Mueller - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải: Tương lai thuộc về anh!

12/07/2010 11:53 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở World Cup 2006, Lukas Podolski đã được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và bây giờ đến lượt Thomas Mueller. Có thể thấy công cuộc đào tạo bóng đá trẻ của người Đức đang đi đúng hướng. Nhưng làm sao để những mầm non này phát triển thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới lại là một chuyện khác.

Ở World Cup 2006, bên cạnh ấn tượng về cuộc cách mạng của Juergen Klinsmann, khi nói về tuyển Đức, người ta nhớ đến Podolski, tiền đạo 21 tuổi đá lùi bên cạnh Miroslav Klose. Điểm nổi bật nhất của Poldi đó chính là cái chân trái kỳ diệu với những cú sút mạnh như búa bổ. Dù ở khoảng cách xa hay gần, cứ mỗi lần cái chân trái ấy vung lên là các thủ môn lại phải giật mình lo sợ. Ở giải đấu được tổ chức tại quê nhà này, với 3 bàn thắng, Poldi đã được bình chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất", vượt qua cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo. Bốn năm sau, người Đức lại có thêm một cầu thủ nữa đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" là Mueller. Cũng 21 tuổi, cũng đá lùi như Podolski nhưng chân sút của Bayern tỏ ra xuất sắc hơn khi thi đấu rất rộng, có thể vừa châm ngòi vừa dứt điểm. Dù phải nghỉ 1 trận do bị treo giò nhưng Mueller vẫn kịp ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo.


Mueller, tương lai thuộc về anh!, Ảnh Getty

Sở hữu hai cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở hai kỳ World Cup liên tiếp, người Đức có thể tự hào rằng hệ thống đào tạo trẻ của họ đang hoạt động tốt, cho ra lò những sản phẩm chất lượng. Nhưng chứng kiến sự sa sút thảm hại của Podolski trong bốn năm qua, nhất là đặt trong bối cảnh Messi và Ronaldo đều đã trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, người Đức phải thừa nhận rằng mình chưa thành công trong việc biến những mầm non thành ngôi sao. Podolski, viên ngọc quý bốn năm trước, đã không thể trụ lại được ở Bayern dù đã được những HLV xuất sắc của Đức (Felix Magath và Otmar Hitzfeld) hay hiểu mình nhất (Klinsmann) huấn luyện và đành phải quay về Cologne. Nhưng thậm chí ở nơi khởi nghiệp, "Hoàng tử" cũng không còn là chính mình.

Thế nên giờ người Đức lo ngại Mueller sẽ đi vào vết xe đổ của đàn anh. Tuy nhiên, với những gì Mueller đã thể hiện, người ta có cơ sở để tin mình sẽ không để mất một tài năng nữa. Podolski sa sút phần lớn do anh không thể cạnh tranh nổi với các ngôi sao ở Bayern như Luca Toni, Klose hay Franck Ribery. Phải ngồi trên ghế dự bị quá lâu, Poldi mất dần những kỹ năng của mình và trở thành một cầu thủ rất thường. Trong khi đó, mùa giải vừa qua, Mueller đã chơi rất chững chạc bên cạnh các ngôi sao Arjen Robben hay Ribery. Ra sân trong gần như tất cả các trận của Bayern, ghi được 19 bàn thắng và có 16 đường chuyền thành bàn, rõ ràng Mueller không hề bị ngợp dù trước đó chủ yếu chơi ở giải hạng 3, mới có vài lần được thử sức ở Bundesliga hay Champions League. Công lớn thuộc về HLV Louis Van Gaal khi đã hết sức tin tưởng Mueller, tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ này phát triển. Còn nhớ giai đoạn đầu mùa giải, khi Bayern khủng hoảng vì nhiều lý do nhưng Van Gaal vẫn tin dùng Mueller. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, Mueller đã chơi cực hay, nhiều lần là cứu tinh của cả đội và được bình chọn là Cầu thủ của tháng 9.

Lâu nay Bayern được ví như cái cối xay tài năng trẻ khi có nhiều tài năng trẻ mãi không lớn được ở mảnh đất này. Nhưng cũng có những ngoại lệ như Bastian Schweinsteiger chẳng hạn. Từ một cầu thủ trẻ có phần hư đốn, phá phách, bị thử nghiệm ở đủ vị trí nhưng giờ Schweinsteiger đã rất chững trạc, là "động cơ" của "Mannschaft". Cũng là một người con của Bavaria, cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern, Mueller có quyền hy vọng mình sẽ trở thành một tài năng lớn như đàn anh.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm