Nhật ký AIG 3: Chuyện chép được ở Cung Thể thao Điền kinh

02/11/2009 08:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sáng qua 1/11, những ai có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh lại một lần nữa được thăng hoa khi lễ trao HCV ở nội dung chạy 60 m nữ cho Vũ Thị Hương được tổ chức long trọng.

Lẽ ra, buổi lễ kéo cờ đã tổ chức ngay sau khi "nữ hoàng"này đăng quang, nhưng vì những lý do khác nhau, cũng có thể BTC muốn trang trọng hơn, đã được chuyển sang ngày hôm sau. Hương xứng đáng với điều đó. Tấm HCV của Hương vô cùng quý giá bởi đây là nội dung thi đấu khó khăn. Đích thân Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh trao huy chương cho “cô gái vàng”. Quốc ca vang lên. Dù đã quen đứng trên bục cao, nhưng Hương vẫn không ngăn được những giọt nước mắt sung sướng. Cô nghẹn ngào: "Đây là tấm huy chương vô cùng có ý nghĩa với tôi".

Phải rồi, Hương có số phận đặc biệt, đa truân. Ngoài những giằng xé trong chuyện tình cảm, đến trước kỳ Đại hội thể thao này, những tai ương vẫn không buông tha khi cô chấn thương lật cổ chân phải đeo đẳng nửa năm trời. Hương vẫn cắn răng điều trị rồi lao vào tập luyện. Có lúc cô tắt điện thoại không liên lạc với bất kỳ ai để khỏi bị nhiễu.
 
Chiếc HCV đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Vũ Thị Hương

Ngay cả đường đến tấm huy chương của Hương cũng không đơn giản. “Cô gái vàng” xuất phát chậm, chuệch choạc khiến các khán giả nhà lo lắng. Nhưng, với sự bình tĩnh và các tố chất đặc biệt trời phú của một VĐV điền kinh, cô đã phá kỷ lục về thời gian, và chinh phục được chính mình nữa. Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT, cho biết: "Chỉ có đẳng cấp cùng nghị lực phi thường mới giúp Hương tỏa sáng như thế. Hương sẽ không có đối thủ ở SEA Gamess 25". Hôm qua, ánh hào quang của cô dường như tỏa sáng ở Cung Thể thao Điền kinh. Ngày 8/11 tới cô sẽ sang Trung Quốc dự giải Vô địch châu Á, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Tiếc rằng, ngày hôm qua các đồng đội của Hương đã không thành công. Nguyễn Duy Bằng gây thất vọng khi anh không qua nổi mức xà 2,14m, vốn được anh chinh phục nhiều lần. Vũ Văn Huyện tranh tài ở 7 môn phối hợp. Đã trải qua 4 môn, nhưng dường như việc có huy chương là nhiệm vụ khó khăn với VĐV này. Ở đường chạy 800m nam, Đình Cương bị đẩy xuống vị trí thứ 5, coi như không còn cửa vào chung kết.

Ở một góc khuất, người ta thấy hai cô trò Trương Thanh Hằng, Hồ Thị Từ Tâm đang căng thẳng theo dõi diễn biến trên đường chạy. Hằng và cô giáo Tâm vẫn chưa hết buồn vì thất bại ở ngày thi đấu đầu tiên. Chiều nay, ở cự ly 800 m nữ Trương Thanh Hằng nói rằng sẽ quyết tâm "phục thù" vì danh dự, không “khớp” vì đụng toàn đối thủ lớn, không sợ ám ảnh chấn thương phải lỡ hẹn với đấu trường quan trọng như SEA Games nữa.

Hy vọng Thanh Hằng học được tấm gương vượt khó của liền chị và lấy lại thương hiệu của mình trong ngày hôm nay.
 
* Bảng vàng của đoàn TTVN:
1. Vũ Thị Hương (điền kinh)
2. Nguyễn Trung Kiên (lặn)
3. Phạm Thị Phượng (Vovinam)
4. Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phạn Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)
5. Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Văn Thời (Vovinam)
6. Thân Lại Kim Long (Vovinam)
7. Phan Thị Ngọc Hân (Vovinam)
8. Phạm Lê Thảo Nguyên - Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Lê Quang Liêm - Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ chớp)
9. Nguyễn Kim Khánh - Trần Minh Nhựt - Nguyễn Như Phúc - Bùi Phương Thảo - Huỳnh Văn Tân (E-sports)
10. Nguyễn Nhất Tú (lặn)
11. Võ Nguyên Linh (Vovinam)
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Trung Quốc

11

6

4

21

2

Việt Nam

11

4

5

20

3

Kazakhstan

2

2

3

7

4

Saudi Arabia

2

2

1

5

5

Indonesia

2

0

5

7

6

Campuchia

1

3

3

7

6

Haàn Quốc

1

3

3

7

8

Lào

1

3

1

5

9

Iran

1

2

4

7

10

Ấn Độ

1

2

3

6

11

Thái Lan

1

1

4

6

12

Nhật Bản

1

1

2

4

13

Qatar

1

1

1

3

14

Bahrain

2

2

15

Uzbekistan

1

1

2

16

Iraq

1

1

16

Mông Cổ

1

1

16

Syria

1

1

19

Đài Loan

2

2

20

Afghanistan

1

1

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm