“Lão nông” Ngô Phan Lưu vào Hội Nhà văn VN

13/01/2011 07:27 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Tại kỳ họp mới đây, Ban chấp hành Hội Nhà văn VN thông báo danh sách hội viên mới kết nạp của mình. Trong số 9 hội viên ngành văn xuôi được kết nạp lần này đã có mặt nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu.

Ở tuổi gần 70 tuổi, sau một đời làm ruộng để cuối đời mê văn chương, lão nông Ngô Phan Lưu cuối cùng cũng trở thành “nhà văn có thẻ” vào đầu năm 2011. Trước khi viết văn xuôi, Ngô Phan Lưu làm thơ. Năm 1997, ông in tập thơ và cũng là tập sách đầu tay Bếp lửa chiều đông. Thơ của Ngô Phan Lưu lúc đó có nhiều nét của... văn xuôi, chẳng hạn ông làm thơ thế này: “Trong những ngày xa em/ Anh đói em/ Anh khát em/ Anh vỡ ra rằng em là cơm là nước”.

Hiện Ngô Phan Lưu sinh sống bằng việc phụ vợ bán quán cà phê cóc trong khoảng sân nhà ở TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Mỗi tuần, ông viết đều đặn cho TT&VH một tản văn in ở mục Blog 365. Nhà văn Ngô Phan Lưu hứa rằng khi nào viết “mỏi tay” trên TT&VH, ông sẽ tập hợp in thành sách.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm