2h00, ngày 27/10, M.U - Wolves: Nuôi mộng được không?

26/10/2010 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong lần gần nhất hành quân đến Old Trafford, Wolverhampton đã cố tình mang đến một đội hình dự bị, để rồi chấp nhận thua trắng 0-3 kèm theo án phạt 25000 bảng từ phía LĐBĐ Anh. Nhưng đó là trận đấu trong khuôn khổ Premier League, còn đây là Cúp Carling, nơi những chú lùn như họ có quyền mơ mộng

Dạo đó, Mick McCathy đã suy tính rằng thà trắng tay ở Old Trafford (điều tất yếu) để dành sức cho trận chiến quyết định với Burnley, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng. Mặc dù bị FA cảnh cáo và phạt tiền, chiến lược gia này vẫn khá hoan hỉ bởi ý đồ của ông đã thành hiện thực. Ba ngày sau thất bại ấy, Wolves đánh bại Burnley 2-0, và cuối mùa họ đã trụ hạng thành công.
   

Man United sẽ có chiến thắng - Ảnh Getty

Tất nhiên, sau vụ đó, McCathy không dám "nhờn" với FA nữa. Ở trận lượt về mùa giải năm ngoái, Wolves đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất và M.U phải khá chật vật mới dành được 3 điểm tại Molineux nhờ bàn thắng duy nhất của lão tướng Paul Scholes. Tại Old Trafford đêm nay, ngoài việc sợ bị "soi", Wolverhampton cũng không việc gì phải sử dụng đội hình hai như trước. Cuối tuần này, họ gặp ngay "hàng khủng" Man City, nên cũng chẳng phải giữ sức. M.U chắc chắn sẽ cho đội hình dự bị được thử sức, nên mục tiêu lọt vào tứ kết là hoàn toàn khả thi, nếu như Wolves chơi với đội hình mạnh nhất.
   
Mặc dù thua 0-2 ở Stamford Bridge cuối tuần qua, song thành thực mà nói Wolves đã thi đấu đầy quả cảm và gây không ít khó khăn cho những nhà ĐKVĐ. Đó là một sự khích lệ tinh thần to lớn đối với thầy trò McCathy. "Chúng tôi sẽ mang sự tự tin ấy vào những trận đấu kế tiếp. Chúng tôi không e ngại bất cứ đối thủ nào", tiền vệ Mat Jarvis tự tin.

*M.U: Phía trước là Spurs

Wolverhampton có thể không toan tính nhưng M.U chắc chắn là có. Các đại gia của bóng đá Anh thường xuyên xem Cúp Carling là sân chơi cho các cầu thủ trẻ và dự bị mà không hề bị động đến. Trong trường hợp của M.U đêm nay, mặc dù mang trách nhiệm của nhà ĐKVĐ, song họ thừa hiểu rằng cần phải giữ sức cho trận đại chiến với Tottenham cuối tuần này. Vả lại, không có cữ tập dượt nào cho các cầu thủ dự bị hợp lý hơn trận này.

Nhưng Sir Alex không cực đoan đến nỗi đưa một đội hình lạ lẫm 100% vào thi đấu. Trước Scunthorpe, M.U vẫn tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị, song vẫn có một số cầu thủ kinh nghiệm xen lẫn để dìu dắt những đàn em. Đêm nay cũng vậy. Smalling sẽ được thi đấu, nhưng để anh thực sự trưởng thành thì vẫn cần có Vidic bên cạnh. O'Shea và Brown không hề thiếu kinh nghiệm nhưng họ cần thi đấu để tìm lại cảm giác bóng. Trên hàng tiền vệ, những Gibson, Obertan, Park cần được sử dụng nhiều hơn nữa, trong khi đó, hàng tấn công nhiều khả năng sẽ là cặp tiền đạo một già một trẻ Owen - Macheda. Chicharito đang có phong độ cao, và có thể cũng sẽ được sử dụng nếu cần thiết nhưng anh là món hàng độc để Sir Alex sử dụng trước Spurs.

Chiến  thắng tại Old Trafford là điều mà Wolves chưa từng làm được suốt 3 thập kỷ qua, nhưng nếu như đối thủ chỉ tung ra một đội hình hạng hai thì họ hoàn toàn có quyền được mơ mộng. Vấn đề là giữa quyết tâm và thực tế là một khoảng cách không hề nhỏ. Những cầu thủ dự bị của M.U vẫn ăn đứt Southend hay Notts County. Một khi họ đá hết sức để gây ấn tượng với Sir Alex thì e rằng Wolves không có cửa đi tiếp.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương


Lực lượng
M.U: Rooney chưa bình phục chấn thương mắt cá. Sir Alex sẽ cho các vị trí chính thức nghỉ ngơi.
Wolves: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

Đội hình dự kiến:
M.U: Kuszczak - O'Shea, Vidic, Smalling, Brown - Park, Anderson, Gibson, Obertan - Owen, Macheda.
Wolves: Hahnemann, Van Damme, Foley, Stearman, Berra - Edwards, Jarvis, Fletcher, Jones, Milijas - Doyle

Dự đoán cùng TTVH

Birmingham - Brentford 2-0
Ipswich - Northampton 0-1
Leicester - West Brom 1-2
Wigan - Swansea 2-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm