Khai mạc LHP Quốc tế VN: Giải thưởng không thể “cơ cấu”

18/10/2010 11:09 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sự xuất hiện của những nhân vật điện ảnh tầm cỡ thế giới trong loạt sự kiện mở màn LHP Quốc tế Việt Nam (VNIFF) lần thứ nhất diễn ra hôm qua (17/10) tại Hà Nội đã chứng tỏ sự đáng chú ý của điện ảnh Việt với thế giới.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

Tuy nhiên, liệu VNIFF có thể khẳng định được “đẳng cấp” so với khoảng hơn 100 LHP quốc tế diễn ra mỗi năm?

Chấp nhận “luật chơi” của quốc tế

Lần đầu tiên, một LHP quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, rõ ràng nó là... “cơn gió lạ”. Song, cái sự “lạ” không chỉ nằm ở nghĩa “lần đầu tiên”. LHP Việt Nam đã bước sang kỳ trao giải thứ 16, còn giải thưởng Hội Điện ảnh từ khi lấy tên Cánh diều vàng cũng đã được trao tới 9 lần. Tuy nhiên, “hậu” lễ trao giải vẫn thường có những lùm xùm xảy ra xung quanh chuyện có hay không việc “cơ cấu” giải thưởng hoặc hai phim được tiết lộ rõ ràng bằng điểm nhau mà xếp hạng cao thấp khác nhau vì sự “can thiệp” của BTC vào kết quả của ban giám khảo...


Lễ khai mạc VNIFF diễn ra tối qua (17/10) tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Anh
Những sự “lùm xùm” kể trên khó có thể xảy ra tại VNIFF lần này. Đó chính là cái sự “lạ” của VNIFF so với những điều quen thuộc trong đời sống điện ảnh Việt lâu nay. Trước tiên, khi tham gia “cuộc chơi” mang tầm quốc tế, chúng ta phải chấp nhận “luật chơi” của quốc tế. Trong ba ban giám khảo (phim truyện nhựa, phim ngắn và tài liệu, và ban giám khảo NETPAC) đều chỉ có duy nhất một đại diện chủ nhà. Ngoài ra, họ đều là những cái tên nổi tiếng: đạo diễn Phillip Noyce, Marco Mueller - Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Venice, Kang Soo Yoen - người từng giành giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice, Francois Cantonné - quay phim Đông Dương (bộ phim đoạt giải OSCAR năm 1993)...

Ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc VNIFF - khẳng định, cách chấm phim của quốc tế khác xa Việt Nam. Các hạng mục giải thưởng không thể “cơ cấu”. Ở các LHP quốc tế, người ta không cho điểm hay bỏ phiếu cho các bộ phim. BGK sẽ thảo luận để đi đến thống nhất và trao giải cho bộ phim hay nhất. BTC có chăng chỉ có thể “can thiệp” từ khâu tuyển chọn. Thực tế, VNIFF lần thứ 1 nhắm tới trao giải cho các tác phẩm của điện ảnh châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, thuộc các hạng mục phim truyện, phim ngắn và phim tài liệu nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh non trẻ của khu vực Đông Nam Á.

Đêm Gala của VNIFF tại Văn Miếu sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (18/10).

Đạo diễn nổi tiếng Hollywood Phillip Noyce chia sẻ, chỉ bộ phim hay nhất, mang lại cảm xúc cho khán giả và có giá trị nhân văn sâu sắc mới xứng đáng là bộ phim xuất sắc nhất. Được biết, giải thưởng được trao cho Phim truyện xuất sắc nhất trị giá 10.000 USD.


Còn đạo diễn Matthieu Poirot-Delpech, giám khảo phim ngắn và tài liệu cho rằng, dù ở hạng mục này, phim Việt áp đảo (chiếm tới 6/12 phim), nhưng phải chờ xem phim mới rõ liệu điện ảnh Việt có làm nên chuyện ở hạng mục này?

Công chúng có hào hứng?

Sáng qua, cùng với họp báo chính thức khai mạc VNIFF và sự kiện mở cửa trụ sở chính của VNIFF (đóng tại Nhà hát Lớn Hà Nội) là 30 suất chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, MegaStar và cụm rạp Platinum Cineplex. Theo khảo sát riêng của TT&VH tại Trung tâm chiếu phim quốc gia vào trưa hôm qua (17/10), lượng khách mua vé xem phim của VNIFF khá đông. Trung tâm dành riêng 1 quầy để bán vé phục vụ sự kiện này. Tuy nhiên, có lẽ, lý do của việc hút khách cũng bởi hôm qua là ngày nghỉ cuối tuần... Được biết, suất chiếu Trung úy vào 20h30 tối 18/10 và 18h30 tối 21/10 đang trong tình trạng... cháy vé.

Ngoài ra, hai buổi chiếu phim ngoài trời (bộ phim Chậm thì chết vào 20h tối 18/10 và Hà Nội, Hà Nội vào 20h tối 19/10) và Sự kiện thảm đỏ (giao lưu giữa các sao quốc tế: Trương Gia Huy, Kang Soo Yoen... và 30 sao “nội” với người hâm mộ vào 17-19h ngày 19/10) được tổ chức miễn phí hứa hẹn sẽ thu hút được đông đảo khán giả...

Tuy nhiên, Sự kiện thảm đỏ và lễ khai mạc diễn ra tối qua tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình kéo dài từ 18h - 22h đã khiến không ít khán giả mệt mỏi bỏ về giữa chừng khi bộ phim hoạt hình mở màn được bắt đầu trình chiếu. Và có lẽ cũng bởi lý do chương trình có bán vé nên hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia còn khá nhiều ghế trống...

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm