Ngô Phan Lưu cười... không răng

03/06/2009 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như TT&VH đã thông tin, lão nông Ngô Phan Lưu vừa in tập truyện ngắn và tản văn Xoa tay và cười, tập sách thứ 4 của ông.

Nhuận bút tập sách này giúp ông trang trải một phần viện phí nuôi vợ bệnh tại TP.HCM hơn nửa tháng ròng. Trong lần gặp ông cách đây hai hôm, phát hiện hai hàm răng của ông đã không còn chiếc nào. Ông giải thích: Tuổi cao rồi nên răng bị hư, chiếc còn chiếc mất trông lưa thưa như cái... cào cỏ gãy, bỏ ở góc vườn, nên tôi quyết định nhổ trụi để làm răng giả cho dễ coi. Tuy hiện nay không còn răng nhưng nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu vẫn cười rất tươi và nụ cười ấy càng thêm “trẻ thơ” do không... răng. Điều đáng lo nhất với ông bây giờ là không nhai cơm được, vì như ông nói: Bụng nhà nông như mình mà không ăn cơm thì người ỉu xìu.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm