Với Tây Ban Nha, nhân vật chính luôn là trái bóng

18/06/2012 16:12 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Xavi Hernandez lặng lẽ đi trên sân Arena de Griewwino như một người giúp việc của ông già tuyết, trên vai vác cả một bao tải bóng. Quả bóng là của anh. Tất cả.

Chỉ trong trận gặp Ireland, “đạo diễn” cho lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha, nhận tới 115 đường chuyền từ các đồng đội và anh đã phân phối bóng 136 lần, trong đó 129 lần chính xác. Cùng với vũ điệu của Xavi và Iniesta, một bạn nhảy hoàn hảo, Tây Ban Nha đã thực hiện 860 đường chuyền, trong đó trúng đích 788, đạt tỷ lệ 91,6%. Chưa bao giờ có một đội bóng lại tạo ra nhiều đường chuyền tại giải đấu danh giá nhất châu Âu như Tây Ban Nha trước Ireland. Đội tuyển áo đỏ giữ bóng tới 75% thời gian và sự khống chế đó đã đưa đến một cơn mưa bàn thắng: 4-0.

Xavi bên cạnh những "người bạn" trên sân tập - Ảnh Getty

“Chúng tôi cần có bóng”, tiền vệ đậm chất kỹ thuật Iniesta khẳng định khi đề cập đến lối chơi của ĐTQG xứ đấu bò tót. Iniesta cũng nhận tới 94 đường chuyền, trong đó 32 lần từ Alba, cầu thủ rất có thể nay mai sẽ cập bến Camp Nou. Tại EURO tổ chức ở Bỉ và Hà Lan năm 2000, với Jose Antonio Camacho trên băng ghế chỉ đạo, Pep Guardiola, hồi đó còn là một cầu thủ, đã thực hiện 104 đường chuyền trong trận mở màn trước Na Uy. Đến trước EURO 2012, đó vẫn là kỷ lục về số lần đưa bóng của một cầu thủ Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu. Nhưng kỷ lục đó đã bị “học trò” Xavi phá vỡ, với 107 đường chuyền trước Italia và 136 đường truyền trước Ireland.

Cuộc cách mạng của nền bóng đá Tây Ban Nha chỉ có thể được giải thích qua các đường chuyền bóng. Cơn cuồng nộ đã tắt và lối chơi đồng đội đã đặt nền móng cho vương triều Tây Ban Nha. Sự tiến triển của các con số là một bằng chứng. Tại Bồ Đào Nha 2004, La Roja hoàn thành 583 đường chuyền trước Nga, với cầu thủ tham gia đưa bóng nhiều nhất là Albelda (68). Đến 2008, với HLV Luis Aragones trên băng ghế chỉ đạo, đội tuyển áo đỏ hoàn tất 681 cú đưa bóng trước Italia (có hiệp phụ) và 628 trước Thụy Điển. Sang World Cup tại Nam Phi, họ thực hiện 3.547 đường chuyền trong bảy trận đấu (bình quân 507 đường chuyền/trận). Theo thống kê Opta, đó là chỉ số cao nhất kể từ khi việc  thống kê này bắt đầu, năm 1966.

Và Xavi không để "mất bạn" trên sân đấu - Ảnh Getty

“Để có bóng và khống chế nó, phải huấn luyện chuyền bóng từ công tác đào tạo cơ sở. Để hoàn chỉnh được một lối chơi như Tây Ban Nha hiện nay cần mất rất nhiều thời gian”, ông Andy Roxburgh, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu nhận xét.

Trong khi đó, HLV Vicente del Bosque cho biết: “Chúng tôi đã tận dụng tốt công tác đào tạo tuyệt vời ở các CLB”. Còn Luis Aragones, nhân vật chính của một cuộc cách mạng bóng đá chưa từng có cả ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia khi trao cho Xavi trách nhiệm dẫn dắt lối chơi của La Roja, đã nói: "Thủ phạm là cậu ấy, vì tin tưởng vào lối chơi này và vào các cầu thủ nhỏ con”.

“Đối thủ chỉ biết truy đuổi những cái bóng”

Trong khi đó, khi bị báo giới yêu cầu đưa ra một so sánh về lối chơi của Barcelona và ĐTQG, tiền vệ Sergio Busquets nhận xét: Cả hai đều có chung một mục đích, đó là giữ bóng để tạo cơ hội ghi bàn, chỉ thay đổi các chi tiết và một số sắc thái mà thôi. Ngoài việc chuyền bóng, cần phải tạo áp lực để cướp lại bóng ngay sau khi mất ở phần sân đối phương”. Phải chăng đó cũng là minh chứng về khả năng khống chế trận đấu của Tây Ban Nha tại đấu trường EURO lần này.

“Chúng tôi có một cách chơi rất rõ ràng và sẽ không từ bỏ nó”, Xabi Alonso nói thêm “Chúng tôi muốn có bóng và muốn tấn công đồng thời có nhiều giải pháp đem lại lợi thế”, Sergio Ramos tiếp lời. Còn Pique khẳng định với niềm tự hào: “ Xavi, Busi, Iniesta, Silva, Mata, Cazorla...là những phẩm chất tuyệt vời ở tuyến giữa”, thể hiện qua sự tuyệt vọng của Ireland trong trận Tây Ban Nha “tiễn” họ về nước.

“Chơi với Tây Ban Nha chẳng khác nào truy đuổi những cái bóng của họ. Ta không bao giờ túm được những cái bóng”, Keith Andrews, mệt mỏi với sau những bước chân chạy theo sau Xavi và Iniesta, thừa nhận một cách cay đắng. Còn St Ledger, một nạn nhân khác của La Roja, nói một cách ngắn gọn: “ Cả đời mình, tôi chưa bao giờ đương đầu với một đội bóng hay như thế này”.

Tây Ban Nha là thế đó, luôn luôn chỉ với một lối chơi và nhân vật chính luôn là trái bóng.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm