Tây Ban Nha đại thắng Ireland - Thượng đỉnh Tiqui-taca

16/06/2012 10:56 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Hoàn hảo! Nên nói về màn cữ dượt của Tây Ban Nha trước Ireland như thế khi không tìm được đâu là điểm để chê trong lối chơi của họ để biến đối thủ Ireland với những chiếc áo màu xanh thành quân xanh. Có vẻ Del Bosque đã tìm ra đội ngũ ưng ý nhất cho EURO này.

Chạm bóng, chuyền, chạy, giữ nhịp độ trận đấu thong thả khi cần và sút cầu môn bất cứ lúc nào khi đối phương mất phương hướng theo kèm. Ireland đã không biết đâu mà theo đuổi những chiếc bóng của TBN và đội bóng của Trap chỉ có thể rút quân về cố thủ, chờ thời. Thủ không xong và chờ thời thì không bao giờ đến vì TBN không trao quả bóng cho đối phương, hoặc khi “tạo điều kiện” cho Ireland có bóng, nghĩa là TBN đang mai phục để ăn bàn. TBN thực sự hoàn hảo cả trong áp đặt thế trận và hiệu quả tấn công.

TBN đã có 1 trận đấu hoàn hảo - Ảnh: Getty

Quay về với sơ đồ 4-1-4-1 mà Torres đá cao nhất, TBN cũng tái hiện việc triển khai bóng thoáng hơn. Chỉ một vài phút đầu “lỡ” dâng lên và không đảm bảo số đông tuyến sau, Ireland đã trả giá. Torres ghi bàn và không gì cản nổi sức tấn công như sóng vỗ bờ của của đội quân áo đỏ nữa. Mọi chuyện như chấm hết với Ireland và ba bàn thắng của Silva, Torres và Cesc cứ đến như một kết quả đương nhiên, là kết tinh của năng lực tác chiến độc lập, sự chủ động về mặt chiến thuật và khả năng phối hợp xuất sắc.

Tất nhiên là hàng thủ TBN an toàn. Các cầu thủ phòng ngự của Del Bosque, từ tiền vệ đến hậu vệ, chiếm lĩnh khoảng trống rất tốt còn Ireland thì chuyền dài cũng không nổi do bị áp sát liên tục.

Cho đến thời điểm này, đây là show diễn xuất sắc nhất về phương diện tấn công trong số 16 đội ở VCK. Trong một giải đấu lớn, đạt điểm rơi phong độ sớm có thể là điều không tốt nhưng với TBN thì không hẳn, với tiqui-taca và con người thế này, những năm qua, họ luôn có khả năng thăng hoa như thế, đấy gần như là bản năng chơi bóng.

Mà khi cần thực dụng thì TBN cũng là bậc thầy, hãy nhớ lại loạt trận thắng 1-0  ở World Cup 2010 hay bàn nâng tỉ số lên 3-0 của Torres trước Ireland: TBN không ào ạt tấn công nhưng vẫn có bàn thắng từ pha phản công.

Sơ đồ hoàn hảo?

Con số

30 - Tổng số bàn Torres ghi cho TBN tính đến giờ. Đáng chú ý đây là cú đúp của Torres ghi ở ĐTQG trong một trận đấu chính thức sau gần 2 năm. Lần gần đây nhất anh ghi bàn như thế là cú đúp trong trận thắng Liechtenstein 4-0 vào tháng 9-2010.

66% - Tỉ lệ kiểm soát bóng của TBN trong trận gặp Ireland. Trong các trận đã qua, đây là tỉ lệ sở hữu bóng cao nhất mà một đội đạt được.

136 - Đây là kỉ lục về số đường chuyền tại EURO được thực hiện bởi Xavi trong trận vừa qua, vượt qua kỉ lục cũ của Ronald Koeman ở EURO 1992.  Xav đã chuyền 127 lần chính xác trong số 136 lần đấy.

Torres được chơi từ đầu và hơi bất ngờ là anh tự tin và chơi rất hay trong vai trò trung phong duy nhất. Quan trọng hơn, sự có mặt của anh khiến các tiền vệ TBN chơi hay hơn, qua đó gia tăng sức công phá của toàn đội. Khi Torres đã chói sáng, Del Bosque phải chăng đã tìm được sơ đồ xuất quân ưng ý nhất: 4-1-4-1?

Trước Itallia, TBN đã chơi tốt trong việc tạo ra thời cơ để sút bóng, nhưng việc chọn vị trí để đón các cơ hội thì Cesc, Silva hay Iniesta đều không thể thực hiện nhuần nhuyễn. Torres thì khác, bỏ lỡ 2 cơ hội không đồng nghĩa với việc anh đánh mất đi cảm giác vị trí và thói quen kết thúc ngay tức khắc khi có thể. Torres đã bổ sung cho phần còn thiếu của TBN trận ra quân mà cả hai bàn vào lưới Ireland là ví dụ rõ nét nhất.

Có một người thường trực ở vòng cấm, làm tường “che mặt” các trung vệ ở những tình huống TBN tấn công trực diện, khoảng trống với các tiền vệ của TBN cũng nhiều hơn. Họ có nhiều đất để diễn hơn và mặt trận tấn công biến hóa hơn khi miếng đánh từ trung lộ xẻ ra 2 cánh được thực hiện rất hiệu quả. Iniesta hay Silva dường như chỉ thoải mái nhất nếu đóng vai phụ trong việc săn bàn.

Trap gần như không truyền được chất chặt chẽ và kỉ luật đấu pháp của Italia vào đội bóng, Ireland cũng không thể hiện được tốc độ và sức mạnh của bóng đá kiểu Anh truyền thống, nhưng không thể không ca ngợi sức tấn công của TBN. Họ sút tới 20 quả trúng đích trong 1 trận, con số thống kê cao nhất trong tất cả các đội tính đến giờ.

Chỉ có một dấu hỏi là phong độ của Torres liệu có được duy trì không khi quãng thời gian anh gây thất vọng vốn dài hơn hẳn lúc anh tạo ra hy vọng. Thêm nữa, Del Bosque dường như cũng không muốn thử Negredo hay Llorente. Nghĩa là sẽ lại sơ đồ 4-6-0 nếu Torres bị thay ra?

Bộ não Xavi

860 đường chuyền đã được TBN tung ra trong trận gặp Ireland và một mình Xavi đã góp tới 136 đường ban, con số thống kê ấn tượng nhất trong lịch sử EURO trên phương diện chuyền bóng với một cầu thủ. Từ 4 năm qua, anh vẫn là nhạc trưởng của đội, không ồn ào, không đòi hỏi, dường như Xavi sinh ra là để cống hiến cho việc tạo dựng lối chơi. Người ta bảo anh ít có những quả chuyền đột biến. Không phải vậy. Trong một tập thể có quá nhiều đạo diễn, đất diễn cho tất cả là không nhiều và Xavi, khiêm nhường làm nhiệm vụ kết nối cả đội, đôi lúc anh như làm nền để người khác tỏa sáng. Một nền móng vững chắc bằng khả năng điều phối bóng siêu hạng.

Xavi - Ảnh: Getty

TBN có thể đá với 6 tiền vệ, với 5 tiền vệ hay với 3 tiền đạo, chuyện đó không quan trọng với Xavi. Anh vẫn chơi ổn định quá, lặng thầm quá, những pha xoay compa giữ bóng của anh cũng chỉ mang tính chiến thuật, nó không tạo ra những khoảng trống để anh sút, anh giúp những đồng đội khác dứt điểm, giúp mặt trận tấn công liền mạch và duy trì tính nhịp điệu trong vận hành.  Xavi hay theo cách của riêng mình, không giống một ai và các HLV thì luôn cần những người tận tụy như thế, như một tấm gương sáng về con người lẫn chuyên môn. Đường còn dài và TBN thì vẫn cần anh khi Del Bosque vẫn muốn Iniesta, dù chia sẻ việc cầm nhịp và dẫn dắt lối chơi cho đội cùng Xavi, chơi dạt biên hơn là hoạt động chính ở trung lộ. Ở giữa sân, đơn giản là bây giờ chưa ai thay thế được anh hoàn toàn.


Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm