ĐT Đức dừng bước ở Bán kết: Do thiếu Mueller?

08/07/2010 17:08 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Lần đầu tiên kể từ ngày World Cup 2010 khởi tranh, ĐT Đức mới tạo được ít cơ hội ghi bàn đến thế trong một trận đấu khi họ thất thủ 0-1 trước Tây Ban Nha. Không thể phủ nhận, Tây Ban Nha là đối thủ đẳng cấp hơn hẳn so với những đội bóng mà ĐT Đức từng phải đối mặt, nhưng thất bại của “Mannschaft” phần lớn xuất phát từ bản thân họ. Cách tiếp cận trận đấu có phần rụt rè và quá tôn trọng đối thủ là một trong những nguyên nhân chính, nhưng quan trọng nhất là sự vắng mặt của tiền vệ tấn công Thomas Mueller.


Mueller không thể dự trận Bán kết vì bị treo giò - Ảnh: Getty
Một bàn thắng vào lưới Australia, một cú đúp vào lưới Anh, bàn mở tỷ số trong trận tứ kết với Argentina, tiền vệ Mueller đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn ở World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Không chỉ thể hiện sự hiệu quả qua 4 bàn thắng ghi được, Mueller còn là một mắt xích rất quan trọng trên hàng công của ĐT Đức với vai trò của một tiền vệ có xu hướng dâng cao, chơi như một tiền đạo lùi. Tuy vậy, một chiếc thẻ vàng trong trận tứ kết với Argentina đã buộc tài năng trẻ của Bayern Munich phải ngồi ngoài trong trận Bán kết với Tây Ban Nha.


Người được bố trí đá thay Mueller trong trận Bán kết là Piotr Trochowski. Tuy nhiên, tiền vệ của Hamburg đã chơi một trận đấu dưới mức trung bình khi không thể hoàn thành vai trò của một cầu nối giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo khiến Klose hay Podolski thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. Dấu ấn duy nhất của Trochowski trong trận đấu này chỉ là một cú sút xa tương đối khó chịu nhưng không thể thắng được thủ môn Iker Casillas. Ngay cả khi HLV Loew tung Toni Kroos vào sân thay Trochowski vào phút 62 của trận đấu  nhằm tạo đột biến, nhưng tiền vệ trẻ này cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà Mueller để lại. Phát biểu sau trận đấu, HLV Joachim Loew phải thừa nhận rằng nếu có Mueller, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. “Trận đấu có thể đã khác nếu chúng tôi có Mueller. Đó là điều luôn luôn xảy ra khi một cầu thủ bị treo giò. Trong những trận đấu mà Mueller góp mặt, anh ấy luôn tỏ ra rất nguy hiểm và ghi được nhiều bàn thắng. Khả năng quấy phá của Mueller luôn khiến đối phương gặp nhiều khó khăn”, HLV Loew nhấn mạnh.

Nhưng sự vắng mặt của Mueller cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến ĐT Đức thất bại ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Trong trận đấu quan trọng này, HLV Loew đã không thể vạch ra được chiến lược đúng đắn giống như khi ĐT Đức đánh bại Anh và Argentina một cách thuyết phục. Tiền đạo Miroslav Klose đã lý giải: “Kế hoạch của chúng tôi là lấy bóng trong chân họ thật nhanh, sau đó là cố gắng giữ bóng rồi chuyền bóng qua lại. Nhưng việc đó đã không xảy ra. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã cầm bóng quá tốt và kết dính khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong phòng ngự. Còn khi đã đoạt được bóng, chúng tôi lại tỏ ra quá mệt mỏi để đưa bóng lên phía trên”.

Mục tiêu của ĐT Đức, đội hình trẻ nhất trong lịch sử đội bóng kể từ World Cup 1934, là lọt vào vòng bán kết và họ đã làm được dù vẫn có một chút thất vọng khi không thể đi đến trận đấu cuối cùng. Với độ tuổi trung bình dưới 25, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi “Mannschaft” mà mục tiêu trước mắt là Euro 2012 và World Cup 2014 tại Brazil. Trận đấu cuối cùng của ĐT Đức tại Nam Phi sẽ là trận tranh giải Ba với Uruguay vào thứ Bảy tới.

Vũ Mạnh (Tổng hợp theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm