Ngày cuối hành trình trải nghiệm của Đại sứ cà phê

09/03/2013 09:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/3, các đại sứ cà phê Việt Nam 2013 kết thúc chuỗi hành trình trải nghiệm đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam 2013 sau 3 ngày đầy gian lao nhưng ý nghĩa.

Chuỗi hành trình diễn ra từ ngày 6 đến 8/3, các thí sinh lần lượt trải nghiệm: tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Ê Đê, nghề dệt thổ cẩm, cách chăm sóc cây cà phê, học pha chế cà phê, làm rượu cần...

Sáng 8/3, trời Buôn Ma Thuột trong xanh và tràn ngập nắng vàng. Ngay từ sớm, các Đại sứ đã dậy thật sớm háo hức chuẩn bị cho ngày cuối cùng của hành trình trải nghiệm. Họ tíu tít gửi tới nhau, gửi tới thành viên nữ trong hội đồng tuyển chọn lời chúc ấm áp. Ai cũng khoe mình được nhận nhiều tin nhắn và lời động viên từ gia đình, bạn bè.

Trong ngày cuối của hành trình trải nghiệm, vượt 30 km đường uốn lượn và gồng ghềnh sỏi đá, từ Làng Cà phê đến Thác Draynur, lúc đầu các Đại sứ tỏ ra rất mệt mỏi. Nhưng vừa đúng trước Thác Draynur - nơi huyền thoại với sự tích tình yêu chung thủy của con trai chàng Đam San, họ reo lên vui sướng. Với chiều cao 250m, Thác Draynur tung bọt trắng xóa, khiến khung cảnh núi rừng linh thiêng nên thơ đến lạ. Dưới tia nắng len lỏi qua từng tán lá, khuôn mặt các đại sứ ánh vàng tựa nữ thần mặt trời trong truyền thuyết.

Tại đây, các Đại sứ có dịp thể hiện sự chan hòa với thiên nhiên qua những shoot hình trong bộ sưu tập “Màu bazan” của nhà thiết kế Lan Hương. Bộ sưu tập này được nhà thiết kế Lan Hương thiết kế dành riêng cho các đại sứ cà phê, được thực hiện trong vòng 1 tháng. Với màu sắc mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, màu vàng và đỏ chủ đạo, các đại sứ có cơ hội thể hiện sự chuyên nghiệp, hiểu biết và đặc biệt tình yêu với mảnh đất này - thủ phủ của cà phê Việt Nam.

Trên những mỏm đá gập ghềnh, trơn tuột, dưới cái nắng bỏng rát, việc tạo dáng và biểu cảm nét mặt của các đại sứ sao cho phù hợp với khung cảnh và từng bộ áo dài, trở nên vô cùng khó khăn. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút, họ có thể bị ngã xuống sông, hoặc ít nhất là tà áo bị ướt, không đặc tả được hết ý nghĩa của bộ sưu tập. Song, bằng tinh thần “bất khả chiến bại”, mỗi đại sứ tự nhủ phải cố gắng hết mình. Cuối cùng, công việc chụp hình cũng đã kết thúc thành công.

Buổi chiều, các Đại sứ tham gia làm rượu cần với người đồng bào. Trong trang phục truyền thống của các... Ban đầu, họ khá loay hoay chưa biết làm thế nào. Song nhờ sự hướng dẫn của người đồng bào, các đại sứ đã có thể tự tay làm những ché rượu cần ý nghĩa. Số rượu cần do các đại sứ cà phê Việt Nam 2013 làm sẽ được giữ lại hai năm, cho Hành trình Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam 2015.

Buổi tối, các Đại sứ tham gia “Dạ tiệc cà phê Trung Nguyên - Tinh thần cà phê bền vững” tại Làng cà phê Trung Nguyên, kết thúc một ngày dài vất vả mà đầy thú vị. Kết quả “Hành trình Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam 2013” sẽ được công bố vào đêm chung kết Nữ hoàng cà phê đêm ngày 10/3.



Các đại sứ cà phê Việt Nam khoe sắc trong những chiếc áo dài cách điệu mang âm hưởng Tây Nguyên của nhà thiết kế Lan Hương


Các đại sứ cà phê làm vệ sinh môi trường tại thác Draynur


Trong trang phục của đồng bào Ê Đê các đại sứ cà phê chờ đợi để được học cách làm rượu Cần - một loại rượu đặc trưng của vùng đất đỏ Bazan

Cùng nhau nghe hướng dẫn và làm rượu Cần


Kết thúc ngày trải nghiệm cuối cùng trong không khí tươi mới trên cây cầu treo

Hiếu Nguyên - Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm