TTVH Online

Chelsea thua Wigan 1-3, HLV Ancelotti: Đây là màn trình diễn tệ hại

27/09/2009 01:10 GMT+7

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận rằng Wigan đã giành chiến thắng xứng đáng và chiếc thẻ đỏ của thủ môn P. Cech đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của “The Blues”.

(TT&VH Online) – Thất thủ ở vòng 7, HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận rằng Wigan giành chiến thắng xứng đáng và chiếc thẻ đỏ của thủ môn P. Cech đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của “The Blues”.

Dù phải làm khách trên sân JJB của Wigan song Chelsea là đội được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi thành tích chiến thắng ấn tượng từ đầu mùa. Tuy vậy, những bàn thắng của Titus Bramble, Hugo Rodallega và Paul Scharner đã nhấn chìm Chelsea và đội cũng đã để Man United giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau trận thua này.

Thủ môn Cech rời sân sau khi nhận thẻ đỏ

Phát biểu sau trận thua 1-3 trước Wigan, HLV Ancelotti đánh giá: “Chúng tôi thi đấu trận này không tốt, đây là một màn trình diễn tệ hại. Tôi không hiểu tại sao các cầu thủ lại thi đấu như vậy. Nhưng những điều như thế này có thể xảy ra sau hàng loạt chiến thắng. Chúng tôi phải chấp nhận trận thua này và sửa chữa những sai lầm cho trận đấu tới. Wigan thi đấu tốt hơn chúng tôi. Họ được tổ chức tốt và kiểm soát bóng khá hiệu quả. Tôi khá ngạc nhiên trước lối chơi của Wigan, song kết quả đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu”.

Về tình huống trọng tài cho Wigan hưởng quả đá phạt 11m và đuổi thủ môn P. Cech khỏi sân, cựu HLV AC Milan nói rằng “Tôi không muốn bình luận về tình huống đấy. Tôi biết Cech cảm thấy không hài lòng, song điều đó là bình thường trong hoàn cảnh đó. Chúng tôi cảm thấy thất vọng về những gì đã diễn ra trong trận đấu. Tôi sẽ không trách cứ các cầu thủ, nhưng trong bóng đá bạn phải biết tiến lên phía trước. Chúng tôi không giữ được ngôi đầu bảng, nhưng giải đấu vẫn còn dài và sẽ còn nhiều thay đổi khi mùa giải kết thúc”.
Anh Hiển (Theo Football365) 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN