Nhật ký AIG 3: Hội nhập

04/11/2009 08:45 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Ở chừng mực nào đó, khát vọng hội nhập của thể thao Việt Nam với dòng chảy thế giới đã được ghi nhận một cách sâu sắc. Nó thể hiện không chỉ ở nỗ lực tổ chức của chủ nhà, mà còn qua thái độ thi đấu của các VĐV Việt Nam, phấn đấu chinh phục những nội dung rất mới được đưa vào AIG.

Tại AIG lần này, có những môn gây ngỡ ngàng không chỉ với người hâm mộ Việt Nam. Đấy là môn bóng rổ ba người, Kabaddi, Kurash, biểu diễn môn Ju-Jitsu Belt Wrestling. Múa lân sư rồng cũng thay đổi nhận thức của người xem vì đây không còn là một trò chơi giải trí, lễ hội thuần túy.

Không thể nói hết những vất vả của chúng ta khi tiếp nhận những môn thể thao “lạ” đó. Có mặt ở Nhà Thi đấu quận Cầu Giấy, ngồi xem Kabaddi thi đấu ngày thứ hai, người viết thấy vui lây khi rất nhiều khán giả đã hiểu được môn thể thao mà hôm trước đã bị coi “kỳ quặc” này. Đội tuyển chúng ta đã bị loại. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Đính nhận được rất nhiều tràng vỗ tay khen ngợi vì có sự tiến bộ vượt bậc. Mấy ai biết, đội tuyển chúng ta mới được tập trung 3 tháng 10 ngày. Lực lượng VĐV được tìm kiếm từ các môn vật, võ, bóng đá. Họ chỉ được chuyên gia Ấn Độ hướng dẫn trong 3 ngày. Rồi thầy trò tự mày mò học luật thi đấu. Thất bại tại AIG 3, nhưng tại ASIAD 2010, SEA Games 2011 thì sẽ có hy vọng.
 
Thu Hà – Bá Đông giành tấm HCV Aerobics

Con đường đến với Kurash cũng đầy gian khó. Chỉ mới du nhập một năm nay. Thế mà hôm qua chúng ta đã đoạt tấm HCV thứ hai. Một kỳ tích!

Thế nên, những thành công của chúng ta ở những bộ môn mới mẻ tai AIG 3 không nên chỉ nhìn nhận được góc độ thành tích, mà cần nhìn theo những lăng kính khác, theo nghĩa tích cực. Quá trình hội nhập nếu gắn với sáng tạo, giữ gìn bản sắc thì sẽ đi lên.

Tôi có ấn tượng với lời HLV trưởng đội tuyển Kurash Việt Nam Trần Văn Đoạt chiều qua: “Đội Kurash Việt Nam dù chỉ tập chay và xem băng đĩa, nghiên cứu sách báo tài liệu về môn Kurash, song vẫn hạ được võ sĩ của Uzbekistan, đất nước có truyền thống hơn 3.500 năm lịch sử phát triển môn võ này”.
 
NGỌC HÒA
 

* Bảng vàng đoàn TTVN

1. Vũ Thị Hương (điền kinh)

2. Nguyễn Trung Kiên (lặn)

3. Phạm Thị Phượng (Vovinam)

4. Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phạn Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)

5. Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Văn Thời (Vovinam)

6. Thân Lại Kim Long (Vovinam)

7. Phan Thị Ngọc Hân (Vovinam)

8. Phạm Lê Thảo Nguyên - Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Lê Quang Liêm - Hoàng Thị Bảo Trâm (Cờ chớp)

9. Nguyễn Kim Khánh - Trần Minh Nhựt - Nguyễn Như Phúc - Bùi Phương Thảo - Huỳnh Văn Tân (E-sports)

10. Nguyễn Nhất Tú (lặn)

11. Võ Nguyên Linh (Vovinam)

12. Nguyễn Minh Tính (Vovinam)

13. Lâm Đông Vượng – Trần Thế Thường(Vovinam)

14. Chu Thị Minh Thủy, Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Thu Phương (lặn)

15. Nguyễn Trung Kiên, Trần Bảo Thu, Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyến (lặn)

16. Văn Ngọc Tú (Kurash)

17. Đội Lân sư

18. Nguyễn Văn Học (Kurash)

19. Vũ Bá Đông – Trần Thị Thu Hà (Aerobic)
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Việt Nam

19

12

11

42

2

Trung Quốc

18

11

6

35

3

Kazakhstan

8

5

7

20

4

Hàn Quốc

7

8

7

22

5

Iran

6

3

6

15

6

Thái Lan

4

5

18

27

7

Saudi Arabia

4

2

2

8

8

Indonesia

3

1

11

15

9

Uzbekistan

2

3

2

7

10

Qatar

2

1

2

5

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm