Rooney lại "hành hạ" Arsenal?

13/12/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Những trận đấu với Arsenal thường mang lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt cho Wayne Rooney, từ lúc anh còn là một cậu bé ở Everton cho đến khi đã trở thành một siêu sao trong màu áo Quỷ đỏ. Và ở Old Trafford đêm nay, "số 10" đang khát khao giải tỏa cơn khát đã đeo đuổi anh bấy lâu nay.

Thực ra thì ở mùa giải này, Rooney đã hai lần sút tung lưới đối phương, nhưng đều từ những quả phạt đền. Lần gần nhất anh ghi bàn mà không phải trên chấm 11m là ngày 30/3 trong trận M.U thua Bayern Munich tại lượt đi tứ kết Champions League. Kể từ đó đến nay là 19 giờ 06 phút im hơi lặng tiếng trước các hàng phòng ngự (nếu không tính 2 quả penalty).

Nhưng đêm nay, lịch sử gọi tên Rooney, người cực kỳ có duyên ghi bàn vào lưới Arsenal. Ở Goodison Park 8 năm trước, chỉ 5 ngày trước khi kỷ niệm sinh nhật 17 tuổi, anh đã khiến cả Premier League bàng hoàng bởi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới David Seaman. Điều đặc biệt ở chỗ đó là pha lập công đầu tiên của Rooney ở Premier League, và chặn đứng chuỗi 30 trận bất bại của pháo thủ thành London. Nhát kiếm ấy đã khiến Arsenal, khi đó là ĐKVĐ trượt ngã để rồi cuối mùa mất chức vô địch vào tay M.U. Hai năm sau, đúng vào sinh nhật thứ 19, Rooney đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U tại Premier League, và nạn nhân của anh lần này là Jens Lehmann (Arsenal thua 0-2). Bàn thắng ấy đã chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của đội bóng thành London.

Rooney rất có duyên ghi bàn vào lưới Arsenal- Ảnh Getty
Mà chẳng nói đâu xa, trong mùa giải năm ngoái, Rooney đã sút tung lưới Arsenal ở cả hai trận lượt đi và về, giúp M.U toàn thắng. Trận thắng 3-1 ngay tại Emirates hồi tháng Giêng năm nay đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Rooney, bởi anh đã ghi được bàn thắng thứ 100 trong khuôn khổ Premier League. Nên nhớ, khi ấy anh mới 24 tuổi. Suốt 8 năm qua, Rooney đã gặp Arsena 16 lần và ghi được 7 bàn.


Rooney đang cố thoát khỏi giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Mặc dù đã chấm dứt 3 tháng tịt ngòi bằng quả phạt đền vào lưới Rangers hôm 24/11, nhưng rõ ràng chừng ấy là không đủ để thỏa mãn anh. Đôi chân Rooney vẫn đang chịu một sức ì nhất định và chưa thể nào bay bổng nếu như thiếu một bàn thắng "thực sự", đến từ nỗ lực cá nhân, nhiều hơn là trên chấm 11m. Ở trận đại thắng Blackburn 7-1, người ta nhắc nhiều đến Berbatov, chân sút đã ghi tới 5 bàn thắng, mà quên mất rằng Rooney đã chơi không hề tồi. Dù không một lần sút tung lưới đối phương, nhưng anh là niềm cảm hứng cho lối đá của M.U, và đã có hai pha kiến tạo thành bàn. Ở trận gặp Valencia sau đó, nếu may mắn hơn, anh đã có thể mở tỷ số sau một pha sửa bóng cực kỳ đẹp mắt (bóng dội khung gỗ bật ra, và Nani đệm chệch khung gỗ).

"Chẳng sao cả", Sir Alex gạt phắt đi khi một phóng viên đề cập đến vận đen của Rooney, "Berbatov chẳng đã tịt ngòi 10 trận và ghi tới 5 bàn đó sao". Chiến lược gia lão làng này vẫn đặt niềm tin vào Rooney trong trận đại chiến đêm nay. Sir Alex thừa hiểu hàng phòng ngự của Arsenal không đủ vững chắc để ngăn cản những bước chạy của Rooney. Đã xa rồi cái thời Pháo thủ được xây dựng trên bộ ngũ giàu kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự. Hậu vệ được coi là có đẳng cấp nhất của họ là Thomas Vermaelen vẫn chưa thể ra sân. Khả năng Koscielny thi đấu còn là dấu hỏi, vả lại anh cũng khá thường. Nhiệm vụ ngăn chặn Rooney và Berbatov sẽ được giao cho Squillaci và Djourou, một người chưa hòa nhập với bóng đá Anh, còn một phải ngồi dự bị quá nhiều. Ngoài ra, vị trí hậu vệ trái của Clichy cũng là một điểm yếu có thể khai thác.

Và Rooney đang giương nòng súng, chỉ còn chờ phút khai hỏa mà thôi.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm