Olympic VN với chức vô địch Eximbank Cup: Còn có thể hay hơn nữa

09/10/2010 19:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Đó là lời khẳng định của quyền HLV Phan Thanh Hùng, sau khi đội bóng trẻ VN đã giành chiến thắng 2 - 0 đầy thuyết phục trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, Olympic Iran, và có chức vô địch Eximbank Cup 2010.

Trong vầng hào quang Olympic Bắc Kinh 2008

Nhưng, chắc chắn cơ sở không phải chỉ là ngôi cao nhất ở một giải đấu mang tính tập huấn, Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Có cả một quá trình tích lũy, học hỏi, kế thừa, cả hạn chế những nhược điểm và mài giũa những ngón nghề. Từ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, đến SEA Games 2009 và bây giờ là chiến dịch cho ASIAD 2010.

Không ai trong chúng ta quên, hình ảnh một Olympic VN quật cường dưới thời HLV Alfred Riedl, lọt vào đến vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008. Từ Thiên Trường về Mỹ Đình, đội bóng của “ê-kíp” Alfed Riedl - Mai Đức Chung đã quật ngã những cường quốc bóng đá châu Á như Lebanon và Oman (cùng với tỉ số 2 - 0), để xuất sắc giành vé đi tiếp tại bảng C. Cùng với một suất chơi ở tứ kết VCK Asian Cup (dành cho cấp độ ĐTQG), bóng đá VN đã tạo được những cột mốc đáng ghi nhớ trong năm 2007. Olympic VN ở chiến dịch vòng loại Olympic Bắc Kinh đã chỉ chịu dừng bước trước các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Qatar và Saudi Arabia, ở vòng bảng cuối cùng.


Olympic Việt Nam vô địch giải Eximbank Cup 2010. Ảnh: Quang Nhựt

Đội hình của Olympic VN khi ấy, với Đức Cường trong khung gỗ; Tiến Thành, Xuân Hợp, Long Giang, Việt Cường đá hậu vệ; Vũ Phong, Duy Nam, Minh Chuyên chơi tiền vệ; Anh Đức, Công Vinh, Thanh Bình tạo thành 3 mũi công lợi hại, bằng lối đánh giãn biên sở trường của ông Alfred Riedl. Thậm chí, trận đấu với Lebanon, tiền đạo trẻ Phúc Hiệp khi được trọng dụng, cũng đã tạo dấu ấn, với bàn thắng ấn định tỉ số 2 - 0.

Có một truyền thống để tiếp nối

Xét về tên tuổi, đội hình của U23 VN đoạt ngôi á quân SEA Games 2009 sau đó (dưới triều đại Henrique Calisto), không nổi bằng. Tất nhiên, chúng ta cũng đã có những trận đấu rất hay nữa trước U23 Thái Lan hay Singapore, nhưng rõ ràng, đấu trường SEA Games không thể so với giải đấu cấp châu lục được.

Nòng cốt của U23 VN ở SEA Games 25 vẫn được giữ lại, để làm khung cho Olympic VN bây giờ, thì lực lượng vẫn tỏ ra khiêm tốn so với đội hình tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Vậy cơ sở nào để người trong cuộc tin rằng, họ có thể chơi tốt hơn và thậm chí tạo được một cột mốc mới cho bóng đá VN?

Cần để ý rằng, sự thành bại trong bóng đá, không hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái tên, như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều ngôi sao chưa chắc làm nên một đội bóng hay. Quan điểm của “ê-kíp” HLV Olympic VN bây giờ là tạo nên một khối thống nhất, với sức mạnh tập thể luôn tiềm ẩn, dựa trên cái nền móng đã được xây dựng, hòng tìm kiếm chiến thắng, danh hiệu. Chúng ta vừa mới làm được điều đó, trước các đối thủ cùng độ tuổi như Malaysia, Singapore và Iran ở Eximbank Cup.


HLV Phan Thanh Hùng tự tin: “Có thể thấy, ngoài những gương mặt quen cũ như Anh Đức, Minh Đức, Tấn Trường và có thể kể thêm Long Giang, chúng tôi có 7 - 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát là những gương mặt mới, ít nhất là so với SEA Games năm ngoái. Nhưng đừng vội kết luận điều gì cả, bởi đó đều là những cầu thủ đã có thâm niên ăn cơm V-League hoặc hạng Nhất, tức là có đẳng cấp của họ.


32 cầu thủ được tập trung đợt 1 cho chiến dịch ASIAD 2010, là những người trẻ xuất sắc nhất VN vào thời điểm hiện tại. Ở lần tập trung đợt 2 này (8/10), quân số sẽ chỉ còn 26 người”.


Với các phương án tiếp cận cầu môn đối phương rất đa dạng (được tạo ra bởi một trung phong luôn án ngữ trong vòng cấm địa và 5 cầu thủ chơi ở tuyến 2), tỷ lệ bàn thắng luôn rất hứa hẹn. Chúng ta cũng đã nâng cấp được khả năng tổ chức phòng ngự, với sự cơ động của tuyến 2 và nhiều thời điểm, có đến 10 cầu thủ đứng ở phần sân nhà, tạo nên bức tường phòng thủ rất khó xuyên thủng. Ngoài lối chơi có hơi hướng của bản sắc, có một sự tiến bộ đáng ghi nhận trong lối chơi của Olympic VN bây giờ, đó là thể lực và khát vọng cống hiến, thể hiện mình, cũng như khát vọng chiến thắng.


HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Chúng tôi đã chơi tốt dần lên ở 3 trận đấu tại Eximbank Cup 2010, và đó phải là sự tiến bộ đáng ghi nhận. Sự ăn ý, cũng như tính hiệu quả của lối chơi đã được cải thiện rất nhiều, sau chỉ 3 tuần tập trung. Xét trên những cơ sở đó, cùng nội lực như hiện tại, mà Olympic VN đang có, đội bóng còn rất nhiều tiềm năng. Olympic VN hoàn toàn có thể chơi hay hơn nữa ở ASIAD 2010. Tất nhiên cũng phải phụ thuộc ít nhiều vào yếu tố may mắn nữa, ví như chúng ta rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở chẳng hạn”.


Chờ đợi và hy vọng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm