Vĩnh biệt Calciopoli

30/08/2008 10:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nhân vật chính trong vụ Calciopoli trứ danh là ai? Nhiều người sẽ nói: Moggi. Nhưng tôi nói, Mancini.

Vĩnh biệt Calciopoli

Calciopoli đã làm thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Mancini. Từ một kẻ thất bại, Mancini đã trở thành HLV thành công nhất trong những năm tháng triều đại Moratti. Một Scudetto trên giấy năm 2006, một Scudetto của những kỉ lục trong thời điểm Inter không còn đối thủ nào cạnh tranh và một Scudetto khó khăn chỉ đoạt được ở vòng đấu cuối.
 
Người ta thừa nhận Mancini có tài thật sự, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi: nếu ông là một HLV xuất sắc như cái cách mà Inter đã chế ngự hoàn toàn Serie A như những năm qua, thì tại sao sau khi ông bị Inter đẩy ra khỏi cửa, ông vẫn trong cảnh thất nghiệp, chưa có đội bóng nào ở Italia cũng như châu Âu rước ông về, khi mùa bóng mới đã bắt đầu?

Bây giờ, Mancini đã ra đi và thời kì mới hậu Calcipoli mở ra bằng một cái tên mới. Thay Mancini bây giờ là một tên tuổi lớn, Mourinho. Lần đầu tiên trong những năm qua, Inter trở thành ứng cử viên số 1 cho Scudetto không phải chỉ vì danh nghĩa họ là đội đang giữ Scudetto, mà còn vì tên tuổi và uy tín của HLV dẫn dắt đội bóng. Mùa hè 2006, mùa bóng chưa diễn ra, người ta đã biết là Inter sẽ đoạt Scudetto vì một lẽ đơn giản: không phải vì Inter quá mạnh, mà vì họ không có đối thủ thực sự. Juve bị đẩy xuống hạng B, tất cả những đội có khả năng ngáng đường Inter là Milan, Lazio và Fiorentina đều xuất phát với một khoảng cách cưỡng ép về điểm, không cho phép họ với tới Inter.

Bây giờ, Calciopoli biến mất là bởi vì những nhân vật chính của vụ scandal ấy đã không còn nữa. Các trọng tài dính chàm quay lại nghề chính của họ. Moggi vẫn làm cố vấn cho một số đội bóng, nhưng hầu như không xuất hiện trước công chúng. Mourinho thay Mancini và giờ đây trở thành người duy nhất đương đầu với báo chí, bởi cá tính thích đối đầu của ông. Ngày ra mắt, Mourinho tuyên bố ông không phải là một “thằng hề”. Một ám chỉ mạnh mẽ đến Mancini, cũng như cách đối xử của Moratti với vị HLV tiền nhiệm Mourinho. Nhưng cũng là một sự khẳng định, rằng quyền lực Inter có được trong những năm qua xuất phát từ Calciopoli. Với Mourinho, tất cả sẽ khác.
 
Chào mùa bóng mới

Khi những nhân vật chính của Calciopoli đã xuất sau hậu trường, những đội bóng đã dính líu đến vụ ấy hoặc đã xuống hạng, hoặc đã trở lại Serie A, hoặc đã thay da đổi thịt. Messina đã tụt xuống hạng C, vị trí của họ ở Serie A bây giờ thuộc về Bologna, chính là nạn nhân đầu tiên của những diễn biến tiền Calciopoli (họ bị tiêu diệt bởi chủ tịch Frascara dám chống lại các đại gia), Milan sắp thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Fiorentina mạnh mẽ hơn, Lazio hồi phục, trong khi các trọng tài trẻ giờ đây chịu sự chỉ đạo của một người có tên Collina.
 
Mourinho đã đến Italia, Ronaldinho xuất hiện; Shevchenko, người đầu tiên rời bỏ calcio khi Calciopoli nổ ra, cũng đã trở lại. Serie A còn lâu nữa mới có sức thu hút lớn như 10 năm về trước, nhưng sau một kết cục kịch tính như mùa trước, có thể khẳng định rằng, trình độ kĩ thuật của calcio không thể vì hậu quả của Calciopoli mà kém đi nhiều.

Mùa chuyển nhượng sắp kết thúc. Không có một nhà VĐ thực sự nào đến Italia. Lampard từ chối Inter, Xabi Alonso không qua Juve, Drogba không đến Milan, Serie A vẫn chỉ là mảnh đất tiếp nhận những người đã đỉnh cao. Những người chỉ trích Serie A (chẳng hạn người Anh hay châm chọc) cho rằng, calcio giờ là một “nghĩa địa” cho những ngôi sao đã hết thời (họ nên nhìn lại chính họ 10 năm trước), nhưng trên thực tế, sự hấp dẫn và kịch tính của giải đấu chưa bao giờ mất đi.
 
Calcio thất bại nặng nề ở mùa bóng trước tại Cúp châu Âu, những người Azzurra ngã gục ở EURO. Năm 2008 khác hẳn với 2006, khi trong một mùa hè, Italia vừa đoạt Cúp vàng thế giới, vừa rơi xuống tận đáy sâu Calciopoli. Những tifosi thời điểm hiện tại sống trong nỗi khắc khoải kéo dài từ 2 năm về trước, trong cái năm mà người Ý sống trong vinh quang và tủi hờn. Bây giờ, tất cả đã khác trước. Xen lẫn trong cảm giác thất bại là một niềm hy vọng vào tương lai, dù tất cả không phải màu hồng.

Hai năm sau Calciopoli, Serie A đã hồi sinh. Nói về một bầu không khí trong sạch lúc này còn quá sớm, bởi không ai biết bao giờ những scandal sẽ lại ập xuống. Nhưng đối với các tifosi, sống trong một mùa hè thanh thản, không phải chứng kiến những án phạt, cãi cọ, bê bối liên tiếp như những hè đã qua, và hôm nay, Serie A sẽ khởi tranh với một lịch thi đấu hấp dẫn đến như thế trong ngày mở màn, đã là một điều quá hạnh phúc. Chào mùa bóng mới, vĩnh biệt Calciopoli.
 
6 Chưa bao giờ miền nam có nhiều đội bóng dự Serie A trong một mùa như thế, 6 đội (Cagliari, Catania, Lecce, Napoli, Palermo và Reggina). Đó là một kỉ lục.

7 Mùa bóng này, lần đầu tiên kể từ 13 năm nay, Serie A có sự tham gia của các đội bóng từ 7 thành phố lớn nhất nước Ý, theo thứ tự ABC là Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma và Torino.

13 Italia có 20 vùng, thì 13 trong số đó có đại diện ở Serie A, trong đó vùng nhiều đội nhất là Lombardia, với 3 đội (Milan, Inter, Atalanta).

460 Đợt chuyển nhượng mùa hè, các CLB Serie A đã chi xấp xỉ 460 triệu euro cho các tân binh. Mùa trước, họ chỉ chi 368 triệu, năm 2006 là 200 triệu và 2005 là 150 triệu.

23.419 Lượng khán giả trung bình/trận ở Serie A mùa 2007/08 (chỉ 18.756 người/trận, mùa 2006/07). Tuy nhiên, lượng khán giả phủ kín sân chỉ được 56% sức chứa của SVĐ.

8.899.210 Những ai nói khán giả Italia đến sân ngày một ít đi nên nghĩ lại. 8.899.210 là số lượt khán giả đã đến sân xem các trận đấu Serie A mùa trước (trong đó, riêng người viết đã 5 lần đến sân, 4 ở Olimpico, 1 San Siro-A.N), nhiều hơn 1.771.900 lượt khán giả so với mùa 2006/07, và hơn 765.850 lượt so với mùa 2005/06..

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm