David Silva: Giá trị được thừa nhận

16/06/2012 14:21 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Đẳng cấp và giá trị của David Silva không phải điều bàn cãi, khi anh đã là một ngôi sao thực thụ khi còn khoác áo Valencia. Nhưng với màu áo đỏ của Tây Ban Nha, 4 năm kể từ khi Vicente Del Bosque lên nắm quyền HLV trưởng, Silva mới thực sự được thừa nhận như một nhân tố quan trọng.

Hai năm trước, những gì diễn ra với Silva thực sự là cơn ác mộng. World Cup 2010 bắt đầu với ngôi sao của Man City bằng việc TBN thất bại trước Thụy Sĩ, và bản thân anh là một trong những vị trí đá tệ nhất. Kết quả, Del Bosque đẩy Silva lên tận khán đài, và chỉ đưa anh vào sân được vài phút trong trận bán kết với Đức. Tại giải đấu là La Seleccion lên ngôi vô địch, Silva được đá vỏn vẹn 66 phút.

Cũng kể từ đó, Silva không còn là lựa chọn hàng đầu của Del Bosque. Việc anh chỉ đá 44% số phút trong 4 năm triều đại Del Bosque đã nói lên điều này. 



Silva có màn trình diễn siêu hạng- Ảnh Getty

Nhưng EURO 2012 đã mở ra một giai đoạn mới cho chàng tiền vệ nhỏ con người Gran Canaria. Sau pha chuyền bóng tinh tế cho Fabregas ghi bàn gỡ hòa trong trận ra quân với Italia, Silva một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trước CH Ireland. Torres được Carlsberg chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng Silva không hề kém với hai đường chuyền thành bàn, một bàn thắng tuyệt đẹp (bóng xuyên qua chân 3 cầu thủ áo xanh đứng như một hàng dọc).

Silva không có những kỹ năng của Xavi, không sở hữu kỹ thuật tốt như Iniesta, nhưng anh đang là gương mặt mang đến nét đặc biệt cho tiqui-taca của Del Bosque. Cầu thủ 26 tuổi này có thể tạo ra những điều không tưởng trong phạm vi hẹp, mà đỉnh điểm là đường chuyền quyết định trước Italia và bàn thắng ghi vào lưới CH Ireland. Ngoài ra, sự di chuyển linh hoạt của anh góp phần làm nên những khoảng trống lớn trước khu cấm địa đối phương.

Cơn ác mộng World Cup 2010 đã trở thành quá khứ, sau khi chắp cánh để giấc mơ trở thành nhà vô địch Anh của Man City, chim hoàng yến Silva đang khẳng định giá trị của mình bằng màn trình diễn ấn tượng với TBN ở EURO 2012.

David Platt gọi Silva là nhà ảo thuật sân cỏ; Mancini ví anh là siêu cầu thủ; và bây giờ Del Bosque gọi cậu học trò của mình là nhân tài kiệt xuất. EURO 2012 với Silva mới chỉ là sự khởi đầu, và anh hứa hẹn sẽ còn mang đến những điều kỳ diệu hơn thế nữa!

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm