Thực ra, việc Liverpool thắng một đội đang khủng hoảng phong độ và thua kém họ về mọi mặt như Hull City không phải là chuyện gì gây ngạc nhiên. Trước một Hull City đã thua 4/6 trận ở Premier League và đang xếp áp chót trên BXH cho tới trước vòng 7, đơn giản là các học trò của Benitez đã làm những gì mà họ cần làm và nhất thiết phải làm được là giành 3 điểm. Mùa trước, cũng tại Anfield, Hull đã gây sốc khi cầm hòa Liverpool 2-2. Nhưng tối nay (26/9) là một câu chuyện khác. Suốt hiệp 1, đội khách chỉ có đúng một cơ hội và họ đã ghi bàn. Chính xác ra, bàn thắng ghi từ cú volley chân trái của Geovanni ở phút 15 có "công" rất lớn của...Skrtel vì pha đánh đầu phá bóng của trung vệ Liverpool chẳng khác nào đường chuyền hoàn hảo cho Geovanni lập công.

Đến phút 61, Gerrard nâng tỷ số lên 4-1 cho "The Kop" bằng một pha xử lý tựa như một cú treo bóng từ cánh trái. Bóng chạm mép trong xà ngang vào góc cao và Myhill đành bất lực. Có lẽ vì Liverpool đã thắng đậm và Torres đã có hattrick nên Benitez cho anh ra nghỉ ở phút 68 để Babel vào "tập bắn". Đến phút 73, Gerrard cũng được rút ra để Mascherano vào đá. Tương tự, Voronin được Benitez tung vào sân thay Benayoun ở phút 77. Ba cầu thủ quan trọng của "The Kop" được cho nghỉ sớm, giành sức đá Champions League với Fiorentina vào giữa tuần sau. Benitez đã làm những gì cần làm. Nhưng những điều chỉnh nhân sự đó không ảnh hưởng gì tới chiến thắng của Liverpool vì Hull City quá yếu. Thậm chí đội chủ nhà còn khép lại buổi tối tưng bừng bằng cú đúp ấn định chiến thắng 6-1 cho Liverpool của Babel ở các phút 88 và 90.
Buổi tối nay với Chelsea mới là bi kịch. 3 bàn thắng mà Bramble, Rodallega và Scharner ghi cho Wigan ở các phút 16, 53 và 90 đã khiến "The Blues" phải biết đến thất bại đầu tiên ở mùa giải mới. Bàn thắng duy nhất của Drogba ghi cho Chelsea trở nên vô nghĩa trong buổi tối mà thủ môn Petr Cech bị đuổi, còn Chelsea bại trận. Thất bại này khiến đội bóng thành London bị MU chiếm mất ngôi đầu do kém hơn về chỉ số phụ (2 đội đều được 18 điểm, hiệu số bàn thắng thua của MU là 17/6, còn của Chelsea là 16/6) . Liverpool cũng ở ngay phía sau họ với khoảng cách của 1 trận thắng nữa mà thôi.
Ghi bàn: Torres 12', 28', 47'; Gerrard 61', Babel 88', 90' - Geovanni 15'
Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina-Carragher, Skrtel, Insua, Glen Johnson- Lucas, Riera, Gerrard (Mascherano 73'), Benayoun (Voronin 77')- Dirk Kuyt, Torres (Babel 68')
|
Kết quả
Liverpool - Hull City 6-1
Wigan - Chelsea 3-1 Stoke Cuty - MU 0-2 Portsmouth - Everton 0-1 Birmingham-Bolton 1-2 Blackburn -Aston Villa 2-1 Spurs-Burnley 5-0 Fulham - Arsenal 0-1 |