Torres giúp TBN tiễn Ireland về nước sớm

15/06/2012 03:41 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Ireland đã trở thành đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay EURO 2012 dù mới chỉ qua 2 lượt đấu, sau khi bị các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha "nghiền nát" 4-0 với phong độ đỉnh cao của "chân gỗ" Fernando Torres.

Torres đã chơi rất đáng thất vọng ở trận hòa Italia lượt ra quân, thể hiện sự lóng ngóng vô duyên ngay cả ở những tình huống đối mặt với thủ môn Buffon, và làm dậy lên vô vàn chỉ trích từ dư luận. Nhưng HLV Del Bosque vẫn đặt niềm tin vào chân sút của Chelsea này, khi đưa anh vào đội hình xuất phát trận gặp Ireland thay vì Soldado hay Negredo, những cái tên chịu ít sức ép hơn hẳn. Ông đã đúng, cũng như việc quyết định giữ Fabregas trên sân sau khi bị Italia vượt lên dẫn trước cách đây ít ngày để rồi chính tiền vệ của Barca này ghi bàn gỡ hòa. Quyết tâm hồi sinh được Torres thể hiện mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên, và bàn thắng mở tỷ số từ pha đi bóng rồi dứt điểm như trái phá khi trận đấu mới qua được 4 phút của anh chính là tình huống phán quyết của trận đấu này, cũng như của Ireland ở EURO 2012.



TBN có chiến thắng tưng bừng với sự tỏa sáng của Torres - Ảnh Getty

Đêm của Torres được tô điểm rực rỡ với một bàn thắng nữa trong hiệp 2, sau khi David Silva nhân đôi cách biệt ở ngay đầu hiệp hai với một bàn thắng khéo léo thể hiện sự tinh quái và tâm lý thoải mái của không chỉ cá nhân tiền vệ này. Bàn thứ hai của Torres cũng là một pha dốc bóng và dứt điểm sắc bén, hình ảnh hoàn toàn khác so với sự bối rối của anh ở trận gặp Italia. Cũng có thể Torres chưa thắng được áp lực ở những trận cầu căng thẳng, nhưng việc tỏa sáng ở một trận đấu tương đối dễ dàng trước Ireland cũng giúp anh tìm lại sự tự tin, mà đó chính là điều Del Bosque cũng như người Tây Ban Nha mong đợi. Trận đại thắng của các nhà vô địch khép lại bằng cú sút sấm sét của Fabregas, người đã mất vị trí vào tay của Torres.

Thực tế, công việc của Torres và các đồng đội trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ sự kém cỏi của hàng thủ Ireland, đội bóng cho thấy hình ảnh tương phản với triết lý bóng đá truyền thống của người Italia mà HLV Trapattoni là đại diện. Vẫn biết Trap không có ý định để Ireland đá phòng ngự, nhưng cách đội bóng áo xanh hỗn loạn nơi tuyến dưới ở cả hai trận đấu đã qua tại vòng bảng phần nào thể hiện sự lỗi thời của Trap, người mà sau cùng, cũng không thể che giấu nổi tuổi già. Trắng tay sau 2 trận, Ireland đã chính thức bị loại.

Thất bại của Trap đang khiến người Italia run sợ. Ở lượt đấu cuối cùng, nếu Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau hòa từ 2-2 trở lên, Italia cũng sẽ theo chân Trap chia tay EURO 2012.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm