Man United - Bursaspor 1-0: Mây mù tạm tan

21/10/2010 05:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bursaspor không chỉ giúp Man United đứng đầu bảng C mà còn xua tan bầu không khí nặng nề ở sân Old Trafford sau vụ "đòi đi" của Wayne Rooney.

Nani đã ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh Getty

Sau những thông tin về việc Rooney muốn chia tay Man United, bầu không khí trên sân Old Trafford đã giảm náo nhiệt đi đôi chút. Tuy nhiên, các cổ động viên Man United đã sớm có được cảm giác ăn mừng bàn thắng khi ở phút thứ 7, Nani thực hiện một pha solo qua ba cầu thủ rồi tung ra cú sút đẹp mắt mở tỷ số cho đội nhà. Chứng kiến bàn thắng này, có lẽ không ít cổ động viên của M.U tin tưởng vào tương lai của đội nhà, kể cả khi Rooney ra đi.

Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ nhà thi đấu khá thoải mái trước đội khách. Bóng thường chỉ lăn ở nửa phần sân của Bursaspor. Những thế trận như thế này thường là cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Macheda, Rafael hay Smalling khẳng định mình. Ở vị trí tiền đạo, Macheda rất tích cực di chuyển và hỗ trợ đồng đội song cầu thủ người Italia vẫn chưa được nhiều pha xử lý của một tay săn bàn trong vòng cấm địa. Trong khi đó, Rafael vẫn chưa khiến người hâm mộ an tâm vì những lần dâng cao tấn công của cầu thủ trẻ này thường không đạt được hiệu quả ổn định. Phút 27, suýt chút nữa đội khách đã san hòa nếu pha căng ngang của Wederson cho Yildirim không bị Vidic cản phá.

Phút 31, Man United có được một cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số. Từ pha phát bóng của thủ môn Kuszczak, Evra và Nani phối hợp nhanh bên cánh trái và bóng tới chân của Carrick. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của tiền vệ này lại đi chệch khung thành của Ivankov.

Trong những phút cuối hiệp 1, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng, qua đó chấm dứt hy vọng lật ngược tình thế của đội khách. Tuy nhiên, việc Macheda còn thiếu kinh nghiệm đã khiến đội chủ nhà không tạo ra được mối nguy hiểm thường trực lên cặp trung vệ đối phương. Phút 41, Macheda có được cơ hội tốt để lập công song cú dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo này đã không thắng được thủ môn của Bursapor.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man United vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân. Do không cầm được bóng nên những pha phản công của đội khách thường không tiếp cận được tới khung thành của Kuszczak. Trong khi đó, thế trận tấn công của M.U cũng không có nhiều khác biệt. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà phụ thuộc quá nhiều vào khả năng đi bóng và tạo đột biến của Nani, trong khi Park Ji Sung chơi như một tiền vệ trung tâm, thay vì dạt ra cánh để gây rối loạn phòng ngự Bursapor.

Phút 65, Anderson chọc khe tinh tế để Macheda băng vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Italia lại tiếp bóng khá vụng về, qua đó bỏ lỡ cơ hội dứt điểm khá đáng tiếc.

Để tăng cường khả năng tấn công của đội nhà, HLV Alex Ferguson đã tung tiền vệ cánh Obertan và tiền đạo Javier Hernandez vào sân. Với sơ đồ tấn công 4-4-2 quen thuộc, các đợt tấn công của Man United đã có nét hơn hẳn. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp tổ chức được các tình huống tấn công đẹp mắt trong những phút cuối hiệp 2, đặc biệt là pha đối mặt thủ môn của Javier Hernandez ở phút 84, song Man United vẫn thiếu đôi chút may mắn để có thể ghi thêm bàn thắng thứ hai.

Có thêm ba điểm, Man United đã đứng đầu bảng C do Rangers hòa Valencia 1-1. Trong lượt trận đấu tới, đội bóng của HLV Alex Ferguson sẽ hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạm trán với chính Bursapor vào ngày 2/11. Cuối tuần này, “Quỷ Đỏ” sẽ tới làm khách trên sân của Stoke City vào ngày 24/10.

Cầu thủ ghi bàn: Nani 7’

Đội hình ra sân:

+ Man United: Kuszczak, Rafael Da Silva, Smalling, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson (Javier 78’), Nani, Macheda, Park (Obertan 71’).

+ Bursapor: Ivankov, Tandogan (Kegcil 71’), Erdogan, Stepanov, Wederson, Sen, Svensson, Ergic, Ipek, Insua, Yildirim (Bahadir 46’).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm