Nụ cười 4 phương: Cười với lính biên phòng

13/08/2023 13:42 GMT+7 | Đời sống

* Hai vợ chồng chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng bỗng hóa ra giấy tờ của họ chưa đúng thủ tục.

- Ông có thể chứng minh người phụ nữ này là vợ ông được không? - anh lính ở trạm biên phòng hỏi người chồng.

- Tôi xin biếu anh 1.000 đô la nếu anh chứng minh được rằng bà này không phải vợ tôi - người chồng thì thầm vào tai anh lính biên phòng.

* Ở trạm tuyển quân.

- Anh John, anh làm nghề gì?

- Thợ máy ạ.

- Tốt! Anh vào binh chủng xe tăng!

- Còn anh?

- Tôi là luật sư.

- Anh sẽ làm thư ký.

- Còn anh?

- Tôi… tôi nói lă-ắp…

- Anh vào đơn vị súng liên thanh.

Nụ cười 4 phương: Cười với lính biên phòng - Ảnh 1.

* Viên chỉ huy xuống đơn vị và để ra vẻ quần chúng, gặp anh lính nào ông ta cũng vồn vã bắt tay hỏi han. Đến một anh lính đang lau xe tăng, ông ta hỏi:

- Anh tên gì?

- Thưa ngài tôi tên là Smith.

Lát sau, khi anh lính nọ chuyển sang lau phía sau xe tăng, ông chỉ huy đã quên, lại tưởng là người lính khác, lại hỏi:

- Anh tên gì nhỉ?

- Thưa ngài, tên tôi vẫn là Smith ạ.

* Cô gái xinh đẹp đứng ở cổng Ban quân sự thành phố, nước mặt lưng tròng:

- Sao, người yêu đi nghĩa vụ quân sự hả? - anh lính gác hỏi với vẻ thông cảm.

- Vâng. Mà lại cả 5 người cùng đi một đợt này cơ chứ!

* Trung sĩ khiển trách một cậu lính:

- Binh lính John, tại sao cậu không đánh giày?

- Điều đó không liên quan đến ông, thưa trung sĩ!

Nghe vậy, viên trung sĩ tức điên:

- Lần cuối cùng tôi hỏi cậu, tại sao không đánh giày?

- Vì tôi không có xi.

- Điều đó không liên quan đến tôi!

- Tôi đã nói ngay như vậy rồi mà, thưa trung sĩ!

Anh Vũ (st)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm