Bầu cử Mỹ: Giờ "G" đã điểm

04/11/2008 08:42 GMT+7 | Trong nước

Vào tối nay (giờ Việt Nam) người dân Mỹ sẽ chính thức tham gia bỏ phiếu để lựa chọn ra "ông chủ" thứ 44 của Nhà Trắng, kết thúc "cuộc đua đường trường" gần 2 năm đầy gian nan và quyết liệt của quá trình vận động tranh cử hao tiền tốn của mà các ứng cử viên đã phải trải qua.
 
 Những người bầu cử sớm tại Cleveland, Ohio

Những nỗ lực cuối cùng

Cả hai ứng cử viên Barack Obama của Đảng Dân chủ và John McCain của đảng Cộng hòa đều đang tập trung mọi nỗ lực trước thời điểm quyết định để thuyết phục các cử tri bỏ phiếu cho mình.

 Dòng người bầu cử sớm tại Norwalk
Tuy nhiên, tình thế của họ hoàn toàn khác. Trong khi ông Obama đang đầy tự tin trước cơ hội trở thành vị tổng thống da mầu đầu tiên của nước Mỹ, thì ông McCain lại đang phải tìm mọi cách để thay đổi tình thế trong bối cảnh hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ông sẽ thất bại trước đối thủ của Đảng Dân chủ.

Trong một bài viết vận động tranh cử được đăng trên tờ "Nhật báo phố Wall" ngày 3/11, Thượng nghị sỹ Obama đã tới thời điểm quyết định để nước Mỹ bước sang một trang sử vĩ đại mới và nếu được tín nhiệm ông sẽ cùng với nhân dân tạo ra những thay đổi lịch sử cho nước Mỹ và thế giới. Trước đó tại bang Ohio, ứng cử viên của Đảng Dân chủ này cũng nhấn mạnh những chính sách của đối thủ McCain sẽ chỉ là sự kéo dài những di sản của Tổng thống sắp mãn nhiệm G.Bush về một cuộc khủng hoảng kinh tế và một cuộc chiến không hồi kết tại Irắc.

Trong khi đó, ứng cử viên McCain dồn những nỗ lực cuối cùng để đả kích kế hoạch tăng thuế và hạn chế về thương mại của ông Obama và cho rằng lần cuối cùng chính sách kiểu này được thực hiện đã khiến cho nền kinh tế Mỹ rơi vào cuộc "Đại suy thoái" hồi đầu những năm 1930.

Ông McCain cũng tuyên bố với cử tri ủng hộ tại Wallingford, bang Pennsylvania rằng liên danh tranh cử McCain-Palin sẽ "cải tổ Oasinhtơn" bằng một chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/11.

 Những cử tri bỏ phiếu sớm tại Miami.

Ông McCain khó lật ngược tình thế?

Trong những ngày cuối cùng trước thời điểm quyết định, có vẻ như những nỗ lực thay đổi tình hình của ông McCain dường như chưa đủ mạnh để có thể lật ngược thế cờ. Kết quả các cuộc thăm dò cuối cùng trước giờ "G" được công bố ngày 3/11 cho thấy ông Obama hoàn toàn áp đảo với cách biệt từ 7 cho tới 11 điểm phần trăm.

  • McCain trước áp lực đuổi kịp Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng
  • Bầu cử Mỹ: Chiến lược tranh cử "lạ lùng"... của ông McCain
  • Sarah Palin: "Cánh tay phải" rắc rối của McCain
  • Bốn vấn đề hóc búa của McCain
  • “Phó tướng” của ông McCain trở thành bà ngoại “bất đắc dĩ”
  • Theo thăm dò của Công ty Gallup và tờ "Nước Mỹ ngày nay", ông Obama chiếm được 55% số cử tri ủng hộ so với 44% của ông McCain, kết quả của tờ "Bưu điện Washington" và kênh ABC là 54% so với 43%, và của "Nhật báo phố Wall" và kênh NBC là 51% so với 43%. Trong khi đó, kết quả thăm dò của kênh CNN cho biết ứng cử viên Obama sẽ chiến thắng với 291 phiếu đại cử tri, nhiều hơn 21 phiếu so với mức cần thiết để trở thành "ông chủ" Nhà Trắng, và ông McCain sẽ chỉ giành được 157 phiếu đại cử tri.

    Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng ứng cử viên McCain hầu như không còn cơ hội để đảo ngược tình thế và vấn đề chỉ còn xem là ông Obama sẽ thắng vang dội hay sát nút. Trong khối cử tri độc lập, ông Obama dẫn trước ông McCain 10 điểm; trong khối cử tri người Mỹ gốc Latinh, ông Obama dẫn trước 38 điểm; và 88 điểm trong khối cử tri người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, đối với một cuộc bầu cử như tại nước Mỹ thì chưa thể nói trước được điều gì cho tới khi có kết quả chính thức. Ông McCain vẫn hy vọng có một điều "thần kỳ" nào đó giúp ông "lách" qua cánh cửa hẹp để vào Nhà Trắng.
     
    Theo Tin Tức

    Cùng chuyên mục
    Xem theo ngày
    Đọc thêm