Oezil chơi trận play-off với Sampdoria: Ở lại Bremen thêm một năm?

14/08/2010 11:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup, Mesut Oezil trở thành một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Đức, Bremen đã phải thừa nhận sẽ phải bán Oezil nếu có một đề nghị hợp lý. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, không có đội nào liên lạc với Bremen. Tưởng mọi chuyện sẽ chìm xuồng thì thời gian gần đây, chuyện đi-ở của tiền vệ 21 tuổi lại rộ lên. Từ Real, Barca đến Man. United, tất cả đều muốn có chữ ký của Oezil. Đội bóng hoàng gia muốn có Oezil để thay cho Kaka đang dính chấn thương. Barca muốn mua tuyển thủ Đức vì không mang Cesc Fabregas về Nou Camp được. Còn “Quỷ đỏ” muốn đưa tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ về Old Trafford để thay thế lão tướng Paul Scholes.

Ozil sẽ ở lại Bremen? - Ảnh Getty

Nhưng lãnh đạo của Bremen lẫn bản thân cầu thủ này đều phủ nhận những thông tin trên. HLV Thomas Schaaf lẫn giám đốc thể thao Klaus Allofs đều cho biết chẳng có đội nào đặt vấn đề với Bremen và Oezil sẽ ở lại. Oezil cũng tỏ ra dứt khoát hơn khi tuyên bố vẫn đang là người của Bremen, chỉ quan tâm đến chơi bóng chứ không lấp lửng như trước đây. Mới đây, để chứng minh thêm rằng Oezil sẽ không đi đâu cả, Klaus Allofs đã tuyên bố sẽ để cầu thủ này chơi trận play-off Champions League với Sampdoria vào đêm thứ Tư tuần tới: “Chúng tôi chỉ tập trung vào những vấn đề thể thao còn chuyện chuyển nhượng thì không quan tâm. Chúng tôi sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất”. Nếu Oezil chơi trận đấu với Sampdoria thì mùa này, cầu thủ này sẽ chỉ được dự các trận đấu ở đấu trường châu Âu với Bremen. Như vậy, những Real, Barca hay Man. United sẽ phải buông tha Oezil và chuyển sang mục tiêu khác.

Hợp đồng của Oezil với Bremen sẽ hết hạn vào cuối mùa này nên đội chủ sân Weser từng có ý định bán cầu thủ này bởi không muốn sang năm bị mất trắng. Năm ngoái họ đã mất nhạc trưởng Diego nhưng vẫn đứng vững nên mùa này có mất Oezil cũng không phải là một thảm họa. Hàng công của Bremen rất dồi dào, họ có thể chuyển sang chơi 4-4-2 với Marko Marin ở cánh trái, Aaron Hunt cánh phải còn Claudio Pizzaro và Hugo Almeida chơi tiền đạo. Nhưng lúc này Bremen lại đổi ý khi quyết giữ Oezil ở lại. Có thể Bremen làm như vậy bởi mùa giải này đang có rất nhiều khó khăn chờ đợi họ. Bayern không cần tăng cường lực lượng cũng đã mạnh hơn hẳn so với phần còn lại của Bundesliga. Những đội ngang tầm Bremen như Schalke, Leverkusen hay Wolfsburg đều bổ sung những bản hợp đồng chất lượng. Nếu để mất viên ngọc quý nhất của mình, Bremen có thể không sụp đổ nhưng cũng khó giữ vững được suất dự Champions League, như thế sẽ mất cả đống tiền. Hơn nữa, giữ Oezil ở lại, Bremen sẽ có thêm một năm để thuyết phục cầu thủ này, có thêm một năm để rèn luyện Marko Marin, Aaron Hunt thêm cứng cáp. Đó không phải là phương án tồi.

Bản thân Oezil cũng chẳng mất gì nếu ở lại sân Weser thêm một mùa. Bremen là một đội bóng mạnh nên anh không phải sợ tài năng sẽ bị thui chột. Mới 21 tuổi, Oezil cần tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện các kỹ năng của mình để không bị ngợp khi đến một bến đỡ lớn hơn. Nên nhớ xuất sắc cỡ Diego còn chìm nghỉm ở Juventus, liệu Oezil có chắc chắn mình sẽ không đi vào vết xe đổ của đàn anh? Cần phải nói thêm rằng ở Juventus, Diego được tạo điều kiện tối đa còn sang Real hay Barca, Oezil sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao. Còn xét về mặt tiền bạc, sang năm Oezil sẽ là cầu thủ tự do nên dĩ nhiên sẽ được hưởng lương cao hơn bởi đội bóng mới sẽ không mất phí chuyển nhượng.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm