01h45 ngày 21/10, Man Utd - Bursaspor: Không Rooney, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn

20/10/2010 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Mất Rooney là tổn thất nặng nề. Nhưng cuộc sống ở Old Trafford vẫn phải tiếp diễn và dù sao đây không phải là lần đầu tiên Sir Alex đối mặt với sự ra đi của ngôi sao lớn nhất. Xét ở khía cạnh chuyên môn, mất Ronaldo còn nặng nề hơn nhiều.

Rooney đã tái phát chấn thương mắt cá trong buổi tập hôm qua, phải cần đến chiếc cáng để rời sân tập. Mất Rooney cho trận đấu đêm nay, M.U vẫn có thể thích nghi và tồn tại.
Cầu thủ M.U trên sân tập- Ảnh Getty
Dù sao, phong độ của Rooney là rất tồi ở mùa này. Berbatov và Nani lại đang thăng hoa trên hàng công. Tân binh Javier Hernandez vừa có bàn đầu tiên ở Premier League. Tóm lại, hàng công của M.U vẫn khá mạnh.


Vấn đề của M.U mùa này nằm ở hàng thủ. Họ đã 3 lần đánh rơi chiến thắng ở Premier League vì những sai lầm của hàng thủ. Nhưng ở Champions League thì khác. Mà bằng chứng rõ nét nhất là họ chưa chịu bàn thua nào và đã ngoạn mục giữ sạch lưới trên sân của Valencia ở lượt trận thứ hai. Khả năng đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể chọc thủng lưới van der Sar là rất thấp, nhất là khi Bursaspor chưa ghi bàn nào tại Champions League mùa này (thua Valencia 0-4, Rangers 0-1).

Trong thời điểm mây đen đang bao phủ Old Trafford, chiến thắng trước Bursaspor, một chiến thắng đậm đà và hoành tráng, thực sự có vai trò rất quan trọng, về mặt điểm số và tinh thần. Hãy tin rằng, họ sẽ làm được. Dù không có Rooney.

* DỰ ĐOÁN: 3-0


Đ.L

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra- Nani, Scholes, Fletcher, Anderson - Berbatov, Hernandez.

Bursaspor: Ivankov - Tandogan, Erdogan, Ozturk, Vederson - Volkan Sen, Svensson, Insua, Ipek - Batalla, Bahadir.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm