Góc nhìn: Mặt sẹo sắp khắc tên lên bóng Vàng

02/10/2013 11:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Wolfsburg vài ngày trước không biết là lần thứ bao nhiêu, tiền vệ người Pháp trở thành vị cứu tinh Bayern Munich. Không có lý do gì để tuột mất Quả bóng Vàng vào thời điểm này, Franck Ribery.

Về lý thuyết, FIFA Ballon d'Or (quả bóng vàng FIFA) sẽ chỉ được công bố vào đầu tháng 1 trong Gala của FIFA. Nhưng thật ra bầu chọn sẽ được tiến hành ngay trong tháng 11. Vì vậy, tháng 10 này sẽ có ý nghĩa quyết định. Đây là lúc những Ribery, Messi và Ronaldo cần phải ra sức ghi điểm, để tạo ấn tượng mạnh với những người bỏ phiếu.

Ribery, cờ đã đến tay

Thật may mắn cho Ribery, khi mà ở thời điểm nước rút này, cả 2 đối thủ được xem là trực tiếp của anh là Ronaldo và Messi đều đang có vấn đề. Màn trình diễn siêu nhân của Messi (ghi 11 bàn sau 7 trận đấu ở La Liga và Champions League) đã tạm thời bị gián đoạn bởi chấn thương bắp đùi. Theo các bác sĩ của Barca, tiền đạo này sẽ phải nghỉ khoảng 2-3 tuần. Như vậy, Messi sẽ ngồi ngoài gần như hết tháng 10.


Trong khi đó, Ronaldo tuy như thường lệ vẫn chơi đầy nhiệt huyết và là đầu tàu của Real Madrid, nhưng khó có thể nói ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thành công (dù đã có 6 bàn ở La Liga và 1 hattrick ở Champions League). Đơn giản bởi, thành tích chung của Real Madrid ở thời điểm này là không tốt. Họ đã tụt lại so với Barca và Atletico Madrid tới 5 điểm, đồng thời cũng rất chật vật (thậm chí là tai tiếng) mới thắng được những đối thủ dưới cơ. Nên biết rằng, ở thời điểm năm ngoái, Ronaldo dù hơn hẳn Messi về thành tích đồng đội mà vẫn ngậm ngùi về nhì.

Chỉ có Ribery là đang có lợi thế vẹn cả đôi đường. “Gã mặt sẹo” liên tục tỏa sáng, còn Bayern Munich thì thắng hết trận này đến trận khác. Vì vậy, nếu Ribery tranh thủ được thời cơ bằng vàng này thì cơ hội anh giành luôn quả bóng vàng là rất khả quan. Rõ ràng, Ribery đang ở trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp. Nhưng có một sự thật thú vị là không phải đến bây giờ, Manchester City mới biết sự nguy hiểm của Ribery.

Con cá mất là con cá to

Vặn ngược thời gian trở lại cách đây 4 năm, khi Manchester City bắt đầu đẩy mạnh cuộc cách mạng kim tiền dưới sự hậu thuẫn của tập đoàn Abu Dhabi, Franck Ribery chính là mục tiêu được CLB này săn đuổi gắt gao. Khi ấy, đã có thông tin Manchester City sẵn sàng chi ngay 65 triệu Bảng để đưa Ribery về Etihad ngay kì chuyển nhượng mùa Đông mùa giải 2009/2010 (thời điểm Mancini vừa lên nắm quyền).

Nhưng đáp lại sự vồ vập của gã nhà giàu mới nổi này, Bayern Munich chỉ cười khẩy. Uli Hoeness lạnh lùng đưa ra con số 150 triệu euro nếu Manchester City muốn sở hữu bảo vật của sân Allianz. Tất nhiên, ai cũng đã biết kết quả cuối cùng ra sao. Những ông chủ Arab với túi tiền được xem là không đáy của Man xanh cũng đã phải chùn tay.

Nếu so sánh với thương vụ Real Madrid vừa mua Bale với giá trên trời, thì có lẽ nếu lúc đó, Manchester City có mạnh tay chiêu mộ Ribery thì cũng chẳng phải điên khùng. Nhất là khi gã mặt sẹo tỏ ra quá phù hợp với đội bóng này. Ribery từ sau World Cup 2006 đã được thừa nhận là một ngôi sao có số có má, đủ sức giúp Man City nâng tầm thương hiệu. Chưa kể, lối chơi kỹ thuật nhưng cũng có thừa tốc độ và cơ bắp của anh cũng rất dễ thích nghi với bóng đá Anh.

Thực tế, sau khi vồ hụt Ribery, Manchester City chưa bao giờ có được những mũi khoan phá đủ mạnh ở biên (kể cả cho đến tận bây giờ khi họ mang về Jesus Navas một chuyên gia đá cánh vốn được đánh giá khá cao). Và không ngoại trừ khả năng, đêm nay Ribery còn sẽ tiếp tục khiến nửa xanh thành Manchester phải tiếc nuối vì đã vồ hụt mình.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm