Góc Yến Thanh: Giữ van Persie bằng mọi giá?

12/10/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những tuyên bố mới đây của Robin van Persie về bản hợp đồng mới đã khiến nhiều người tò mò. Thêm nữa, việc tiền đạo người Hà Lan chào bán căn hộ sang trọng của vợ chồng anh tại Hertfordshire cũng đã khiến nhiều CĐV Arsenal lo lắng. Liệu có chăng một cuộc đào tẩu nữa từ ngôi nhà Pháo thủ trong mùa hè này?

Không hề thừa khi thượng tầng Emirates đã lập tức quan tâm tới tương lai của tân đội trưởng Percy ngay trong thời điểm hiện tại. Theo được hiểu thì van Persie sẽ được đề nghị bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, với những điều khoản ưu đãi tăng dần về mức lương.

Hợp đồng cũ của chân sút 28 tuổi này sẽ chỉ hết hạn vào năm 2013, nhưng sau những cuộc chia tay của Samir Nasri hay Gael Clichy, Wenger có quyền lo ngại. Lúc này, van Persie đang nhận 70.000 bảng/tuần. Báo chí Anh cho rằng, Arsenal sẵn sàng tăng lương cho anh lên 90.000 bảng (bằng con số đề nghị với Nasri). Nhưng ở khía cạnh khác, các CĐV cũng sẽ đặt câu hỏi: Liệu tiền bạc có phải là vấn đề với thủ quân của họ?


Arsenal phải giữ van Persie? - Ảnh Getty

Cuối tuần trước, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã tuyên bố sẽ làm tất cả để giữ chân các ngôi sao tại Arsenal. Có vẻ như chuyện tiêu tiền đã không còn là nỗi ám ảnh với đội bóng Bắc London. Nhưng vẫn còn một yếu tố khác đủ sức ảnh hưởng tới chuyện nhân sự của Wenger: Tham vọng của những tên tuổi lớn. Ai cũng biết The Gunners đang trong giai đoạn khó khăn về phong độ. Sau khi mất Cesc Fabregas, chưa thể nói các bản hợp đồng mới của họ đã đáp ứng được kỳ vọng của giới hâm mộ. Ai cũng hiểu, Giáo sư đã bắt đầu nghĩ tới các danh hiệu nhiều hơn chuyện cân bằng tài chính. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó!

Van Persie chỉ còn 2 năm nữa là bước vào tuổi 30 – độ tuổi có thể xem là “già” so với chính sách ưu tiên sức trẻ của Giáo sư người Pháp trong suốt nhiều năm qua. Nhưng thực tế, đã có những thay đổi về tư duy dùng người khi Arsenal đưa về những cái tên đầy kinh nghiệm như Mikel Arteta hay Yossi Benayoun. Wenger đã không giấu giếm việc tạo ra một biểu tượng thực sự nữa của bóng đá Hà Lan tại London kể từ sau khi Bergkamp treo giày. Nhưng trước khi có những tác động về tài chính hay tinh thần cống hiến, công tác tư tưởng vẫn cực kỳ quan trọng. Không ai biết van Persie đang nghĩ gì, khi hàng loạt các đội bóng lớn khác đang công khai sự quan tâm với anh.

Hãy cho Percy thời gian

Khi khái niệm về “lòng trung thành” trong bóng đá hiện đại càng ngày càng trở nên xa xỉ, không ai nói trước được tương lai. Tất nhiên, cũng không ai trách được Percy, nếu anh thực sự muốn theo bước các đàn anh như Henry hay Vieira khi bước vào tuổi “băm” trong sự nghiệp.

Tại Arsenal, van Persie cũng là một cá tính mạnh, nếu không muốn nói là cánh chim đầu đàn cho những đồng đội trẻ. Ở thời điểm khó khăn nhất của đội bóng (sau trận thua Tottenham), chính tiền đạo Hà Lan đã đăng đàn khẳng định niềm tin về sự trở lại của đội bóng. Nếu anh ra đi, có thể Wenger vẫn tiếp tục có các phương án thay thế. Nhưng không thể phủ nhận đó sẽ là một khoảng trống nguy hiểm nữa về tâm lý đối với Arsenal. Hơn bao giờ hết, The Gunners cần sự đồng lòng, đoàn kết, và sự ổn định hoàn hảo về nhân sự để trở lại đường ray. Ở phương diện này, việc giữ van Persie bằng mọi giá không quan trọng bằng việc để chính anh nói lên tâm nguyện của mình. Hãy cho anh thời gian...

Sau cùng, trên lý thuyết, những Inter, AC Milan, Real Madrid, hay mới nhất là Man City hay Anzhi Makhachkala có thể sẽ là những điểm hẹn đầy thú vị. Nhưng Arsenal vẫn sẽ là nơi van Persie cảm thấy “an toàn và hạnh phúc nhất”, như chính anh thừa nhận. Đó là nơi anh đã khởi đầu ánh sáng của một ngôi sao, đã chiến thắng, thất bại, hồ nghi, và cả tin tưởng trong suốt 8 năm qua. Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình. Chỉ mình van Persie mới là người quyết định!

Hãy chờ xem.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm