Pirlo - Ngọn nến trong gió

20/06/2009 13:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi quả đá phạt của Pirlo ở phút 94 đi vọt xà ngang khung thành thủ môn El Hadary, những người hâm mộ đội tuyển áo Thiên thanh biết rằng thế là hết.

Trước cơ hội cuối cùng để tìm bàn thắng san bằng tỷ số ấy, khi cự ly đá phạt là lý tưởng nhất từ đầu trận, không biết Pirlo đã nghĩ gì và đặt mục tiêu cho mình ra sao, nhưng cuối cùng chỉ là một sự thất vọng não nề. Gương mặt của tiền vệ số 21 đội tuyển Italia sau tình huống ấy đã nói thay cho tất cả về câu chuyện đáng buồn của những nhà đương kim vô địch thế giới: bất lực, thất vọng và kiệt sức. Quả đá phạt mà cách đây không lâu lắm từng là một cơ hội để Pirlo “vẽ vời”, nay sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kinh sợ đối với chính bản thân anh. Việc Lippi cứ tin tưởng (và buộc phải tin tưởng bởi không ai đáng tin cậy hơn) trao cơ hội vào chân một cầu thủ đã gần hai năm qua không thực hiện được pha sút phạt trực tiếp nào thành công như Pirlo có thể coi là một thất bại từ bên trong. Thực ra thì ở trận đá tập trước giải, Pirlo đã từng tìm lại được cảm giác làm tung lưới từ chấm đá phạt trực tiếp, nhưng đó chỉ là đá tập mà thôi.

Pirlo giờ chỉ còn là bóng mờ của chính anh
 
Không những hoang phí cả ba cơ hội đá phạt trong trận, Pirlo còn biến tất cả những quả phạt góc mà anh thực hiện cho Italia trở nên vô nghĩa, chẳng khác mấy so với những gì anh thể hiện tại Milan thời gian một năm trở lại đây. Giuseppe Rossi, tuy chẳng phải là chuyên gia sút phạt góc, cũng còn gây ra nhiều sóng gió hơn cho khung thành Ai Cập trong những lần ít ỏi được làm thay Pirlo. Bằng những pha đưa bóng đi quá cao, quá mạnh, Pirlo đã làm khó các đồng đội phía trong, tự mình hủy đi những cơ hội của đội bóng. Ở đội tuyển hay ở Milan, Pirlo cũng đều thừa hiểu rằng những cơ hội từ bóng chết luôn hữu dụng hơn cả trong những thế trận bế tắc, nhưng có lẽ anh giờ đã rơi vào tình thế lực bất tòng tâm.

Chẳng trách được Pirlo, bởi sức sáng tạo của đội tuyển từ sau khi Totti giải nghệ đã dồn cả vào anh, nhưng anh chẳng thể đóng vai đấng cứu thế mãi được. Pirlo vẫn chơi hết sức cố gắng, nhưng khi đối phương tìm ra cách phong tỏa anh bằng số đông và sức mạnh, tiền vệ của Milan sẽ hết “vẹo”. Khi đó, người ta lại trông chờ anh ở những quả đá phạt, nhưng giờ đây đó chẳng khác nào những hành động tự sát. Pirlo đã sa sút, nhưng Lippi vẫn không thể tìm ra được cách thức khắc phục sự phụ thuộc của Italia vào tiền vệ năm nay đã 30 tuổi. Pirlo chơi tốt thì Italia chiến thắng (như trận gặp New Zealand & Mỹ gần đây), còn khi anh bất lực thì Italia cũng bất lực theo. Pirlo như một ngọn nến soi cả đội bóng, nhưng nay anh là một ngọn nến trong gió, phập phù, mỏng manh.

Từ trước EURO 2008, vấn đề Azzurri quá phụ thuộc vào Pirlo đã được nhìn nhận (Pirlo và Buffon là hai cầu thủ không vắng phút nào trong chiến dịch vòng loại EURO 2008 của Italia cho đến khi giành được vé chính thức), nhưng cả Donadoni lẫn Lippi đều chưa tìm ra cách giải quyết. Cái giá mà Donadoni phải trả cho sự bất lực này là thất bại và phải ra đi, còn Lippi? Nên nhớ rằng, 3 năm trước ở World Cup 2006, chiến thắng của Lippi được xây nên hoàn toàn từ cảm hứng của Pirlo...

Cannavaro không để lỡ cơ hội lịch sử

Hôm 18/6 là ngày cực buồn với trung vệ Fabio Cannavaro. Không chỉ thất bại cùng đội tuyển Italia, anh còn nhận được tin dữ từ quê nhà: Ông của anh đã qua đời. Hôm qua, BHL Italia đã cho phép Cannavaro được tự do chọn lựa hoặc tiếp tục ở lại với đội hoặc bay về Italia để tiễn đưa người ông yêu quý. Nếu trở lại Italia, Cannavaro sẽ bỏ lỡ trận gặp Brazil đêm mai, bỏ lỡ luôn cơ hội sánh ngang với huyền thoại Maldini về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia (126). Tuy nhiên, theo tin mới nhất, Cannavaro sẽ ở lại Nam Phi do tang lễ người thân của anh đã được cử hành xong chiều qua.

 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm