Tế nhị chuyện tiền nong

31/05/2016 08:18 GMT+7 | Hài hước

* Đang đi chơi, chợt cô nàng rên rỉ với người yêu:

- Anh nè, dạo này em nghèo quá.

Bạn trai hớn hở:

- Thế em có muốn đến nhà anh ngồi không, mỗi ngày nửa tiếng có lương đàng hoàng.

- Thôi, đừng xạo!

- Anh thề, bố mẹ anh trả công mà.

- Xạo hoài, ghét thế.

Anh chàng nói giọng rất quả quyết:

- Thật mà, máy giặt nhà anh hỏng cả tuần nay mà chưa kịp sửa!

* Tiền lương giống ma túy lắm cậu ạ.

- ?

- Này nhé. Ngày lĩnh lương, ta cảm thấy phấn chấn, muốn cười, muốn đùa (như khi “làm một liều” vậy). Đã lĩnh lương một lần thì không thể sống thiếu lương (gây quen). Lúc không có lương ta sẽ bị trầm uất, thế giới như đen kịt (tại sao thì ai cũng biết). Nếu vì một lý do nào đó lương được tăng thêm, ta sung sướng lắm (như khi tăng liều vậy). Dùng tiền lương một thời gian sẽ phát sinh yêu cầu phải tăng đều đặn (liều cũ chẳng bao lâu đã không còn đủ).

* Cô gái trẻ phẫn nộ:

- Sao một người lại tung tin đồn tôi lấy chồng vì tính toán tiền nong nhỉ! Rõ là một sự bịa đặt quá đáng đến là khó chịu. Thậm chí tôi hoàn toàn không hề biết anh ấy cất mấy chục triệu euo đó ở đâu!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm