Vụ Oezil: Dứt điểm trong ngày hôm nay

17/08/2010 10:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và những người hâm mộ có quan tâm, Real Madrid không dễ từ bỏ vụ "săn" Oezil. Sau khi lời đề nghị đầu tiên, được cho là trị giá 10 triệu euro, bị phía Bremen thẳng thừng từ chối, Real Madrid không hề tỏ ra nản lòng mà tiếp tục tiếp cận đội bóng Đức để đưa ra lời đề nghị thứ hai. Do Bremen vào đêm mai sẽ phải chơi trận play-off lượt đi Champions League với Sampdoria, Real Madrid do đó không còn nhiều thời gian cho vụ này.

Nếu chần chờ và để cho Bremen "ép" được Oezil vào sân, việc có mua được tiền vệ người Đức gốc Thổ trong mùa giải này hay không chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Mục tiêu tối thượng của Real vẫn là Champions League, thế nên sẽ là buồn cười nếu họ cố mua một cầu thủ không còn có thể ra sân ở đấu trường này.


Real vẫn theo đuổi thương vụ Oezil- Ảnh AP
Điểm tựa của Real Madrid, như trong phần lớn các vụ chuyển nhượng khác, là sự ủng hộ của chính đối tượng mà họ theo đuổi. Oezil, ban đầu còn ngập ngừng nói thích Barca, nay đã thẳng thừng công khai tình yêu với đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Sau khi hay tin Bremen từ chối đề nghị của Real Madrid, Oezil nói rằng anh "rất buồn và thất vọng" với cách hành xử của đội bóng chủ quản. Và theo tờ Bild (Đức) thì trong ngày hôm qua, Oezil đã cử người đại diện tới gặp Chủ tịch Allofs để thuyết phục ông này tạo điều kiện cho anh được ra đi. Cùng lúc đó, tờ "Kicker", một tờ báo thể thao nổi tiếng khác ở Đức, lại đưa tin phái đoàn Real Madrid hôm qua cũng đã có mặt ở Bremen. Người Madrid đang rất kỳ vọng rằng chiêu "song kiếm hợp bích" này sẽ phát huy hiệu quả cao nhất.


Thực tế là phía Bremen cũng không muốn làm quá căng trong vụ này. Lý do đơn giản là nếu không bán được Oezil trong mùa Hè này thì họ sẽ mất trắng anh vào mùa Hè sang năm, khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn. Điều Bremen thực sự muốn là tận dụng thực tế đã và đang có nhiều ông lớn, trong đó ngoài Real Madrid còn có Barca và Manchester United, muốn có sự phục vụ của Oezil để nâng giá. Thông thường, một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như Oezil chỉ có giá tầm từ 10 tới 12 triệu euro (hồi còn ở Bundesliga, Van der Vaart nổi đình nổi đám hơn Oezil nhiều mà Hamburg cũng chỉ bán được với giá 12 triệu euro!), và Real Madrid cũng chỉ muốn trả tới chừng ấy là cùng. Nhưng Bremen lại nhất quyết đòi 16 triệu. Khoảng cách chỉ là vài triệu, nhưng vấn đề là chưa ai chịu nhún.

Một tin vui cho Oezil (nếu anh thực sự yêu thích và muốn tới Real Madrid) là HLV trưởng của đội bóng áo Trắng, Jose Mourinho, đã công khai thừa nhận ông muốn có anh trong đội hình, vốn là chuyện rất ít khi xảy ra. Mà không chỉ nói có một lần, Mourinho còn nhắc đi nhắc lại điều này. Sau trận tranh Cúp Beckenbauer với Bayern Munich, HLV người Bồ đã thừa nhận rằng ông muốn có Oezil và tin rằng anh sẽ hòa nhập tốt vào lối chơi của đội. Hôm qua, Mourinho tái khẳng đinh mong muốn này trong bài trả lời phỏng vấn của tờ AS. "Ở vị trí tiền vệ công, tôi đã có Van der Vaart và Canales. Thế nhưng tôi vẫn muốn có Oezil bởi anh ấy là người có thể mang lại nhiều giải pháp do có thể chơi được ở nhiều vị trí nhờ rất đa năng". Mou đã muốn, Perez chẳng lẽ lại nỡ làm ngơ?

V.C

Oezil vẫn chụp ảnh cùng toàn đội

Dù thời gian Oezil ở Werder Bremen chỉ còn được tính bằng giờ, song đội bóng Đức vẫn cố làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận play-off lượt đi Champions League với Sampdoria vào thứ Tư này, HLV Thomas Schaaf vẫn để tiền vệ 21 tuổi có mặt trong đội hình được cho là sẽ xuất phát trước đối thủ đến từ Italia. Còn hôm qua, trong buổi chụp hình toàn CLB trước mùa giải mới, Oezil cũng có mặt và nở nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, khi được hỏi thì tuyển thủ Đức lại bảo anh hi vọng tương lai của anh sẽ gắn liền với Real Madrid.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm