực kì nghiêm túc, thậm chí đã có cả một cuộc gặp với huấn luyện viên của Bayern. Nhưng Pep đã giữ tôi ở lại. Ông ấy nói rằng tôi không thể đi, rằng những tính toán của ông ấy về CLB xoay quanh một nhóm cầu thủ. Đó là những người không thể ra đi.”


Xavi từng từ chối Bayern - Ảnh: Getty

“Đó là một quyết định đúng bởi khát vọng của tôi lúc này là giải nghệ ở Barca.”

Những câu chuyện tiếp theo của Xavi và Pep ở Barca đã trở nên quá quen thuộc. Cùng với nhau, họ chinh phục 2 danh hiệu Champions League và trở thành một trong những CLB vĩ đại nhất lịch sử.

Fellaini tái xuất nhưng van Persie chưa hẹn ngày trở lại

Man United vừa nhận được một sự bổ sung quan trọng khi tiền vệ tân binh Marouane Fellaini đã bắt đầu trở lại tập luyện. Nhưng tin buồn là Robin van Persie vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.

Fellaini đã ngồi ngoài suốt vài tuần gần đây do chấn thương lưng và vừa phải phẫu thuật chữa trị một chấn thương cổ tay khác. Cầu thủ người Bỉ đã bắt đầu tập luyện với các chuyên gia của United từ đầu tuần. Anh nhiều khả năng sẽ tập luyện đầy đủ với đội hình một trong ít ngày tới.


Fellaini đã trở lại - Ảnh: Getty

Ở chiều ngược lại, Robin van Persie chưa có dấu hiệu hồi phục. Moyes thừa nhận ông “không có ý kiến” khi nói về thời điểm trở lại của van Persie. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, United sẽ không có cả Wayne Rooney và van Persie trước đại chiến với Chelsea cuối tuần này.

Everton chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Leighton Baines

Everton đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với ngôi sao số một của đội bóng Leighton Baines. Hậu vệ trái 29 tuổi đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của United. Đó là động lực cho Everton phải hành động thật nhanh.

Hậu vệ trái này được đưa về với giá 6 triệu bảng từ Wigan hồi năm 2007. Everton đang nỗ lực để kéo dài thời hạn hợp đồng mới của hậu vệ đội tuyển Anh. Đội bóng vùng Merseyside kì vọng hợp đồng mới sẽ giữ Baines ở lại CLB tới ngày giải nghệ cùng mức lương 75.000 bảng/tuần.


Everton quyết giữ Baines ở lại - Ảnh: Getty

Một cầu thủ khác cũng đang được Everton thuyết phục gia hạn hợp đồng là tiền vệ 20 tuổi Ross Barkley.

Hull trả 7 triệu bảng để kết liễu vụ Shane Long

Thương vụ Shane Long tới Hull City sắp sửa hoàn tất khi “The Tigers” chuẩn bị tung ra lời đề nghị cuối cùng trị giá 7 triệu bảng cho tiền đạo này. Hull muốn đưa Long về sân KC với một bản hợp đồng sẽ giúp Long nhân đôi thu nhập. Mức lương mà Hull hứa trả cho chân sút người Ireland là 50.000 bảng/tuần.

Trước đó, Hull cũng gây ấn tượng mạnh khi đưa về Nikica Jelavic của Everton đồng thời nâng lương cho cầu thủ này lên 45.000 bảng/tuần.


Long sẽ ra đi? - Ảnh: Getty

Tiền đạo này hiện là thần tượng ở West Brom do tốc độ, sự khôn khéo và nhiệt tình của mình. Nhưng trước quyết tâm của Hull City, khả năng West Brom giữ được tiền đạo này ở lại là không cao.

Catania chính thức chia tay HLV Luigi De Canio

CLB Catania vừa chính thức khẳng định thông tin HLV Luigi De Canio đã rời vị trí thuyền trưởng đội bóng. Catania vừa nhận thất bại 1-4 ở Coppa Italia trong trận đấu với Siena. Tại Serie A, đội bóng cũng đang đứng cuối bảng với chỉ 13 điểm sau 19 trận. Nếu không có đột biến xảy ra, khả năng trụ hạng của đội bóng này là không cao.


Thêm một HLV mất việc - Ảnh: Getty

Thông báo trên trang chủ của Catania có đoạn: “Catania tuyên bố sa thải HLV đội một Luigi De Canio. Ông ra đi với lời cảm ơn của CLB cho những đóng góp và nỗ lực của mình. Cùng với ông De Canio, đội bóng cũng sa thải trợ lý HLV Roberto Rizzo và trợ lý kĩ thuật Filippo Orlando cùng Paolo Pavese.”

Fiorentina chính thức mượn được Matri từ Milan

Đội bóng vùng Florence vừa chính thức xác nhận chữ kí của tiền đạo Alessandro Matri từ AC Milan theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Tuyển thủ quốc gia Italia bắt đầu sự nghiệp ở sân San Siro. Anh đã phiêu bạt qua Juventus trước khi trở lại Milan mùa Hè vừa qua với phí chuyển nhượng 12 triệu euro.


Matri tiếp tục làm "kẻ lãng du" - Ảnh: Getty

Nhưng sau 15 trận ở Serie A mùa này, anh mới có 1 bàn cho đội bóng. Việc Matri quyết định gia nhập Fiorentina để làm mới mình là một quyết định chính xác. Thông báo trên trang chủ của Fiorentina có đoạn: “Fiorentina tuyên bố họ đã chiêu mộ được Alessandro Matri theo một hợp đồng cho mượn từ AC Milan.”

Matri là sự bổ sung cần thiết của Fiorentina sau khi chân sút chủ lực Giuseppe Rossi dính chấn thương đầu gối. Nguồn tin từ Florence cũng tiết lộ một tân binh khác sắp gia nhập đội bóng là Anderson từ Man United.

Hai “đại gia” đề nghị trả 13 triệu euro cho Morata

Theo thông tin từ báo giới Italia, hai đội bóng lớn của Serie A là Juventus và Inter Milan đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 13 triệu euro cho tiền đạo trẻ Alvaro Morata của Real Madrid.


Rất nhiều đội bóng thèm muốn Morata - Ảnh: Getty

Trước đó, HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ra rất cương quyết khi phủ nhận mọi ý định tiếp cận tài năng trẻ này. Nhưng La Gazzetta dello Sport quả quyết cả Juventus và Inter đều rất quyết tâm và sẵn sàng dùng ít nhất 13 triệu euro nhằm thuyết phục Madrid.

Tiền đạo trẻ của Real đang chơi khá ấn tượng trong mùa giải này. Bản thân ông Ancelotti cũng muốn giữ cầu thủ trưởng thành từ Madrid ở lại sân Santiago Bernabeu.



Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm