Southampton - M.U 1-2: "Quỷ Đỏ" lại ngược dòng thành công

30/01/2011 06:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chưa đầy một tuần lễ, Man United đã có được hai trận đấu "ngược dòng" thành công và ở sân St Mary, hai bàn thắng của Owen và J.Hernandez đã mang về chiếc vé đi tiếp ở cúp FA cho "Quỷ Đỏ".

Tới làm khách trên sân của Southampton, một trong những đội bóng giàu truyền thống ở Anh, song HLV Alex Ferguson vẫn trao cơ hội thử sức cho các cầu thủ trẻ. Hàng phòng ngự của Man United trong trận đấu này gồm toàn những cầu thủ dự bị và cả thủ môn trẻ Lindegaard, người có trận đấu đầu tiên ra mắt đội bóng mới. Với lợi thế sức trẻ, Man United nhập cuộc khá hứng khởi và ngay phút thứ 9, Owen đã để lại dấu ấn cho riêng mình bằng một pha dứt điểm nhằm vào góc xa khung thành thủ môn Bialkowski. Tiếc cho tiền đạo này là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Anderson tranh bóng với Chaplow - Ảnh AP

Phút 17, lại là Owen uy hiếp khung thành của đội chủ nhà trong một tình huống tưởng chừng như vô hại. Có bóng bên biên phải và thay vì tạt bóng vào khu cấm địa, Owen lại quyết định dứt điểm khi nhận thấy thủ môn Bialkowski có ý định "bắt bài" đường tạt bóng. Cú dứt điểm của cựu cầu thủ Liverpool đã vượt qua tầm với của thủ môn Southampton song cột dọc đã từ chối nỗ lực của Owen.

Sau những phút để đội khách chơi lấn át, đội chủ nhà cũng dần lấy lại được thế trận nhờ sự cơ động của những cầu thủ đá cánh như Oxlade-Chamberlain hay Lambert. Với lối chơi đơn giản kiểu bóng đá Anh truyền thống, những đường tạt bóng từ hai biên của đội chủ nhà vào cho trung phong Do Prado luôn tỏ rõ sự nguy hiểm. Và trong tình huống ở phút 27, nếu Do Prado chắt chiu thêm một chút cơ hội thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị kèm thì thủ môn Lindegaard đã phải vào lưới nhặt bóng.

Có thể nói là so với quãng thời gian đầu trận chơi hứng khởi, các cầu thủ M.U đã không duy trì được sự chính xác cao trong những đường ban chuyền ở khu vực giữa sân trong khoảng thời gian cuối hiệp 1. Những đường chuyền hỏng rồi các lần đứng sai vị trí liên tục xuất hiện trên sân. Cuối cùng, điều mà HLV Ferguson, người đã phải ra sát đường biên để chỉ đạo học trò, lo ngại đã xảy ra. Phút 45, trong một tình huống chuyền bóng của đối phương, trung vệ Evans đã cắt bóng không thực sự chuẩn xác và tạo điều kiện để Chaplow cướp bóng rồi xông thẳng vào vòng cấm địa M.U trước khi tung ra cú sút volley căng như trái phá tung lưới Lindegaard.

Không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng, Man United đã vùng lên dữ dội khi hiệp 2 bắt đầu. Tuy nhiên, những đường tấn công của đội khách vẫn diễn ra khá tự phát và thiếu tính đột biến. Trong khi Scholes vẫn chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất thì Anderson lại có quá nhiều đường chuyển hỏng và Gibson chỉ nổi bật trên sân nhờ khả năng cần cù. Nhận thấy hàng tiền vệ lại có vấn đề như trận đấu hồi giữa tuần với Blackpool, HLV Alex Ferguson có sự điều chỉnh khi đưa Giggs vào đá ở khu vực giữa sân và tung thêm Nani để tăng cường sức mạnh cho các đợt tấn công biên.

Phút 62, Nani đi bóng kỹ thuật bên biên trái rồi căng ngang vào để Owen dứt điểm. Đáng tiếc là bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Southampton. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu Owen đã không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng. Ba phút sau đó, tận dụng tình huống phá bóng không thành công của hậu vệ đội chủ nhà, Owen đã lanh lẹ đánh đầu tung lưới thủ môn Bialkowski san hoà tỷ số 1-1.

Đến lúc này, Southampton buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đay cũng là điều mà Man United chờ đợi vì khoảng trống sẽ xuất hiện khi các tuyến của Southampton phải dâng cao lên. Và trong một tình huống nhận thấy hàng phòng ngự của đội chủ nhà không có được một vị trí bọc lót tốt cho nhau, Giggs đã tung ra đường chọc khe "chết người" để J. Hernandez dứt điểm khéo léo tung lưới thủ môn Bialkowski, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United ở phút 76.

Có thể nói rằng hai cầu thủ được chú ý nhất trong trận đấu này chính là thủ môn Lindegaard và tiền vệ trẻ Oxlade-Chamberlain. Về cầu thủ của Man United, thủ môn người Đan Mạch đã chơi một trận đấu chấp nhận được. Bên cạnh những pha ra vào hợp lý, Lindegaard cũng cho thấy khả năng sử dụng chân khá tốt, đặc biệt là trong các tình huống phát bóng. Trong khi đó, Oxlade-Chamberlain, "mục tiêu" của cả M.U, Arsenal và Man City, để lại nhiều dấu ấn ở những pha băng tốc và đi bóng khá kỹ thuật.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song Southampton không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai. Như vậy là chỉ chưa đầy một tuần, Man United đã hai lần lội ngược dòng thành công. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Ferguson giành quyền vào chơi vòng tiếp theo của Cúp FA và cũng sẽ mang tới sự tự tin cho các cầu thủ khi M.U trở lại mặt trận giải ngoại hạng Anh vào giữa tuần tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Chaplow 45', Owen 65', J. Hernandez 75'.

* Đội hình ra sân:

+ Southampton: Bialkowski, Butterfield, Fonte, Seaborne, Harding, Oxlade-Chamberlain, Schneiderlin, Chaplow (Gobern 84), Do Prado (N'Guessan 80), Lambert, Barnard (Dickson 73).

+ Man Utd: Lindegaard, O'Shea, Evans, Smalling, Fabio Da Silva (W. Brown 46'), Gibson (Gígg 58'), Anderson (Nani 58'), Scholes, Obertan, Hernandez, Owen.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm