23h00 ngày 06/04, Real Madrid - Levante: Truyền thông và cuộc “bài trừ” Mourinho

06/04/2013 06:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Iker Casillas không được thi đấu sau 3 tháng dưỡng thương, người ta nói rất nhiều về “mối tư thù” giữa Jose Mourinho với đội trưởng của Real Madrid. Nhưng khi Mou gạt các trụ cột Pepe lẫn Arbeloa khỏi đội hình chính, chẳng mấy ai quan tâm.

* Lượt đi 2-1

Câu chuyện về Mourinho và Casillas đang bị thổi phồng quá mức.

Mọi thứ diễn ra như có một mục đích chung: Đẩy Mou khỏi Tây Ban Nha, hay cụ thể hơn là rời khỏi Bernabeu.

Từ câu chuyện Casillas…

Một thành viên BLĐ Real chia sẻ với tờ El Confidencial: “Chúng tôi phải giải quyết vấn đề giữa Casillas với Mourinho theo cách của những người đàn ông, những con người chuyên nghiệp”. Thực tế, vấn đề giữa Mou và Casillas không quá căng thẳng như những gì mà giới truyền thông khai thác. Đúng là đã có thời điểm Mou cố tìm cách gây ức chế cho Casillas, bằng cách dùng quân bài Antonio Adan, nhưng giờ thì khác.

Mọi chuyện đến với Casillas theo cách ngẫu nhiên, hay đúng hơn thì đó là định mệnh mà đội trưởng CLB Hoàng gia phải chịu. Định mệnh đã khiến Casillas dính chấn thương cổ tay trái cuối tháng Giêng, và mang Diego Lopez trở lại với Bernabeu, nơi mà anh từng có nhiều năm chỉ là một thủ môn hạng hai. Giờ đây, ở Bernabeu, Diego Lopez thực sự là một người hùng trong những thành công mà Real gặt hái trên mọi mặt trận.

“Diego Lopez đang có phong độ tốt hơn Casillas”, Mou đã nói thế sau trận thắng Galatasaray. Trước thời điểm bước vào lễ Giáng sinh 2012, Mou từng nói câu tương tự, nhưng nhân vật chính là Adan. Khi ấy, lời nói của Mou như một trò cười, vì rõ ràng Adan chưa thể hiện được điều gì. Nhưng lúc này, phong độ của Diego Lopez trong khung thành Real là câu trả lời chính xác nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chính xác trong cách dùng người.

Sự chính xác của Mou khi quyết định đặt niềm tin trọn vẹn vào Diego Lopez nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Florentino Perez. Sau trận thắng Galatasaray, Perez tiếp tục để Mou được toàn quyền quyết định về chuyên môn. Ông trùm ngành xây dựng chỉ nhấn mạnh, đừng để những câu chuyện tương tự trở thành đề tài cho truyền thông và người hâm mộ.

…đến Arbeloa và Pepe

Những tranh cãi về mối quan hệ Mourinho - Casillas không chỉ tạo cơn sốt trên truyền thông, mà còn trở thành cuộc chiến giữa “Mourinhistas” và “Casillistas”. Đây là một nghịch lý, khi trên thực tế không chỉ có đội trưởng Real là người bị Mou gạt khỏi kế hoạch. Trong trận lượt đi với Galatasaray, Mou đã chọn tiền vệ Essien đá hậu vệ phải, thay vì Arbeloa. Trước đó, trong các trận đấu quan trọng, Arbeloa là người trấn giữ hành lang phải và gần như không có lựa chọn thứ hai.

Tất nhiên, Arbeloa chỉ là trường hợp không thực sự rõ ràng, và có thể xem đấy như cách xoay vòng được Mou thực hiện. Trường hợp của Pepe rõ ràng hơn. Ngày 2/1, Pepe bước vào ca phẫu thuật và phải đóng vai khán giả thời gian khá dài. Khi ấy, Sergio Ramos cũng liên tục nhận án treo giò. Carvalho và Varane đã được trao cơ hội, trước khi trung vệ trẻ người Pháp chinh phục được Mou.

Trong vài tuần gần đây, Varane luôn là nhân tố chính ở hàng thủ, bên cạnh Ramos. Từ trụ cột của đội bóng, Pepe giờ đây phải chấp nhận dự bị. Trong 7 trận gần nhất mà Pepe có mặt trong đội hình Real, chỉ 3 lần anh được xếp đá chính. Trong đó, trận Zaragoza là do Varane chấn thương. Ở Balaidos, trước Celta Vigo, Varane và Ramos đều được cho nghỉ. Pepe đã hoàn toàn chấp nhận quyết định về mặt chiến thuật của vị HLV đồng hương. Khi Varane bị nghi ngờ khả năng đá với Galatasaray vì đau nhẹ, Pepe thậm chí còn ủng hộ hậu vệ trẻ người Pháp kịp bình phục.

Câu chuyện về Casillas được đẩy đi quá xa, trong khi không ai quan tâm đến Arbeloa và Pepe. Không thể phủ nhận ảnh hưởng của Casillas và vai trò đội trưởng của anh, nhưng Mou đang dành sự công bằng cho Diego Lopez, người đã góp công lớn đưa Real vượt qua chặng “Tourmalet” và tiến gần đến đỉnh cao vinh quang. Vấn đề ở đây: Từ việc Casillas là biểu tượng Real thế kỷ XXI, người ta lấy đó làm công cụ cho cuộc “tấn công” vào chiếc ghế của Mourinho.

Không phải tự nhiên mà các thành viên gia đình Mourinho nhiều lần cho biết cảm thấy quá ngột ngạt với cuộc sống ở Madrid.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Ngày Casillas trở lại… ghế dự bị

Oezil và Ronaldo đều phải tập riêng. Rất có thể, Oezil sẽ nghỉ ngơi nhưng CR7 vẫn đá chính. Đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng sân nhà từ đầu năm, trong khuôn khổ La Liga, Real đứng trước cơ hội lớn để lấy trọn 3 điểm khi tiếp Levante, đối thủ từng khiến họ vất vả trận lượt đi vì lối đá rất rắn. Sẽ là trận đấu mà HLV Mourinho có thể thay đến một nửa đội hình, nhưng Real vẫn mạnh hơn. Đây cũng là trận đánh dấu ngày Casillas trở lại đội hình, nhưng là… trên ghế dự bị.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Diego Lopez - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Modric, Alonso - Callejon, Kaka, Ronaldo - Higuain.

Levante: Munua - Lell, Ballesteros, Vyntra, Juanfran - Diop, Iborra - Rios, Michel, Garcia - Acquafresca.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm