Mr. Đàm không tìm được “truyền nhân”

16/01/2013 07:00 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Nếu Thu Minh thể hiện bản lĩnh của mình qua những bài thi dựng cho Hương Tràm, thì Mr.Đàm của lũ chúng tôi dùng nhiều chiêu trò của ông hoàng có thế lực của nhạc Việt. Chỉ tiếc là anh chưa tìm ra được “truyền nhân” để người ta nói vào, nói ra…

Nhưng anh Hưng ơi! Mặc ai nói gì thì nói, anh vẫn là Mr.Đàm của chúng tôi. Chúng tôi - những người hâm mộ - luôn bên cạnh anh, anh là thần tượng của lũ chúng tôi. Chúng tôi khâm phục anh, kính nể anh đã từ lâu và qua The Vioce lần này lòng kính nể lại càng tăng.

Này nhé! Có ai thương và lo cho thí sinh hơn anh? Vì quý trọng tài năng lớn của thí sinh Diễm My (ở Vòng giấu mặt) mà anh sẵn sàng tháo cả 2 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đưa về phía thí sinh. Tiếc thay, Diễm My chắc đến Sài Gòn rồi ham đi chơi nên rớt ngay tại Vòng đối đầu.

Trong đêm Âm nhạc và bước nhảy (12/1 tại sân khấu Lan Anh) chỉ cách một ngày trước khi diễn ra chung kết, anh cũng đã hô hào khán giả nhắn tin bình chọn cho Xuân Nghi để anh được “nở mày, nở mặt”.

2. Nhưng khán giả thân thương của Mr.Đàm đâu rồi? Lực lượng fan khổng lồ của Mr.Đàm đâu rồi mà để cho Hương Tràm lên ngôi chứ? Chúng tôi cũng đã nhắn tin mỏi tay, nhưng không xuể. Thêm vào đó Hương Tràm bùng nổ làm khán giả cả nước nhao nhao, chắc là nhắn tin ào ạt nên Hương Tràm mới thắng.

Nếu Xuân Nghi mà đoạt giải quán quân, Thanh Lam chỉ có nước “độn thổ, biết đâu lại phải cất lời xin lỗi “ông hoàng nhạc Việt” thân yêu của lũ chúng tôi.

3. Nhưng ôi thôi rồi! Anh Hưng thần tượng của chúng tôi ơi! Thương anh quá. Kiểu này thì mấy đứa chuyên “vạch lá tìm sâu” sẽ công kích anh mất thôi. Mà đã có rồi đó. Anh đọc bài “Anh Đàm Vĩnh Hưng đâu rồi” chưa? Bài này “đá đểu” là anh bận show cuối năm nên không chăm sóc bài của Xuân Nghi ở bán kết, để Xuân Nghi lắp đoạn hò miền Nam vào bài nhạc âm hưởng hát ru miền Bắc, rồi còn nói rằng, lời các câu hò bị chế lại lung tung, rằng thiếu hiểu biết âm nhạc dân gian, văn học dân gian…

Không chừng cái màn song ca Không thể và có thể anh cùng Xuân Nghi “vờn” nhau trên sân khấu trong đêm chung kết cũng sẽ bị phê là nghèo nàn, chỉ có chia nhau ra hát từng khúc, không bè, không đuổi, không “phiêu” nhiều… nghĩa là đơn điệu, ít thủ pháp, rồi hai giọng không ăn nhập gì nhau… Anh phải bình tĩnh mà chuẩn bị tinh thần nhé!

4. Thật thương cho anh, thời ca nhạc thị trường ngày nay chiêu trò là trên hết, anh đã hết lòng hết sức truyền dạy và làm cho thí sinh đủ chiêu trò, nhưng lực bất tòng tâm. Chiếc váy dài 3m của Xuân Nghi không thể thắng chiếc váy 3 tấc của Hương Tràm. Anh đừng buồn nhé, vì tài năng hiện nay hiếm lắm, tìm cho được một “truyền nhân” khó lắm anh ạ.

Hải Long (Thay lời một fan của Mr. Đàm)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm