Cristiano Ronaldo bị phê phán một cách bất công

06/09/2012 09:57 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Bên cạnh làn sóng chỉ trích Cristiano Ronaldo do tuyên bố “buồn vì không cảm thấy được yêu mến ở Real Madrid”, vẫn có những phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng bảo vệ siêu sao người Bồ Đào Nha, trong số đó có tờ goal.com với bài bình luận sau đây:

“Cristiano Ronaldo buồn. Nhưng anh không nên như thế. Anh thu rất nhiều tiền và điều đó đủ để có một nụ cười vĩnh cửu”. Đó là cách phân tích giản đơn mà nhiều người đã nhất trí sau tuyên bố của siêu sao áo trắng vào hôm chủ nhật vừa qua.


Cristiano buồn vì bị các đồng nghiệp quay lưng (Ảnh Getty)

Trong một thế giới phiến diện và đậm sự ghen tỵ, có tiền hình như không thể nhận được tình cảm. Tội lỗi lớn của CR7 là nhận mỗi năm 10 triệu euro. Người ta chỉ đơn giản nghĩ đến điều đó, còn những gì không liên quan đến tài khoản đều không còn ý nghĩa. Bởi vì, một người giàu có cũng bị coi là một thứ hàng hóa.

Kể cả ngay trong lòng Real Madrid cũng có một bộ phận cảm thấy hài lòng với những sự chỉ trích chống lại Cristiano. Đáng ra phải đứng ra bảo vệ anh thì họ lại phê phán. CR7 đang phải gánh chịu sự bất công từ sự phán xét ầm ỹ của các phương tiện truyền thông, vì tất cả những gì anh cống hiến trên sân cỏ đã bị bỏ qua.

Người ta chưa biết rõ những lý do làm Cristiano buồn. Có hàng nghìn giả thiết, nhưng chẳng có cái nào là xác đáng. Nhưng có thể thấy, sống một cuộc sống hạnh phúc ở Santiago Bernabeu thật không dễ dàng, vì không chỉ các thành tích không được thừa nhận mà các sai lầm còn bị trừng phạt. Ghi hơn một trăm bàn thắng và đóng vai trò quyết định tại Cúp Nhà vua năm 2011, La Liga năm 2012 và Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa qua vẫn chưa đủ để giành được sự khâm phục của một sân đấu mà khán giả vỗ tay hoan hô Ronaldinho nhưng lại không hô tên CR7.

Việc có một đội trưởng không biết lựa chọn ai giữa Leo Messi và người đồng đội cùng màu áo của mình cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Cứ thử hình dung liệu Puyol có do dự khi lựa chọn giữa La Pulga và CR7 hay không ? 

Bởi vì sự khác biệt của một ngôi sao vui vẻ và một ngôi sao buồn bã nằm ở môi trường xung quanh mình, chứ không phải ở đồng tiền. Nhưng tình yêu thì không mua được. Trong khi Messi được bao bọc và không ai có thể đụng đến thì Cristiano bị các phương tiện truyền thông đập tơi bời.

Khang Chi (Theo goal.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm